Xót xa cảnh 5 người trong gia đình nghèo, bị bệnh tật bủa vây
Cha bị ung thư phổi vừa qua đời hơn 8 tháng; mẹ bị tai biến mạch máu não ngồi xe lăn không nói được; 2 người anh, một người bị tâm thần, tai biến, một bị tâm thần nặng, câm điếc; 2 người chị đang nằm bệnh viện điều trị những căn bệnh hiểm nghèo… Hoàn cảnh khó khăn này là của gia đình chị Lê Thị Tuyết Trang (41 tuổi), ngụ tại ấp Tân Thạnh, xã Bình Ninh (Xuân Đông cũ), tỉnh Đồng Tháp.
Bước vào căn nhà trống huơ trống hoác của chị Tuyết Trang trong không khí se lạnh của những ngày sắp tết, chúng tôi thấy một hình ảnh đáng thương.
Trên chiếc xe lăn, là bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (80 tuổi) tiều tụy, 2 tay còng queo, 2 chân teo tóp, không còn nói được do bị tai biến. Ngay bên cạnh bà là 2 người con trai cũng không “lành lặn”: anh Lê Văn Hưởng (52 tuổi) bị tâm thần phân liệt vừa bị tai biến nhẹ; anh Lê Văn Dũng (50 tuổi) bị tâm thần nặng, câm điếc.
Anh Hưởng người bị bệnh nhẹ nhất cũng phải uống thuốc thần kinh mỗi ngày. Nhưng mấy tháng nay, không uống theo chỉ dẫn của bác sĩ vì không có tiền, anh phải uống thuốc nam cầm cự.
Chị Trang có 2 chị là Lê Thị Tuyết Nhung (56 tuổi) và Lê Thị Tuyết Hồng (54 tuổi) cũng đang được điều trị tại bệnh viện.


2 người chị của chị Trang đang điều trị tại bệnh viện.
Chị Lê Thị Tuyết Hồng (54 tuổi), trước đây làm cho vựa ve chai, mỗi ngày thu nhập hơn 100 ngàn đồng. Một lần chị kiệt sức ngất lịm bên vựa ve chai, gia đình đưa đi cấp cứu, phát hiện chị Hồng bị nhiều chứng bệnh hiểm nghèo: Viêm phổi nặng, xuất huyết tiêu hóa, đái tháo đường biến chứng…
Chị Lê Thị Tuyết Nhung (56 tuổi), trước đây cũng mắc nhiều bệnh nền, ngày 22-1-2026, khi đưa em mình là chị Hồng đi bệnh viện, chị cũng ngã gục vì đột quỵ.
Hiện 2 chị em đang được điều trị tích cực tại bệnh viện tỉnh, tiên lượng nặng, điều trị lâu dài.
Nghe tin 2 chị đang được cấp cứu ở bệnh viện, chị Lê Thị Tuyết Trang, phải nghỉ làm công nhân, về chăm sóc gia đình trong điều kiện hết sức khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai và 2 người con đều mắc bệnh nặng.
Cuộc sống của gia đình Tuyết Trang đã quá khó khăn, chật vật, nay không may cả 5 người trong gia đình mắc bệnh, phải chữa trị lâu dài và tốn kém. Ông Lê Kim Thiệt, Trưởng ấp Tân Thạnh, xã Bình Ninh, xác nhận gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Mai ở địa phương, chồng mất, bà bị bệnh đã lâu. Nay trong gia đình có đến 4 người con bị bệnh nặng nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn không có chi phí chạy chữa. Ông Thiệt mong những tấm lòng nhân ái, cộng đồng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ để gia đình bà Mai có điều kiện chữa bệnh.
Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên, điện thoại: 0328158771 (Tuyết Trang).












