Xót thương cảnh 'gà trống nuôi con'

Vợ tử vong do biến chứng khi sinh mổ, bỏ lại đứa con thơ còn đỏ hỏn và một đứa con 16 tháng tuổi, anh Lưu Trọng Nhân (sinh năm 1996, ngụ Ấp 6, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình) cố gắng vượt qua nỗi đau quá lớn để chăm sóc cho hai con. Tuy nhiên, gia cảnh vốn đã khó khăn, anh Nhân không nghề nghiệp ổn định, nay trong cảnh 'gà trống nuôi con' thì cái khó càng tăng gấp bội. Hoàn cảnh 3 cha con anh Nhân rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

Những ngày sau Tết, chúng tôi có dịp ghé thăm gia đình anh Lưu Trọng Nhân, điều dễ nhận thấy nhất là không khí ảm đạm bao trùm trong căn nhà chật chội.

Anh Nhân đau buồn kể lại: “Cứ ngỡ gia đình sẽ có một cái Tết vui vẻ khi chào đón thành viên mới, nhưng một biến cố đã ập đến, vợ tôi sinh mổ không may bị biến chứng, mất đúng vào ngày 28 Tết. Vừa lo mai táng cho vợ, vừa lo cho đứa con nhỏ 16 tháng tuổi nên tôi phải gửi đứa con mới chào đời lại cho bệnh viện chăm sóc một thời gian, mới đem con về nhà được 4 ngày nay”.

Vợ mất sau khi sinh vào ngày 28 Tết, do hoàn cảnh khó khăn, vừa lo mai táng cho vợ, vừa lo cho đứa con nhỏ 16 tháng tuổi nên anh Nhân đành phải gửi đứa con mới chào đời lại cho bệnh viện chăm sóc một thời gian.

Vợ mất sau khi sinh vào ngày 28 Tết, do hoàn cảnh khó khăn, vừa lo mai táng cho vợ, vừa lo cho đứa con nhỏ 16 tháng tuổi nên anh Nhân đành phải gửi đứa con mới chào đời lại cho bệnh viện chăm sóc một thời gian.

Được biết, anh Nhân sinh ra trong một gia đình nghèo với 7 chị em ở Ấp 6, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình. Anh là con út và cũng là người con trai duy nhất trong gia đình, cha mẹ ly hôn khi mấy chị em của anh còn khá nhỏ. Một mình người cha gồng gánh, dẫn dắt các con lưu lạc khắp nơi, lo cho các con được khôn lớn. Sau khi các chị lập gia đình, anh Nhân và cha đến đê biển thuộc xã Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cất nhà tạm để ở, mưu sinh bằng nghề khai thác biển gần bờ. Tại đây, anh Nhân đã gặp và kết duyên với chị Lê Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1996. Năm 2022, chị Ánh sinh cho anh Nhân một đứa con gái kháu khỉnh.

Từ ngày có con, gia đình anh Nhân vui vẻ hẳn lên, hàng ngày anh và cha ra biển mò cua bắt ốc, còn vợ anh thì ở nhà lo nội trợ. Cuộc sống cứ êm ả trôi qua, dù nghèo khó nhưng gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Anh Nhân nghẹn ngào: “Tôi đi biển, gọi điện về nói Tết này sẽ chở cho vợ con đi chơi một chuyến trước khi vợ sinh. Không ngờ rằng điều này mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Nghe vợ đau bụng là tôi vào bờ liền, không kịp đi đâu cả, chở vợ vào Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, các bác sĩ kêu mổ rồi vợ tôi mất luôn. Giờ một mình tôi phải lo cho 2 đứa con còn quá nhỏ. Mấy ngày nay đem con về, mà con thiếu sữa, khóc suốt. Tôi cũng không biết những ngày tháng tới sẽ như thế nào nữa”.

Anh Nhân hiện tại không nghề nghiệp ổn định, một mình nuôi 2 đứa con thơ dại, rất mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

Tình cảnh của 3 cha con anh Nhân hiện tại thật quá đáng thương. Cái nghèo khó đã làm cho cuộc sống gia đình anh chật vật trong suốt những năm qua, nay lại phải gánh thêm nỗi đau mất vợ, nỗi vất vả khi nuôi dạy 2 đứa con thơ. Các chị của anh đã có gia đình, mỗi người đều có công việc riêng nên dù có thương cũng chỉ giúp đỡ anh một phần nào chứ không thể lo cho cuộc sống của cha con anh được.

Bà Lê Thị Út, hàng xóm với gia đình anh Nhân, cho biết: “Hai đứa con của cháu Nhân còn quá nhỏ mà đã mất mẹ, thấy tình cảnh gia đình cháu mà hàng xóm không cầm được nước mắt, thương đứa nhỏ mới chào đời chưa biết gì, đứa lớn cũng chưa biết gọi tiếng mẹ, thấy tội nghiệp lắm”.

Ông Trương Khởi Nghĩa, Trưởng ấp 6, xã Tân Lộc Đông, nói: “Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình anh Nhân đi làm ăn xa xứ nhiều năm nay, nhưng cũng thường xuyên về địa phương, gia đình thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chí thú làm ăn, nay gia đình bị biến cố mất người thân như vậy, thật là quá đỗi thương tâm. Qua đây, tôi cũng xin kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hãy mở rộng vòng tay quan tâm, giúp đỡ để anh Nhân có điều kiện lo cho hai đứa con thơ”.

Mọi sự giúp đỡ, xin vui lòng liên hệ:

Số điện thoại anh Nhân: 0818001895

Số tài khoản của anh Châu Bồ La, anh rể của anh Nhân: MBBANK Chi nhánh Cam Ranh 8260101011991

Đức Quý

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/xot-thuong-canh-ga-trong-nuoi-con--a31416.html