Xót thương hoàn cảnh cựu nữ thanh niên xung phong

Ở tuổi xế chiều, không con cái, không có người thân chăm sóc, cựu thanh niên xung phong (TNXP) Trần Thị Nhì, 86 tuổi, ở khu dân cư số 1, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương sống một mình trong căn nhà tuềnh toàng, tài sản không có gì đáng giá.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bà Nhì tham gia TNXP làm nhiệm vụ mở đường ở Hải Dương. Hòa bình lập lại, bà về làm nông nghiệp tại quê nhà. Bà Nhì sống trong căn nhà tình nghĩa có diện tích 15m2 được xây từ năm 2003, đã xuống cấp nghiêm trọng (vừa được Hội Chữ thập đỏ TP Hải Dương kêu gọi ủng hộ sửa lại)... Bên trong căn nhà chỉ có chiếc giường, một cái tủ gỗ cùng mấy bộ quần áo cũ và vài chiếc nồi cùng chén, bát ăn cơm.

 Bà Trần Thị Nhì.

Bà Trần Thị Nhì.

Bà Nhì hay đau ốm, mắt mờ nhiều năm nay. Trước kia bà cũng có chồng, nhưng không có con. Do hoàn cảnh khó khăn và nhiều lý do khác nên chồng bà đã bỏ đi. Hiện nay, hằng tháng bà được hưởng 270.000 đồng tiền trợ cấp dành cho người cao tuổi. Số tiền này không đủ mua thức ăn hằng ngày, chưa kể chi phí sinh hoạt và mua thuốc lúc ốm đau. Dù tuổi cao, sức yếu song hằng ngày bà Nhì vẫn phải đi nhặt ve chai để kiếm tiền mua gạo. Những hôm đau yếu, bà quanh quẩn ở nhà, ai cho gì ăn nấy...

Hoàn cảnh của bà Nhì rất khó khăn, mong được sự chung tay trợ giúp của mọi người. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Trần Thị Nhì, khu dân cư số 1, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ HỒNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/xot-thuong-hoan-canh-cuu-nu-thanh-nien-xung-phong-629268