Đau đớn nhìn con thơ đứt bữa vì cha gặp nạn nằm một chỗ

Trong lúc đi làm phụ hồ, người đàn ông ở Thanh Hóa bị tai nạn lao động, gãy xương sống, hỏng tủy khiến liệt người, đang hoại tử nặng rất thương tâm.

Chị Vi Thị Hải chăm sóc cho chồng mình tại nhà. (Ảnh: TL)

Chị Vi Thị Hải chăm sóc cho chồng mình tại nhà. (Ảnh: TL)

Anh Vi Văn Diêng (35 tuổi), sống tại bản Chiềng Xầy, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đang từng ngày, từng giờ chịu cảnh đau đớn thể xác lẫn tâm hồn. Vợ anh Diêng, chị Vi Thị Hải (29 tuổi), giờ đây đang phải “gồng mình” lên để chạy vạy tiền nong, thuốc men cho chồng và chăm 2 đứa con thơ dại.

Bà Phạm Thị Cúc – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Trung Hạ cho hay, anh Diêng vốn là một người đàn ông cần mẫn, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Thế nhưng, năm 2022, trong lúc đi làm phụ hồ, không may Diêng bị ngã dàn giáo, dẫn đến gãy xương sống, hỏng tủy.

Mặc dù gia đình đã đưa anh Diêng đi chữa trị ở bệnh viện lớn tại Hà Nội, tuy nhiên không thể chữa lành được vết thương, nên anh ấy bị liệt, phải nằm một chỗ.

Từ khi chồng gặp nạn, chị Vi Thị Hải một mình phải gắng gượng chăm sóc chồng và nuôi 2 đứa con thơ. Trong đó, chị Hải không có công ăn việc làm ổn định, mà chỉ dựa vào nghề nông nghiệp.

 Ngoài việc chăm sóc chồng nằm liệt giường, chị Hải còn phải nuôi con nhỏ mới lên 3 tuổi. Ảnh: TL

Ngoài việc chăm sóc chồng nằm liệt giường, chị Hải còn phải nuôi con nhỏ mới lên 3 tuổi. Ảnh: TL

“Cháu lớn năm nay mới chuẩn bị vào lớp 5, còn cháu nhỏ mới lên 3 tuổi. Cuộc sống của gia đình anh Diêng, chị Hải đang ngày càng trở nên bi đát hơn bao giờ hết. Những ngày nắng nóng vừa qua, do cơ thể không thể cử động, nên bị hoại tử nặng từ phần thắt lưng trở xuống, gây đau đớn vô cùng”, bà Cúc chia sẻ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình anh Diêng, chị Hải thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Cuộc sống vốn dĩ đã không đủ điều kiện, nên khi anh Diêng gặp nạn, thì gia đình lại càng thêm khốn khó.

Mọi tài sản của vợ chồng đã dồn hết vào viện phí và chi phí chữa trị, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu thực tế. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua, anh Diêng phải đấu tranh với nỗi đau đớn của thể xác và sự bất lực tinh thần.

 Căn nhà của vợ chồng anh Diêng, chị Hải không còn tài sản gì đáng giá. Ảnh: TL

Căn nhà của vợ chồng anh Diêng, chị Hải không còn tài sản gì đáng giá. Ảnh: TL

“Trước biến cố của gia đình anh Diêng, Hội chữ thập đỏ xã Trung Hạ và nhiều cá nhân ở địa phương cũng đã kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm được một số kinh phí để giúp anh ấy chữa trị. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng của anh Diêng ngày càng trở nên bi đát.

Đặc biệt, năm học mới đang cận kề, mà cháu Vi Hoàng Quân (SN 2014) và cháu Vi Ngọc Ánh (SN 2021) chưa có đồ dùng học tập để đến trường. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước hãy cùng giang tay giúp đỡ cho hoàn cảnh thương tâm này”, bà Cúc chia sẻ.

Qua bài viết này, chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay, sự quan tâm, sẻ chia khó khăn của quý bạn đọc, để gia đình chị Hải có kinh phí thuốc men cho anh Diêng.

Mọi sự hỗ trợ của quý vị, xin gửi về:

1 - Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0913.473.217

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Số TK: 111601684999

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Thế Lượng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dau-don-nhin-con-tho-dut-bua-vi-cha-gap-nan-nam-mot-cho-post692234.html