Xót xa cảnh trường học ở rốn lũ Nghệ An ngập trong bùn đất
Năm học mới đang đến gần, song nhiều trường học tại các xã miền núi Nghệ An vẫn đang trong tình trạng ngổn ngang, hư hỏng nghiêm trọng do ảnh hưởng của đợt lũ vừa qua. Công tác khắc phục hậu quả sau lũ lụt đang gặp rất nhiều khó khăn, gian truân.
Phòng học bị ngập sâu, bùn đất chất thành lớp dày
Trận lũ lụt vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề trên mọi phương diện đối với chính quyền và người dân các xã miền núi tỉnh Nghệ An. Nhà cửa, tài sản, đời sống sinh hoạt, cùng nhiều công trình dân sinh như giao thông, điện lưới, trạm y tế đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, hạ tầng giáo dục chịu tổn thất lớn: nhiều trường, lớp học bị ngập sâu trong bùn đất, thiết bị dạy học bị nước lũ cuốn trôi, để lại cảnh tượng hoang tàn, đổ nát.
Sau trận lũ dữ, điểm trường Nhãn Lỳ thuộc Trường Mầm non Tà Cạ (xã Mường Xén) chìm trong bùn đất, khiến giáo viên và phụ huynh không khỏi nghẹn lòng. Toàn bộ phòng học bị ngập sâu, bùn đất chất thành lớp dày; thiết bị dạy học, nhà bếp... đều bị chôn vùi hoặc cuốn trôi theo dòng nước lũ. Cách trung tâm xã 11km, đây là một trong những điểm trường khó khăn nhất của xã Mường Xén.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Tà Cạ (xã Mường Xén) Lô Thị Thương nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh hoang tàn của trường lớp sau trận lũ dữ.
"Nhìn lớp học ngổn ngang trong bùn đất, tôi không cầm được nước mắt. Bao công sức của thầy cô, của địa phương để xây dựng một điểm trường khang trang, đầy đủ cho học sinh, giờ chỉ còn lại sự hoang tàn, hư hỏng và đổ nát” - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tà Cạ Lô Thị Thương nghẹn ngào chia sẻ.
Chung cảnh ngộ, điểm trường Bình Sơn 1 (thuộc Trường Mầm non Tà Cạ) sau lũ cũng chìm trong đổ nát, bùn đất ngập ngụa. Dòng nước cuốn đi mọi thứ, chỉ còn lại lớp bùn dày phủ kín. Khung cảnh tan hoang khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa, nghẹn lòng.
Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 Trần Sỹ Hà nghẹn ngào chia sẻ: “Trận lũ vừa qua đã biến ngôi trường từng khang trang trở nên hoang tàn. Dù tập thể giáo viên đã cố gắng di dời thiết bị, tài sản lên tầng hai, nhưng nước lũ dâng quá nhanh, ngập qua cả nóc nên thiết bị, đồ đạc đều hỏng hết”.

Những hình ảnh xót xa ở một số trường học, điểm trường học sau đợt lũ vừa qua tại Nghệ An.
Sau lũ dữ, nhà trường chịu thiệt hại nặng nề. Toàn bộ cơ sở vật chất gần như mất trắng: 12 tivi, 5 tủ lạnh, 22 bộ máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay phục vụ dạy học, toàn bộ bàn ghế của 7 lớp học bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. Nhà bếp cùng toàn bộ dụng cụ phục vụ bữa ăn cho học sinh bán trú cũng không còn nguyên vẹn. Đặc biệt, 1,7 tấn gạo dự trữ cho năm học mới bị nước lũ cuốn sạch. Sách vở, đồ dùng học tập của học sinh, cùng chăn màn, giường tủ, tư trang cá nhân của giáo viên nội trú… đều chìm trong bùn đất.
Nỗ lực khắc phục trước thềm năm học mới
Trao đổi với phóng viên, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An Nguyễn Trọng Hoàn cho biết, đợt lũ lụt vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành giáo dục tại các xã miền núi. Toàn tỉnh có 18 trường bị ngập sâu, 22 trường có điểm trường bị ngập nước, 12 trường bị sạt lở đất đá, đổ bờ rào, tốc mái… gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất.
Trước tình thế khó khăn, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có công văn gửi UBND các xã, phường trong tỉnh và các đơn vị trực thuộc Sở, kêu gọi các cơ sở giáo dục, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ các cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và Nhân dân vùng bị thiệt hại.

Các trường học ở các xã miền núi Nghệ An nỗ lực dọn dẹp hậu quả nặng nề sau bão lũ.
Sau lũ, chính quyền địa phương, cán bộ giáo viên cũng như người dân vùng lũ đang nỗ lực khắc phục hậu quả, với quyết tâm sớm đưa trường, lớp trở lại bình thường để chuẩn bị tốt nhất, bảo đảm công tác dạy học trước thềm năm học mới.
“Nhiều ngày qua, các lực lượng chức năng, nhà trường và người dân địa phương đang nỗ lực thu dọn bùn đất, nhặt nhạnh những vật dụng còn sử dụng được. Những thiết bị hư hỏng sẽ cố gắng liên hệ để được hỗ trợ, nhằm sớm ổn định phòng học, chuẩn bị tốt cho năm học mới. Khó khăn còn chồng chất, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực vượt qua” - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tà Cạ chia sẻ.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, đến thời điểm hiện tại, các trường học vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ. Công tác dọn dẹp bùn đất, vệ sinh cơ sở vật chất được triển khai liên tục, bất kể ngày đêm. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu là làm sạch phòng học, bàn ghế học sinh, thiết bị bếp ăn bán trú. Các thiết bị dạy học còn sử dụng được sẽ được tận dụng tối đa; những hạng mục hư hỏng hoàn toàn sẽ được kêu gọi hỗ trợ và chờ ngân sách bố trí để kịp thời trang bị lại.
Dẫu biết phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học sau lũ, song với tinh thần tự lực, tự cường cùng sự chung tay của ngành giáo dục, chính quyền và Nhân dân địa phương, hy vọng rằng các trường bị thiệt hại tại Nghệ An sẽ sớm khắc phục hậu quả, ổn định cơ sở vật chất, sẵn sàng đón năm học mới và bảo đảm công tác giảng dạy.