Xót thương bé trai 2 tuổi bị suy tủy

Bé Vũ Gia Minh ở đội 1, thôn An Lao, xã An Thanh (Tứ Kỳ) mới 2 tuổi nhưng đã mang trong mình căn bệnh suy tủy. Tuổi thơ của bé gắn với chiếc giường bệnh.

Cháu Minh bị nhiều bệnh nên cần chi phí lớn để chữa trị

Cháu Minh bị nhiều bệnh nên cần chi phí lớn để chữa trị

Ngồi trong phòng cách ly của Bệnh viện Nhi Trung ương, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với chị Trần Thị Thủy, mẹ bé Minh liên tục bị ngắt quãng vì bé kêu đau.

Ngồi bóp chân tay cho con, chị Thủy bảo: "Lúc 4 tháng tuổi, cháu bị sốt cao, tìm mọi cách mà không hạ sốt nên gia đình cho cháu đi khám tại một bệnh viện ở Hải Phòng. Tại đây, bác sĩ kết luận cháu bị bệnh HBE (sản sinh protein huyết sắc tố bất bình thường) do di truyền từ bố mẹ. Sau đó, các bác sĩ kê đơn thuốc cho bé Minh về điều trị tại nhà. Đến tháng 4, bệnh của Minh liên tục chuyển biến xấu.

Trong một lần bị viêm phế quản, gia đình cho cháu đi khám tổng quát tại Bệnh viện Nhi Trung ương và các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh). Đến tháng 7.2019, cháu lại bị sốt cao kéo dài 20 ngày, các bác sĩ ở đây phát hiện Minh bị suy tủy.

Đến tháng 10 vừa qua, cháu có các biểu hiện như sốt, gan to, lá lách to, mật bị phù, đưa đi sinh tiết tủy xương thì các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh thực bào máu (hay còn gọi là bệnh HLH).

Hiện nay, các bác sĩ Khoa Huyết học của Bệnh viện Nhi Trung ương đang truyền hóa chất 1 tuần 2 lần cho Minh. Mỗi lần truyền hóa chất tiêu tốn từ 10-15 triệu đồng. Sau 3 tuần điều trị bằng hóa chất, bệnh của Minh chưa có dấu hiệu suy giảm.

Nếu sau đợt truyền hóa chất này mà không đỡ chỉ còn cách ghép tủy cho Minh. Kinh phí ghép tủy gần 1 tỷ đồng, số tiền quá lớn nên gia đình chị Thủy chưa biết lấy ở đâu để lo cho con.

Chị Thủy cho biết: “Đứa lớn tôi gửi ở nhà bà ngoại, còn chồng thì phải về tiếp tục đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Cứ ở viện một ngày là phải tiêu hàng chục triệu đồng. Gia đình tôi cũng chưa biết phải xoay xở ra sao".

Ông Trịnh Văn Duyệt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Thanh cho biết: Hoàn cảnh của gia đình chị Thủy hết sức khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã.

Thương cảm, chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình chị Thủy, các đoàn thể trong thôn, xã đã động viên và quyên góp giúp đỡ nhưng cũng chỉ được một phần rất nhỏ.

Nhìn gương mặt và cơ thể sưng phù, da tái nhợt, đôi mắt to tròn, đen nhánh của bé Minh khiến ai cũng thấy xót thương. Hiện bé không thể ăn uống được vì mệt do truyền hóa chất. Gia đình bé Minh rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có tiền điều trị bệnh cho bé.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Trần Thị Thủy ở đội 1, thôn An Lao, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. Số tài khoản 46010002905168, Phòng Giao dịch Ngân hàng BIDV chi nhánh Tứ Kỳ hoặc gửi về địa chỉ của bố cháu: Vũ Văn Nam, đội 1, thôn An Lao, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, số điện thoại: 0393.510.959.

NGÂN HOÀNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/xot-thuong-be-trai-2-tuoi-bi-suy-tuy-123881