Xót xa ước mơ đến trường của cậu bé bán vé số 6 tuổi ở An Giang
Không có nhà để ở, 2 bà cháu bán vé số dạo phải xin thuê trọ của một người dân ở khóm Mỹ Thọ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Theo người dân địa phương, câu chuyện về bà Nguyễn Thị Hương (62 tuổi) và cháu nội Lương Quốc Huy (6 tuổi) ai cũng biết. Hình ảnh hằng ngày hai bà cháu đi bán vé số dạo khắp các quán cà phê, đường phố ở khóm Mỹ Thọ, phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) trở nên quen thuộc với nhiều người.

Hai bà cháu bán vé số cho khách tại quán cà phê Kênh Đào (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) - Ảnh: Tô Văn
Anh Mai Văn Giới (Chủ quán cà phê Kênh Đào) cho biết: “Hai bà cháu khổ lắm! Bà Hương và cháu Huy sống trong căn phòng trọ chật hẹp, nương tựa lẫn nhau. Để có tiền mưu sinh họ đạp xe bán vé số trên khắp các quán cà phê, tuyến phố. à Hương không biết chữ thêm không có giấy căn cước công dân nên không thể nào làm bảo hiểm y tế. Riêng bé Huy thì ba mẹ đã ly hôn từ khi em còn nhỏ, hiện em xin đi học lớp 1 rất khó khăn do giấy khai sinh em ở tỉnh khác”.
Cầm xấp vé số trên tay, bà Nguyễn Thị Hương, bà nội của Huy nói trong nước mắt: “Cuộc sống của chúng tôi khổ cực quá, mỗi ngày chỉ kiếm được 50.000 đồng, giờ chỉ mong sao có tiền cho cháu đi học và chữa bệnh cho mình. Vì quá khổ nên tôi không biết phải nói gì hơn nữa”.

Bà Hương và cháu Huy ngồi nghỉ bên đường - Ảnh: Tô Văn
Bà Hương kể, trước đây bà sống cùng với người con trai nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn con trai bà bỏ nhà đi làm ăn xa rồi lấy vợ. Khi cháu Huy được 2 tuổi, vợ chồng người con trai đem cháu Huy về cho bà nuôi rồi bỏ đi biền biệt.
"Từ đó một mình tôi lại tất bật dầm sương dãi nắng làm đủ nghề để kiếm tiền trang trải nuôi cháu. Thời gian gần đây do tuổi già, sức yếu và bị bệnh nên tôi chỉ còn đủ sức gắng gượng đi bán vé số. Mấy ngày đầu tôi chỉ đủ tiền mua thùng mì gói về dự trữ để 2 bà cháu ăn. Tôi thì sao cũng được, nhưng mỗi lần thấy cháu tôi bưng tô mì là tôi lại chảy nước mắt”, bà Hương tâm sự.
May mắn là trên các tuyến phố có nhiều quán cơm từ thiện dành cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nên bà Hương và cháu Huy đến xin cơm, "cải thiện" bữa ăn.
“Thấy bữa nào cháu cũng ăn mì hoặc cơm trắng với nước tương, tôi không đành lòng. Bữa trước nó thèm thịt kho mà nhà chẳng có gì bán, tôi phải đi xin, có người cho, có người chửi, nhục lắm, nhưng vì cháu tôi phải làm”, bà Hương vừa nói vừa lau nước mắt.
Ngồi trong lòng bà, bé Huy lí nhí nói ước mơ lớn nhất của em là được cắp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Cậu bé ôm chặt lấy bà nội, mếu máo: “Bà đừng khóc nữa, khi nào cháu lớn, cháu sẽ đi làm nuôi bà”.

Hai bà cháu đi bán vé số mưu sinh - Ảnh: Tô Văn
Ước mơ lớn nhất của bà Hương là được làm căn cước công dân, bảo hiểm y tế để khi đau ốm có thể đi khám bệnh, và để bé Huy được đi học, sau này không phải khổ như bà.
Anh Mai Văn Giới, chủ quán cà phê Kênh Đào gần nơi bà cháu thuê trọ, chia sẻ: “Chứng kiến hoàn cảnh của bé Huy, tôi xót lắm. Tôi nhờ bạn bè giúp đỡ để bé sớm được đi học ở Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức gần nhà trọ để đỡ vất vả. Nhưng rồi những ngày tháng tới, hai bà cháu sẽ sống thế nào, tương lai bé Huy có thoát khỏi cảnh nghèo khó không?”.
Anh Giới mong các mạnh thường quân nếu giúp đỡ thì nên đến trực tiếp để hiểu rõ hoàn cảnh và giúp bé thực hiện ước mơ đến trường.