Xót xa đội tuyển nữ Việt Nam đau đớn để giành HCV SEA Games

Các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam đã rơi nước mắt, đổ máu để bảo toàn được tấm HCV SEA Games.

Trong trận chung kết môn bóng đá nữ tại SEA Games 30, Hải Yến đã có bàn thắng ở phút thứ 90+, ấn định chiến thắng 1-0 của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ Thái Lan và đoạt được HCV cực kỳ thuyết phục.

Tuy nhiên, để giành được tấm HCV SEA Games, các cô gái của tuyển nữ Việt Nam đã có một hành trình đầy máu và nước mắt.

Trận đấu hôm qua, nữ cầu thủ số 3 Chương Thị Kiều đã bị xây xước một mảng lớn ở bắp đùi, phải nhờ các bác sĩ băng tạm để thi đấu cho hết hiệp 1. Xót thương học trò, HLV Mai Đức Chung thậm chí thừa nhận đã cáu với bác sĩ.

Tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ, thời gian nghỉ giữa hiệp, Kiều được đưa vào phòng thay đồ để xử lý vết thương. Nữ cầu thủ kiên cường đã không kìm nén được cơn đau mà hét lớn.

Nữ chiến binh đã ra sân với phần chân được quấn băng trắng. Chương Thị Kiều cho biết vết thương rất đau, thế nhưng nhìn đồng đội kiệt sức, chuột rút nằm trên sân nên càng phải nỗi lực để giành lấy tấm HCV cho bóng đá nữ Việt Nam.

Không chỉ có Kiều, tất cả các cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam đều thi đấu hết sức mình, cống hiến cho khán giả một trận chung kết đầy kịch tính.

Rất nhiều nữ cầu thủ Việt Nam đã nằm sân vì kiệt sức, sau đó lại kiên cường đứng dậy, tiếp tục cống hiến.

Sau khi đá trận chung kết, sáng 9/12, trung vệ Trần Thị Hồng Nhung cũng đã phải nhập viện vì kiệt sức.

Xem thêm clip: Hình ảnh của thầy Park và nữ trọng tài biên 'gây sốt' trận nữ Việt Nam - Thái Lan - Nguồn: Youtube

Quỳnh Thư

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/xot-xa-doi-tuyen-nu-viet-nam-dau-don-de-gianh-hcv-sea-games-1314597.html