Xót xa làng hoa Tây Tựu sau bão Yagi

Do ảnh hưởng của bão Yagi kèm mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, các ruộng trồng hoa của người dân làng Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã bị tàn phá nặng nề.

Sau bão số 3 (bão Yagi), cùng với mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực tại làng hoa Tây Tựu bị ngập úng sâu, gây hư hại nặng nề cho cây trồng, đặc biệt là các loài hoa đang trong giai đoạn thu hoạch.

 Lối vào làng hoa Tây Tựu ngập trong nước, ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương ngày 13/9.

Lối vào làng hoa Tây Tựu ngập trong nước, ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương ngày 13/9.

 Nhiều cây trồng, đặc biệt là các loại hoa sắp/đang trong giai đoạn thu hoạch hư hỏng nặng, chìm nghỉm trong nước.

Nhiều cây trồng, đặc biệt là các loại hoa sắp/đang trong giai đoạn thu hoạch hư hỏng nặng, chìm nghỉm trong nước.

 Người nông dân phải chạy đua với thời gian, túc trực từ sáng để xả nước, cứu những vườn hoa khỏi cảnh ngập úng.

Người nông dân phải chạy đua với thời gian, túc trực từ sáng để xả nước, cứu những vườn hoa khỏi cảnh ngập úng.

 Máy bơm nước được người dân sử dụng hết công suất để xả nước.

Máy bơm nước được người dân sử dụng hết công suất để xả nước.

 Chú Nguyễn Ngọc Phượng, thôn 3, làng Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ, nhà chú có 3 sào trồng cúc, hơn 2 sào đã bị mưa ngập hỏng hết rồi, còn mỗi chỗ này đất cao, không bị ngập, khả năng sau 20/11 sẽ thu hoạch được, chỉ mong sắp tới không có mưa bão,….

Chú Nguyễn Ngọc Phượng, thôn 3, làng Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ, nhà chú có 3 sào trồng cúc, hơn 2 sào đã bị mưa ngập hỏng hết rồi, còn mỗi chỗ này đất cao, không bị ngập, khả năng sau 20/11 sẽ thu hoạch được, chỉ mong sắp tới không có mưa bão,….

 “Bao nhiêu vốn bỏ ra, coi như mất tất, vườn cúc này thì tháng sau là thu hoạch được nhưng trong trường hợp sắp tới không có mưa bão nếu không thì cũng hỏng. Trung bình mỗi sào trồng cúc cô phải bỏ ra 20 triệu tiền vốn, như mọi năm thời tiết thuận lợi thì cô thu về khoảng 30triệu/ 1 sào đã trừ hết chi phí bỏ ra, cô Nguyễn Thị Phượng, làng Tây Tựu chia sẻ.

“Bao nhiêu vốn bỏ ra, coi như mất tất, vườn cúc này thì tháng sau là thu hoạch được nhưng trong trường hợp sắp tới không có mưa bão nếu không thì cũng hỏng. Trung bình mỗi sào trồng cúc cô phải bỏ ra 20 triệu tiền vốn, như mọi năm thời tiết thuận lợi thì cô thu về khoảng 30triệu/ 1 sào đã trừ hết chi phí bỏ ra, cô Nguyễn Thị Phượng, làng Tây Tựu chia sẻ.

Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20km về phía tây. Tại đây, người dân đã gắn bó với nghề trồng hoa hàng trăm năm, từ đời này sang đời khác, nhưng phải đến những năm 1990, nghề trồng hoa mới thực sự nở rộ. Đến năm 2017, làng hoa Tây Tựu được công nhận là làng nghề truyền thống tại Hà Nội và nổi tiếng với các loài hoa như: hoa cúc, hoa ly, hoa đồng tiền, hoa hồng,.. Với diện tích hơn 700ha đất trồng hoa, mỗi năm Tây Tựu cung cấp lượng lớn hoa tươi cho thị trường thủ đô và nhiều tỉnh, thành khác.

Đình Quyên

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/xot-xa-lang-hoa-tay-tuu-sau-bao-yagi-345672.html