Xót xa cho cảnh thất nghiệp của 'người hùng' U23 châu Á 2018

Phần lớn lứa người hùng U23 châu Á 2018 đều đổi đời sau giải đấu, riêng một người phải chịu cảnh khó khăn liên tục bủa vây.

Như Saostar đã thông tin, thủ môn Đặng Ngọc Tuấn phải bất ngờ trước thông tin anh giải nghệ. "Tôi đang ở nhà sau thời gian dài vì chấn thương. Không hiểu sao có thông tin là tôi giải nghệ. Tôi mới có 29 tuổi làm sao có chuyện giải nghệ. Mọi người điện và nhắn tin hỏi tôi rất nhiều từ hôm qua đến giờ, bởi bị nói giải nghệ sớm. Không biết ai lại đi đồn kiểu như thế. Tôi không có giải nghệ", thủ môn Đặng Ngọc Tuấn nói với Saostar.

Dù vậy, tình cảnh của thủ môn Đặng Ngọc Tuấn thực sự khó khăn. Cựu thủ môn U23 Việt Nam đã dính chấn thương phải nghỉ 9 tháng và bây giờ tạm thời thất nghiệp khi chưa tìm được đội bóng mới. Đây được xem là tình cảnh khó khăn cho Ngọc Tuấn dù từng thuộc lứa "người hùng" U23 châu Á 2018.

Trong quá khứ, thủ môn Đặng Ngọc Tuấn cùng Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Toàn, Văn Thanh... làm nên kỳ tích Thường Châu. Nhưng ngay sau giải U23 châu Á 2018, thủ môn Đặng Ngọc Tuấn đã khiến nhiều người xót xa với gia cảnh nghèo.

Đặng Ngọc Tuấn đi đá bóng trong cảnh phải lo tiền chữa bệnh cho mẹ và bố ở quê nhà. Người hâm mộ Việt Nam có lẽ chuyên quên được câu chuyện thủ môn U23 Việt Nam được quyên góp để cứu mẹ. Các cựu danh thủ bóng đá Việt Nam đã kêu gọi ủng hộ cho Đặng Ngọc Tuấn và trận đấu thu về số tiền 135 triệu đồng.

"Mong ước của tôi bây giờ là sửa lại căn nhà sạch sẽ để bố mẹ có nơi nghỉ ngơi. Hy vọng bố mẹ có thể vui vẻ và khỏe mạnh trong thời gian còn lại của cuộc đời", Đặng Ngọc Tuấn nói với Saostar sau kỳ tích U23 châu Á 2018.

Phần lớn lứa người hùng U23 châu Á 2018 đều đổi đời sau giải đấu, riêng thủ môn Đặng Ngọc Tuấn phải chịu cảnh khó khăn liên tục bủa vây. Ảnh: CLB TPHCM

Phần lớn lứa người hùng U23 châu Á 2018 đều đổi đời sau giải đấu, riêng thủ môn Đặng Ngọc Tuấn phải chịu cảnh khó khăn liên tục bủa vây. Ảnh: CLB TPHCM

Số tiền thưởng từ U23 Việt Nam được Đặng Ngọc Tuấn dùng để sửa lại nhà. Bởi căn nhà đã xuống cấp rất nhiều, mỗi khi có mưa là dột và nước làm ướt hết đồ trong nhà. Một mình thủ môn Đặng Ngọc Tuấn còn phải gánh vác mọi thứ cho gia đình trong thời điểm mẹ bị bệnh nặng.

Hơn 6 năm trôi đi, thủ môn Đặng Ngọc Tuấn vẫn không hết lận đận dù nhiều đồng đội sớm đổi đời, có những người bây giờ đã trở thành "triệu phú" bóng đá. Thậm chí, "người hùng" U23 Việt Nam sớm bị lãng quên do không được được thi đấu thường xuyên.

Bây giờ thủ môn Đặng Ngọc Tuấn ở nhà khi chưa tìm được đội bóng mới, tức tạm thời chịu cảnh thất nghiệp sau khi chia tay CLB TPHCM. Chấn thương đã góp phần khiến cho cựu thủ môn U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Hy vọng hành trình phía trước của thủ môn Đặng Ngọc Tuấn sẽ tốt hơn...

Sự nghiệp đầy lận đận

Dù nhanh chóng thể hiện được tài năng với danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất U21 quốc gia 2015 nhưng thủ môn Đặng Ngọc Tuấn từng rơi vào cảnh buồn ở tuổi 18. Đội An Giang bị "khai tử" và Đặng Ngọc Tuấn vướng hợp đồng đào tạo trẻ. Sự lận đận tiếp tục bám víu Ngọc Tuấn dù anh từng gắn bó với CLB Đà Nẵng, Cần Thơ, TPHCM. Chấn thương nghỉ 9 tháng có thể nói khiến cho sự nghiệp của thủ môn Đặng Ngọc Tuấn càng thêm khó khăn trong việc tìm đội bóng mới.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/xot-xa-cho-canh-that-nghiep-cua-nguoi-hung-u23-chau-a-2018-202410071142123856.html