Xót xa người mẹ mù nuôi hai con nhỏ trong căn nhà rách nát

Trong căn nhà xiêu vẹo nơi vùng cao thôn Bản Sáp, xã Xuân La (Pác Nặm) có một người mẹ mù lòa đang từng ngày gồng gánh cuộc sống cùng hai con nhỏ. Ngôi nhà ấy gần như không có vật dụng gì đáng giá, chỉ là mái che tạm bợ cho ba mẹ con nương tựa nhau giữa muôn vàn khó khăn.

 Ba mẹ con chị Triệu Mùi Chiếu.

Ba mẹ con chị Triệu Mùi Chiếu.

Đó là chị Triệu Mùi Chiếu, người dân tộc Dao, sinh năm 1985, bị mù bẩm sinh từ năm một tuổi. Năm 2018, chị lập gia đình và lần lượt sinh được hai người con. Bé gái sinh năm 2021 và bé trai sinh năm 2022, hiện đang theo học lớp mẫu giáo. Nỗi đau chưa dừng lại ở đôi mắt không còn ánh sáng, đầu năm 2022, chồng chị qua đời vì bệnh nặng, để lại chị một mình nuôi hai đứa trẻ thơ dại trong cảnh khốn cùng.

Trong lần đến thăm gia đình, ông Lộc Văn Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Bản Sáp không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh sống của ba mẹ con chị Chiếu. Căn nhà dột nát, không có lấy một món tài sản có giá trị; chiếc giường cũ ọp ẹp là chỗ nghỉ duy nhất của ba mẹ con. Chị Chiếu không thể làm lụng gì, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người thân và bà con trong thôn.

Chị Nông Thị Lộc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Pác Nặm cho biết: “Cuộc sống của ba mẹ con chị Chiếu hiện chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội khoảng 2 triệu đồng/tháng dành cho người khuyết tật. Việc ăn uống, gạo muối hằng ngày đều do người em trai là anh Triệu Văn Thành ở làng bên phụ giúp. Hội Chữ thập đỏ huyện và chính quyền địa phương cũng thường xuyên hỗ trợ, thăm hỏi, nhưng với đôi mắt không còn thấy ánh sáng, chị Chiếu gần như không thể tự lo cho cuộc sống gia đình”.

Xót xa hơn là cảnh các cháu nhỏ đến trường trong manh áo mỏng, đôi chân trần giữa mùa đông giá lạnh. Bữa ăn hằng ngày đôi khi chỉ là cơm trắng chan nước mắm, thịt cá là điều xa xỉ. Những đứa trẻ ấy chẳng dám ước ao gì hơn ngoài một bữa cơm đủ no, một mái nhà đủ vững để tránh gió mưa.

Mong ước lớn nhất của ba mẹ con lúc này là có được một căn nhà nhỏ, diện tích khoảng 50m² để che nắng, tránh mưa, yên ổn mà sống. Đó cũng là mong mỏi của chính quyền địa phương và những người đã biết đến hoàn cảnh éo le của gia đình chị Chiếu.

Hội Chữ thập đỏ huyện Pác Nặm tha thiết kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hãy mở rộng vòng tay nhân ái, chung tay hỗ trợ để chị Chiếu và hai con nhỏ có một mái ấm thực sự để vượt qua những tháng ngày cơ cực./.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Bà Nông Thị Lộc,

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Pác Nặm (Bắc Kạn)

Địa chỉ:Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0989.793.199

Số tài khoản: 8602238880888, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh huyện Pác Nặm

Tên đơn vị thụ hưởng: Hội Chữ thập đỏ huyện Pác Nặm.

Nội dung chuyển khoản ghi rõ: “Ủng hộ mẹ con chị Chiếu”.

Đỗ Kim Tập (Bộ CHQS Bắc Kạn)

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/xot-xa-nguoi-me-mu-nuoi-hai-con-nho-trong-can-nha-rach-nat-post70950.html