Xót xa cảnh vợ ôm theo con nhỏ đến bệnh viện chăm chồng bị tai nạn liệt toàn thân

Mẹ chồng bị bệnh nằm một chỗ hàng chục năm. Chồng bị tai nạn liệt toàn thân. Con nhỏ không người chăm sóc. Mỗi lần đưa chồng nằm viện, chị Mai lại ôm con nhỏ đi cùng.

 Chị Mai cầu cứu để có cơ hội tiếp tục chạy chữa cho chồng.

Chị Mai cầu cứu để có cơ hội tiếp tục chạy chữa cho chồng.

Vừa hỗ trợ chồng bị tai nạn liệt toàn thân điều trị vật lý trị liệu, chị Lê Thị Mai (40 tuổi, trú thôn 2, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vừa nhìn trước ngó sau để trông chừng con gái 4 tuổi đang chơi một mình phía ngoài hành lang bệnh viện. Thi thoảng chị lại nhắc con không được đi đâu xa kẻo bị lạc.

Hơn một năm nay kể từ ngày theo mẹ chăm cha tại bệnh viện, bé Nguyễn Thị Ngọc Hân (4 tuổi, con gái chị Mai) tỏ ra rất ngoan và hiểu chuyện. Bé Hân không khóc lóc đòi bồng, không mè nheo hay đòi quà bánh như những đứa trẻ khác mà thui thủi chơi một mình những lúc mẹ chăm sóc cha.

Tháng 6 năm ngoái, anh Nguyễn Trọng Thao (44 tuổi, chồng chị Mai) đi làm phụ hồ cho một công trình xây dựng gần nhà. Trong quá trình đưa vật liệu xây dựng lên cao, anh không may bị ngã giàn giáo rơi xuống đất. Được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Anh được kết luận bị đa chấn thương, tổn thương 4 đốt sống cổ, phù tủy xương.

Anh Thao bị liệt toàn thân sau vụ tai nạn lao động và khó có khả năng phục hồi.

Anh Thao bị liệt toàn thân sau vụ tai nạn lao động và khó có khả năng phục hồi.

"Chồng gặp nạn trong khi gia đình khó khăn, tôi gắng vay mượn ngân hàng, anh em họ hàng, bạn bè, bà con làng trên xóm dưới đến nặng lãi… được hơn 200 triệu để lo chạy chữa cho chồng. Nhưng rồi mọi cố gắng cũng không chút hi vọng, anh ấy bị liệt toàn thân, chân tay không cử động được.

Sau hơn một năm chạy chữa, giờ tôi không còn gì ngoài món nợ khổng lồ. Chồng nằm một chỗ, con thơ, tôi không biết xoay xở thế nào đành cầu cứu sự giúp đỡ của báo chí và các nhà hảo tâm", chị Mai thở dài.

Bà Xứng (mẹ chồng chị Mai) nằm một chỗ suốt 15 năm qua vì bệnh Parkinson.

Bà Xứng (mẹ chồng chị Mai) nằm một chỗ suốt 15 năm qua vì bệnh Parkinson.

Ngoài chồng tàn tật, chị Mai còn có mẹ chồng là Nguyễn Thị Xứng (72 tuổi) cũng nằm một chỗ suốt hơn chục năm vì căn bệnh Parkinson, nhóm bệnh rối loạn vận động, thoái hóa hệ thần kinh trung ương.

Chị Mai kể, năm 2008, sau khi bố chồng mất, mẹ chồng có những biểu hiện bất thường về sức khỏe như mệt mỏi, tay chân run rẩy. Đi khám, bà Xứng được kết luận mắc bệnh Parkinson. Suốt 15 năm qua, bà nằm một chỗ, tay chân co cứng. Việc ăn uống, thuốc thang cũng như vệ sinh cá nhân đều phụ thuộc vào con cái.

"16 năm trước, sau khi sinh con trai đầu lòng, tôi không thể sinh thêm. Làm được đồng nào, vợ chồng tôi gom góp, vay mượn thêm để đi chữa trị, mong có thêm đứa con cho có anh có em, vui cửa vui nhà. Mãi 12 năm sau, hạnh phúc mới chịu mỉm cười khi tôi sinh được bé gái thứ 2, nay vừa lên 4 tuổi.

Kinh tế phụ thuộc vào mấy sào ruộng, 2 vợ chồng cố gắng làm thuê làm mướn quanh làng nhưng cũng chỉ đủ ăn, nuôi con và trả khoản nợ đã vay trước đó để chạy chữa kiếm con. Giờ chồng lại gặp nạn nằm một chỗ, nợ nần như dồn cả gia đình vào cảnh cùng cực", chị Mai nghẹn lời.

Mẹ chồng và chồng nằm một chỗ, 2 đứa con nhỏ, tuổi học hành, một mình chị Mai gánh nặng 2 vai, là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình. Thế nhưng, suốt hơn một năm qua, chị phải chăm sóc chồng và mẹ chồng nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Cuộc sống của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền đi vay, sự cưu mang của 2 bên nội ngoại, giúp đỡ của xóm giềng, bạn bè.

Chị Mai bên người chồng tàn tật và đứa con thơ dại.

Chị Mai bên người chồng tàn tật và đứa con thơ dại.

Mỗi lần đưa chồng nhập viện điều trị, chị Mai đều đưa con gái 4 tuổi đi cùng để tiện trông coi. Người mẹ chồng được anh em bên nội thay nhau túc trực, chăm sóc. Những khi anh Thao được xuất viện về nhà, chị Mai lại đưa chồng sang nhà mẹ chồng ở để tiện chăm sóc cả 2.

Bác sĩ Phạm Thị Hương- bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Trọng Thao tại bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An cho biết, bệnh nhân Thao bị chấn thương đốt sống cổ từ C2 đến C6, dường như không có cơ hội phục hồi và đang đến giai đoạn di chứng.

"Dù chồng không còn khả năng cứu chữa, dù nhà không còn gì để bán, nợ nần chồng chất nhưng tôi vẫn muốn bấu víu bệnh viện để anh ấy bớt đau đớn, để mỗi đêm không còn thức trắng. Thế nhưng, giờ đến tiền mua thức ăn qua ngày, tiền bỉm cho chồng cũng không có. Tôi biết phải làm sao đây?"- chị Mai thở dài.

Độc giả giúp đỡ gia đình chị Mai xin gửi về địa chỉ: Chị Lê Thị Mai, thôn 2, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Số tài khoản của chị Lê Thị Mai: 0362496836, ngân hàng Mbbank. ĐT: 0362496836.

Hoa Thạch

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xot-xa-canh-vo-om-theo-con-nho-den-benh-vien-cham-chong-bi-tai-nan-liet-toan-than-20250704160001041.htm