Xót xa Làng Nủ: Số người thiệt mạng tăng lên 51, 33 người chưa được tìm thấy

Số nạn nhân tử vong trong vụ lũ quét tại Làng Nủ đã lên đến 51 người, công tác tìm kiếm cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn dưới thời tiết khắc nghiệt.

Công tác cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai, tiếp tục diễn ra đầy cam go dưới cái nắng gắt.

Thông tin từ Sở Chỉ huy tiền phương vào sáng nay (14/9) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm thi thể 3 nạn nhân mất tích, nâng tổng số người thiệt mạng lên 51 người. Hiện vẫn còn 33 người chưa được tìm thấy.

Công tác cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai, tiếp tục diễn ra đầy cam go dưới cái nắng gắt - Ảnh: Tuổi trẻ

Công tác cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai, tiếp tục diễn ra đầy cam go dưới cái nắng gắt - Ảnh: Tuổi trẻ

Vụ lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 10/9, khi một phần núi Con Voi cách đó khoảng 500m bất ngờ sụp đổ, đè bẹp 37 ngôi nhà thuộc thôn Làng Nủ.

Toàn bộ ngôi làng gồm 158 người, chủ yếu là dân tộc Tày, đã phải gánh chịu thảm kịch. Trong số các nạn nhân, có 3 người trên 70 tuổi, 18 trẻ em dưới 6 tuổi và 14 người dưới 14 tuổi. Các nạn nhân còn lại nằm trong độ tuổi từ 15 đến 69.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và động viên các chiến sĩ của Sư đoàn 316 (Quân khu 2) đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở Làng Nủ. Ông cũng căn dặn lực lượng tìm kiếm đảm bảo an toàn.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và động viên các chiến sĩ của Sư đoàn 316 (Quân khu 2) đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở Làng Nủ. Ông cũng căn dặn lực lượng tìm kiếm đảm bảo an toàn.

Do địa hình hiểm trở và xa xôi – thôn cách huyện Bảo Yên 40 km, cách thành phố Lào Cai 120 km – việc cứu hộ gặp nhiều trở ngại. Giao thông bị cắt đứt hoàn toàn, thông tin liên lạc mất kết nối, nên các đội cứu hộ phải mất hàng giờ để tiếp cận hiện trường.

Ngày 13/9, một tia hy vọng le lói khi 11 người mất tích đã trở về an toàn. Đây là các thành viên của hai gia đình: ông Hoàng Văn Tiện (47 tuổi) và Hoàng Văn Duân (39 tuổi), cùng với ba mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng.

Anh Hoàng Văn Tiện, một nhân chứng trực tiếp, may mắn sống sót trong trận lũ quét kinh hoàng kể lại khoảnh khắc khó quên.

Anh Hoàng Văn Tiện, một nhân chứng trực tiếp, may mắn sống sót trong trận lũ quét kinh hoàng kể lại khoảnh khắc khó quên.

Hiện tại, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích, với hy vọng sẽ sớm mang lại tin tốt cho các gia đình.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/xot-xa-lang-nu-so-nguoi-thiet-mang-tang-len-51-202409141540461727.html