Xuân ấm tình người nơi vùng cao Phú Mỡ

Bà Đồng Ngọc Phượng, đại diện nhóm Thiện An trao quà Tết cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số xã vùng cao Phú Mỡ. Ảnh: KIM LIÊN

Hai nhóm thiện nguyện Thiện An và Tâm An (TP Tuy Hòa và huyện Phú Hòa) cùng Ban công tác Xã hội - Từ thiện Báo Phú Yên phối hợp UBND xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) vừa tổ chức chương trình “Xuân ấm tình người” để trao 400 suất quà cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nghèo khi Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần.

Đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ, ông Sô Minh Mùi, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ, cho biết xã có 5 thôn gồm Phú Đồng, Phú Hải, Phú Lợi, Phú Tiến và Phú Giang, với 837 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc Ba Na và Chăm chiếm 98%. Toàn xã có 366 hộ nghèo và 333 hộ cận nghèo. Phú Mỡ là xã đặc biệt khó khăn, nằm ở vùng núi cao, cách xa trung tâm huyện. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, con đường độc đạo về tới tận trung tâm xã đã được trải nhựa, bê tông hóa rất thuận lợi cho người dân đi lại. Hiện xã chỉ còn một số tuyến đường về các thôn Phú Đồng, Phú Hải là vẫn lầy lội, chưa kịp khắc phục sau cơn bão số 12 vừa qua. Mặc dù được Đảng, Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện về nơi ở, đất sản xuất, y tế, trường học, đường, điện… nhưng đời sống của bà con đồng bào nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn do thời tiết khắc nghiệt, nắng hạn, mưa dầm.

Có mặt tại hội trường UBND xã Phú Mỡ, em La Lan Thị Thắm (12 tuổi, ở thôn Phú Tiến) rất vui khi được mọi người ân cần thăm hỏi và tặng chăn ấm, mùng tuyn, quần áo và các nhu yếu phẩm. Ma, mí của Thắm đều qua đời vì bệnh hiểm nghèo để lại 3 chị em, trong đó La Lan Hiệp và La Lan Thị Thanh còn rất nhỏ. Cả ba chị em sống cùng ông ngoại đã lớn tuổi, nên cuộc sống của bốn ông cháu rất khó khăn. Thắm cho biết, khi biết ma, mí em qua đời, các cô chú ở TP Tuy Hòa và huyện Tây Hòa đã tặng cho 3 chị em sổ tiết kiệm 50 triệu đồng và 10 triệu đồng tiền mặt, 2 chiếc xe đạp, 2 bộ bàn học tập, quần áo, sách vở… Còn chú Trần Văn Mênh ở Nhóm Nụ cười hạnh phúc ủng hộ 1,5 triệu đồng hàng tháng. “Từ các nguồn ủng hộ của Nhà nước và các nhà hảo tâm gần xa, 2 năm nay chị em cháu đã có cuộc sống ổn định, cháu rất biết ơn mọi người”, Thắm nói.

Nhận phần quà nặng tay, Mí Linh ở thôn Phú Giang thổ lộ: “Vậy là nhà mình đã có gạo, bánh kẹo... cho Tết này. Cảm ơn mọi người ở miền xuôi rất nhiều”. Mí Linh có 4 đứa con thì 3 đứa đi rẫy, làm thuê, đứa nhỏ nhất còn đi học. Chồng đã qua đời, bản thân mí nay bệnh mai đau nên cuộc sống rất chật vật. Còn Mí Điềm thôn Phú Lợi cũng khó khăn không kém. Chồng già yếu, bị bệnh nên chỉ quanh quẩn trong nhà, các con đều đã trưởng thành nhưng đứa nào cũng nghèo. Hôm được xã đưa giấy mời đến nhận quà Tết, Mí Điềm vui lắm, ánh mắt lấp lánh, nụ cười tươi rói, đưa đôi tay gầy nhận phần quà từ người không quen mà lòng ấm áp vô cùng. Còn em So Minh Đót ở thôn Phú Hải được trao phần quà gồm bánh kẹo, áo ấm, quần áo Tết. Ướm thử chiếc áo màu xanh ấm áp lên người, Minh Đót nói: “Áo đẹp quá, rất vừa với em. Tết này, mí không phải tốn tiền mua áo Tết cho em nữa rồi. Em vui lắm”.

Để thực hiện chương trình “Xuân ấm tình người” tại xã vùng cao Phú Mỡ, các thành viên của 2 nhóm Thiện An và Tâm An đã đóng góp rồi kết nối, vận động bạn bè trên facebook được hơn 100 triệu đồng. Bà Đồng Ngọc Phượng, cán bộ hưu trí ở khu phố Trường Chinh, phường 7 (TP Tuy Hòa) đại diện nhóm Thiện An, cho biết mỗi năm, nhóm tổ chức 6-10 chuyến từ thiện giúp đỡ đồng bào nghèo. Tết năm nay, nhóm dành hơn 300 triệu đồng mua quà tặng đồng bào nghèo ở xã Phú Mỡ và 3 làng đồng bào bị bệnh phong ở huyện Chư Păh, Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Còn nhóm Tâm An đã vượt đường xa về nơi đồng bào bị thiệt hại trong bão số 9 ở huyện Kon Rẫy, Đắk Hà, tỉnh Kon Tum… để tặng 500 suất quà Tết cho bà con nghèo.

Đại úy Võ Mỹ Dung hiện công tác tại Bộ CHQS tỉnh, tâm sự: “Chúng tôi tranh thủ ngày nghỉ để đi từ thiện. Dù đường sá xa xôi, vất vả nhưng khi đến tận nơi, trao tận tay phần quà nhỏ giúp bà con nghèo ở vùng cao như thế này, ai cũng rất vui, rất hạnh phúc”. Còn chị Kiều Trinh Nương bộc bạch: “Mỗi chuyến đi, chúng tôi lại có thêm những người bạn mới cùng chung một tấm lòng, và có thêm một hành trình thương mến đến với cộng đồng, xã hội”.

Đối với người dân xã Phú Mỡ, những phần quà của các nhà hảo tâm giúp bà con đồng bào khi Tết đến, xuân về thật sự rất ấm tình người, thật đáng quý biết bao. Đó không chỉ là vật chất cần thiết mà còn là tình cảm, sự chia sẻ ấm áp của nhiều tấm lòng nhân ái dành cho đồng bào vùng cao Phú Mỡ.

Ông Sô Minh Mùi, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/251311/xuan-am-tinh-nguoi-noi-vung-cao-phu-mo.html