Xót thương cậu bé bị bệnh hiểm nghèo

Chỉ chưa đầy 20 ngày trước, cậu bé Trần Lê Minh Thịnh (ấp Bình long, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) vẫn còn khỏe mạnh, chơi đùa cùng các bạn, bỗng một ngày em lên cơn co giựt rồi rơi vào vô thức.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. Hồ Chí Minh chuẩn đoán em mắc phải chứng bệnh viêm não và viêm màng não, gia đình khó khăn, gần như bế tắc.

Em Trần Lê Minh Thịnh đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1, TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, hoàn cảnh của Thịnh rất nghèo, cha em mất cách nay vừa tròn năm. Mẹ em là chị Dung phải đi làm thuê nuôi 2 anh em Thịnh. Cả nhà nội và ngoại Thịnh đều nghèo nên không giúp đỡ được gì trong lúc đau bệnh. Biết hoàn cảnh và bệnh tình của Thịnh, đoàn viên Chi đoàn Báo Ấp Bắc đã đến Bệnh viện Nhi đồng thăm và trao tặng một ít tiền của đoàn viên chi đoàn Báo Ấp Bắc đóng góp.

Hình ảnh bé Thịnh gầy gò, gương mặt vô hồn trông rất xót xa. Một tay ôm con, tay còn lại chị Dung không ngừng lau mặt cho con. Chị kể: “Các Bác sĩ nói liệu trình điều trị phải có đủ 65 triệu đồng, mới tiến hành ca mổ, nhưng khi mổ xong chưa biết Thịnh sẽ ra sao, chỉ 30% khả năng hồi phục...”.

Đoàn viên chi đoàn Báo Ấp Bắc đến thăm và trao tặng một ít tiền quyên góp được.

Chị chạy vay mượn khắp nơi cũng chỉ có hơn 10 triệu đồng, cố gắng nài nỉ vay thêm nhưng vẫn không có. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm hãy hỗ trợ để bé Thịnh có thể thực hiện ca mổ, hy vọng sẽ khỏe mạnh để đến trường học tập cùng các bạn.

Các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp cho bé Thịnh có thể trực tiếp gửi tại Tòa soạn Báo Ấp Bắc, 289 Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho. Hoặc chuyển khoản: Nguyễn Thị Hạnh, 71010000428120 tại BIDV Tiền Giang.

PV

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/ban-doc/201908/xot-thuong-cau-be-bi-benh-hiem-ngheo-870102/