Xót lòng gia cảnh người phụ nữ làm ăn xa xứ tử nạn trên chuyến xe về quê nghỉ lễ
Gia cảnh túng thiếu, chị Ngân phải đi làm ăn xa xứ. Đến dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ tưởng chừng gia đình sẽ được đoàn tụ, thế nhưng vụ TNGT thương tâm đã cướp đi của gia đình người vợ hiền tần tảo.
Chỉ còn chốc lát là gia đình đoàn tụ
Trước linh cữu của người vợ, anh Hà Văn Tài (SN 1981, người dân tộc Tày, trú tại thôn Bản Lếch, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) như sụp đổ, anh gục xuống, mắt nhòe đi.
Anh Tài đã gắng gượng bao lâu vì trước mặt còn 2 đứa con, anh phải mạnh mẽ để lo chu toàn đám tang cho vợ.
Vợ anh là chị Trương Thúy Ngân (SN 1985) - nạn nhân tử vong trong vụ TNGT giữa xe khách và xe đầu kéo rơ-moóc vào trưa 6/4 tại Km 157+400 quốc lộ 2 (đoạn qua huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Anh Tài cùng hai con ngồi thất thần trước linh cữu của người vợ.
Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, anh Tài ngồi thất thần rồi chốc chốc lại lủi thủi đi chuẩn bị nước, nhang khi hàng xóm tới thăm.
"Do điều kiện kinh tế gia đình khốn khó, vợ tôi và cháu đầu đi làm công nhân tại Bắc Ninh. Hai mẹ con làm cùng công ty, hiếm có dịp về.
Dù cách trở, nhưng cả hai mẹ con đều cố gắng kiếm tiền để cuối năm dựng lại cái nhà. Căn nhà này tôi xây đã lâu, chỉ thêm một đợt mưa bão nữa là đổ.
Đợt lễ Giỗ Tổ này được nghỉ 3 ngày nên vợ tôi bắt chuyến xe khách từ sáng sớm để về nhà".

Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ngày 6/4 tại Hàm Yên (Tuyên Quang).
Nhớ lại chuyến xe khách định mệnh, anh Tài vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Khi cách nhà còn khoảng 60km, vợ tôi gọi điện để tôi chuẩn bị ra đón.
Một lúc lâu sau không thấy vợ mình gọi điện lại và gọi cho vợ cũng không được, tôi bồn chồn, lo lắng.
Khi xem thông tin trên mạng xã hội và báo chí thấy vụ tai nạn xe khách ở Hàm Yên, tôi tiếp tục gọi điện cho vợ nhưng không nhận được hồi âm.
Một lúc sau tôi biết được chuyến xe của vợ gặp tai nạn và cô ấy đã được chuyển vào Bệnh viện Phương Bắc để điều trị.
Tôi tức tốc chạy xe máy tới bệnh viện. Trên đường đi chỉ cầu mong vợ mình tai qua nạn khỏi.
Chỉ còn một chốc... là gia đình tôi được đoàn tụ. Thế nhưng mọi thứ giờ đây đều đã trở nên vô nghĩa", anh Tài rưng rưng kể.
Chia sẻ với PV, em Hà Anh Tú (SN 2005), con trai của nạn nhân cho biết: "Năm nay nghỉ lễ em không về mà ở lại Bắc Ninh tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Khi biết tin mẹ gặp tai nạn và đã tử vong, em rất sốc.
Đến 13h30 chiều cùng ngày em lập tức về nhà lo đám tang cho mẹ. Em chỉ ước rằng thời gian quay trở lại, để khi ấy... em đưa mẹ về bằng xe máy", em Tú nức nở nói.
Gia cảnh khốn khó
Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Bình Phú (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) cho biết: "Anh Tài là người dân tộc Tày. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, thuộc hộ cận nghèo của xã.
Chị Ngân, vợ anh là một người sống chan hòa, tình cảm. Trước khi đi làm công nhân, chị hoạt động rất năng nổ trong chi hội phụ nữ của thôn".
Căn nhà cấp 4 nơi gia đình sinh sống đã xiêu vẹo qua các mùa mưa bão. Trong căn nhà đơn sơ ấy, không có đồ dùng nào giá trị.

Căn nhà bằng gỗ xiêu vẹo
Con trai cả của anh chị dù đã học hết cấp 3 nhưng cũng thuộc diện thấp còi. Hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, cháu cùng mẹ đi làm công nhân ở Bắc Ninh.
Hai mẹ con đều cố gắng với mong ước sửa sang lại căn nhà để trong mùa mưa tới, gia đình không phải đau đáu nỗi lo nhà sập bất ngờ.
Anh Tài ở nhà làm một số công việc tự do và lo toan, vun vén cho gia đình. Khi thì anh đi chăn trâu, cắt cỏ, khi thì làm phụ xây để kiếm tiền đóng học cho đứa con gái đang học lớp 8.
"Trước đây gia đình đã chẳng có của ăn của để. Mất đi lao động chính, gánh nặng kinh tế đổ dồn về đứa con trai cả khiến gia đình càng trở nên khó khăn hơn. Nhà tôi cũng sắp sập đến nơi rồi, con cái thì nheo nhóc", anh Tài sụt sùi.

Người dân trong bản đến động viên, hỗ trợ gia đình anh Tài.
Ông Hà Quang Thống, trưởng thôn Bản Lếch (xã Bình Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) cho biết: "Gia đình anh Tài thuộc diện khó khăn của thôn. Anh là lao động tự do, thu nhập rất bấp bênh, không ổn định.
Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi hay tin chị Ngân mất, bà con xóm làng đều đến động viên, chia sẻ với gia đình.
Thế nhưng với hoàn cảnh khó khăn của anh Tài, rất cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng. Rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để gia đình anh vượt qua được tình cảnh ngặt nghèo lúc này", ông Thống nói.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của anh Tài, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Tài ở Tuyên Quang).