Xót xa cảnh ba trẻ mồ côi cha vì tai nạn giao thông

Chồng đột ngột ra đi sau vụ tai nạn giao thông (TNGT) bỏ lại mẹ già bệnh tật, người vợ trẻ thất nghiệp cùng ba đứa con thơ mồ côi với tương lai mờ mịt.

Quặn thắt nỗi đau

Một ngày cuối tháng 7, chúng tôi tìm đến nhà chị Dương Thị Quý (35 tuổi), ngụ khu phố 4, phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Chị Quý là vợ anh Trần Văn Tâm (38 tuổi), người không may bị TNGT và tử vong vào tháng 5/2023.

Bà Lê Thị Oanh, chị Quý và các con trong căn nhà tuềnh toàng, chẳng có gì đáng giá.

Bà Lê Thị Oanh, chị Quý và các con trong căn nhà tuềnh toàng, chẳng có gì đáng giá.

Bước vào căn nhà, chúng tôi không khỏi chạnh lòng bởi sự nghèo khó của gia chủ. Trong nhà chẳng có vật dụng nào giá trị, chỉ nổi bật trên tường là hai tấm giấy khen học sinh giỏi và xuất sắc của cháu Trần Trí Dũng (học lớp 7) và Trần Trí Mạnh (học sinh lớp 3), Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Thi.

"Hơn một năm nay, nhà tôi trống vắng, lạnh lẽo, không còn cảnh cả nhà quây quần bên mâm cơm như ngày trước. Đến giờ tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất chồng", chị Quý ngậm ngùi.

Chị Quý kể, ngoài cháu Dũng, cháu Mạnh, vợ chồng chị còn một con trai nữa, năm nay lên 5 tuổi là cháu Trần Minh Đức. Bản thân chị không có việc làm, trong khi mẹ chồng cũng đã già yếu, lại mắc bệnh nan y.

Chị Quý cho biết, tối 6/5/2023, anh Tâm điều khiển xe máy trên đường liên thôn Long Bình 1, xã An Hải (huyện Ninh Phước), không may bị một xe ô tô tông trúng. Anh Tâm không qua khỏi do chấn thương quá nặng.

"Tối hôm đó, tôi đang cho các con ăn thì nhận được hung tin. Tôi khóc ngất, không tin tai họa lại bỗng dưng ập đến như thế", chị Quý nói trong nước mắt.

Anh Tâm là trụ cột gia đình. Ngoài trồng rau bỏ mối ngoài chợ, anh còn nuôi bò. Thời điểm đó, anh đang có dự định mở rộng chăn nuôi, mua thêm bò gây dựng thành đàn.

"Vậy mà giờ đây ước mơ đành dang dở… Cuộc sống gia đình đang yên ấm bỗng dưng xoay chiều đột ngột khi anh bỏ ra đi mãi mãi. Hơn một năm qua, nhìn các con vẫn hồn nhiên nhưng tương lai phía trước không biết ra sao. Thu nhập gia đình chật vật, chỉ trông chờ vào vườn rau, tôi rất bối rối. Cuộc sống bấp bênh, những ngày tới chưa biết xoay xở thế nào khi các cháu sắp vào năm học mới", chị Quý mắt đỏ hoe.

Tương lai mờ mịt

Thắp hương cho con trai, bà Lê Thị Oanh (57 tuổi, mẹ anh Tâm) không cầm được nước mắt: "Mất đi chỗ dựa, cuộc sống gia đình lập tức bị xáo trộn, các cháu bơ vơ thiếu vắng tình thương. Thương các cháu đang tuổi ăn học lại rơi vào cảnh mồ côi cha quá sớm".

Gia cảnh khó khăn nhưng hai anh em Dũng, Mạnh vẫn học giỏi, được tặng giấy khen năm học 2023-2024.

Gia cảnh khó khăn nhưng hai anh em Dũng, Mạnh vẫn học giỏi, được tặng giấy khen năm học 2023-2024.

Nhiều năm còng lưng làm vườn, nay bà Oanh đã già yếu, mỏi gối chồn chân và căn bệnh tiểu đường thường xuyên hành hạ. Bà vẫn gắng gượng cùng con dâu chăm các cháu. Hàng ngày, dù mang bệnh tật trong người bà vẫn chở rau ra chợ bán kiếm thêm vài đồng.

"Mỗi ngày tôi quần quật với những luống rau và ra chợ bán cũng chỉ kiếm đủ ăn và tiền mua thuốc chữa bệnh. Niềm an ủi duy nhất với tôi là các cháu rất chăm học, và học giỏi. Năm qua, hai cháu Dũng, Mạnh đều được nhà trường tặng giấy khen", bà Oanh nói.

Ông Phan Tấn Dũng, trưởng khu phố 4, phường Tấn Tài, TP Phan Rang, Tháp Chàm là người gần gũi với gia đình, cho biết: "Chúng tôi rất xót xa cho hoàn cảnh gia đình chị Quý. Để chia sẻ nỗi đau và động viên các cháu tiếp tục được đi học, khu phố đã đề xuất với chính quyền xem xét đưa trường hợp gia đình chị Quý vào danh sách hộ nghèo, con mồ côi cha để hưởng các chế độ chính sách hỗ trợ", ông Dũng nói.

Trong khi chờ đợi sự hỗ trợ, chị Quý, bà Oanh vẫn đang phải quần quật mỗi ngày để nuôi ba cháu nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, cuộc sống tới đâu hay tới đó và tương lai chưa biết sẽ thế nào.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ gia đình chị Quý, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: "Ủng hộ gia đình chị Quý ở Ninh Thuận").

Hoặc bạn đọc có thể liên hệ hỗ trợ trực tiếp qua chị Dương Thị Quý, số điện thoại: 0328.794.378, khu phố 4, phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Vĩnh Phú

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/xot-xa-canh-ba-tre-mo-coi-cha-vi-tai-nan-giao-thong-19224072600065453.htm