Xót xa hình ảnh 2 đứa trẻ trong đám tang sản phụ tử vong bất thường

Hai đứa trẻ, đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi vẫn ngơ ngác trong đám tang mẹ. Chúng còn quá nhỏ để hiểu và cảm nhận được sự mất mát quá lớn đối với cuộc đời mình.

Sáng 13/7, anh Đoàn Quang Đường (SN 1992), trú tại xã Thạch Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đưa vợ mình lên bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc để sinh con. Đây là lần thứ 3 sản phụ N. vượt cạn, 2 đứa con trước đều sinh thường.

Nhập viện xong, chị N. được đưa về phòng chờ sinh nở. Bệnh viện cho sản phụ truyền dịch và tiêm thuốc (1/2 mũi tiêm bắp, còn lại tiêm vào chai dịch). Khoảng 5 phút sau, chị N. có biểu hiện khó thở, tím tái, con trong bụng đạp mạnh. Anh Đường và gia đình hoảng hốt đi gọi bác sĩ.

Thời điểm này, sản phụ có biểu hiện đau tức ngực, khó thở, tím tái toàn thân, tim nghe không rõ, huyết áp không đo được.

Bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn, hội chẩn trực lãnh đạo, trực cấp cứu báo động đỏ toàn viện. Sau hội chẩn, sản phụ được chỉ định mổ ngay.

Hai đứa con thơ ngơ ngác trang đám tang mẹ (Ảnh: X-C).

Hai đứa con thơ ngơ ngác trang đám tang mẹ (Ảnh: X-C).

Chỉ định vừa hồi sức vừa mổ cấp cứu để cứu mẹ và con. Sản phụ mổ lúc 8h30 ra thai. Cấp cứu hồi sức thai nhi (là bé gái) tích cực trong vòng 30 phút nhưng không kết quả.

Sản phụ được hồi sức, khâu phục hồi thành bụng, ổn định mạch, huyết động và hội chẩn với bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thống nhất chuyển lúc 11h.

Trưa cùng ngày, chị N. được chuyển xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu. Tuy nhiên, không lâu sau đó, bệnh viện thông báo chị N. không thể cứu chữa và đề nghị gia đình đưa về nhà mai táng.

Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời điểm nhập viện, sản phụ N. đã ngừng tuần hoàn, nguy kịch. Dù thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng bệnh viện không thể cứu chữa cho bệnh nhân.

Anh Đường ôm con thơ khóc khi mất đi vợ và đứa con gái chưa kịp chào đời (Ảnh: X - C).

Anh Đường ôm con thơ khóc khi mất đi vợ và đứa con gái chưa kịp chào đời (Ảnh: X - C).

Một ngày trôi qua, vừa lo xong tang lễ cho vợ và đứa con gái chưa kịp chào đời, anh Đường vẫn không thể tin mình đã mất vợ. Anh bỗng trở thành gà trống nuôi con.

Năm 2016, anh Đường và chị N. xây dựng gia đình với nhau. Lần lượt 2 đứa con ra đời trong niềm vui của vợ chồng và gia đình. Hàng ngày, chồng làm thợ mộc, vợ chăm sóc con cái và cơm nước. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng họ vẫn hạnh phúc.

Hạnh phúc nhân lên khi họ có thêm đứa con gái. Đã hai lần vượt cạn, mang thai đứa thứ 3 nên chị N. để con ở nhà với chồng, hàng ngày vẫn đi làm công nhân. Anh Đường cho hay, mỗi tuần vợ mình vẫn tới bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa tại địa phương thăm khám. Quá trình mang thai và đến khi nhập viện chuẩn bị sinh, bác sĩ vẫn kết luận mẹ con N. sức khỏe bình thường.

Ca mổ tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc không thành công, con gái chưa kịp chào đời đã mất, anh Đường phải đưa con về nhà mai táng. Lo hậu sự xong, anh lại tức tốc xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với vợ. Vừa tới nơi, anh nhận được hung tin vợ mình không qua khỏi. Người chồng, người cha ấy lại một lần nữa bật khóc.

Đông đảo người dân địa phương tiễn đưa chị N. về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: X-C).

Đông đảo người dân địa phương tiễn đưa chị N. về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: X-C).

"Khi còn vợ, mâm cơm dù đạm bạc nhưng vợ chồng, con cái có nhau. Giờ dọn mâm cơm ra còn tôi với 2 đứa con thơ. Tôi giờ thành gà trống nuôi con, không biết những ngày tới bố con tôi phải sống sao", anh Đường nghẹn ngào chia sẻ.

Xót thương cho hoàn cảnh bố con anh Đường, đông đảo người dân địa phương đã tới chia buồn, đưa tang, động viên gia đình.

Trong đám tang mẹ, hai đứa con thơ ngơ ngác, thỉnh thoảng mếu máo khi thấy bố và người thân bật khóc. Chúng khóc vì thấy người lớn khóc. Chúng còn quá bé để cảm nhận được sự mất mát lớn này.

Ông Lê Văn Cương, Phó Giám đốc sở Y tế Thanh Hóa cho biết, hiện nguyên nhân vụ mẹ con sản phụ tử vong vẫn đang được xác minh làm rõ.

Phạm Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xot-xa-hinh-anh-2-dua-tre-trong-dam-tang-san-phu-tu-vong-bat-thuong-204240715183138102.htm