Xót xa bé sơ sinh 38 giờ tuổi sinh non bị bỏ rơi

Vừa qua, một bé trai được đưa vào bệnh viện lúc nửa đêm kèm bức thư tay nói về việc người mẹ không đủ khả năng nuôi dưỡng.

Tết Nguyên Đán đang cận kề, khi mà người người nhà nhà đang nô nức sắm sửa dọn dẹp cho ngôi nhà để đón 1 cái tết ấm cúng, những đứa trẻ đang hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ. Thì đâu đó có những mảnh đời bị cha mẹ bỏ rơi trong hoàn cảnh cùng cực và cô đơn, lạnh lẽo.

Mới đây, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) tiếp nhận một bé trai mới 38 giờ tuổi, sinh non khoảng 35-36 tuần trong tình trạng da tím tái, suy hô hấp, thân nhiệt 35 độ, nặng 1,9 kg.

Hình ảnh bé sơ sinh bị bỏ rơi tại BV.

Hình ảnh bé sơ sinh bị bỏ rơi tại BV.

Kèm bức thư tay, có nội dung: "... cưu mang con".

Kèm bức thư tay, có nội dung: "... cưu mang con".

Hiện bé qua cơn nguy kịch và được điều trị tích cực tại khoa Sơ sinh.

Hiện bé qua cơn nguy kịch và được điều trị tích cực tại khoa Sơ sinh.

Qua tìm hiểu được biết, cháu bé tên Nguyễn Minh Phúc A., được nhặt tại ngõ 92 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Thời điểm này, trên người bé được quấn chiếc áo khoác mỏng, đầu đội mũ và một lá thư tay, có nội dung: "Do mẹ cháu không đủ điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng cháu nên thành tâm xin các bác cưu mang cho con".

Sau khi thăm khám, các bác sĩ tại bệnh viện nhận định bé An bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt, nhiễm khuẩn sơ sinh và đẻ non. Hiện bé qua cơn nguy kịch, được hỗ trợ thở oxy, bú 20 ml sữa mỗi lần kết hợp điều trị tích cực tại Khoa Sơ sinh.

Ánh Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xot-xa-be-so-sinh-38-gio-tuoi-sinh-non-bi-bo-roi-n186731.html