Xuân ấm trên đảo tiền tiêu

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi đất liền đang rộn ràng không khí chuẩn bị đón xuân, chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân và một số cơ quan, đơn vị vượt trùng khơi mang theo những món quà Tết cùng tình cảm, niềm tin và hơi ấm mùa xuân đến với đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng)-hòn đảo tiền tiêu giữa vịnh Bắc Bộ.

Xuân trên cánh sóng

Trong ánh đèn vàng hắt ra từ quân cảng, con tàu mang số hiệu 636 (Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân) chậm rãi rẽ sóng ra khơi. Khi tàu rời bến, ánh sáng phía sau lưng tôi dần nhạt đi, những dãy nhà ven bờ lùi dần rồi tan vào bóng tối. Biển đêm đông mở ra trước mắt tôi một không gian mênh mang, lạnh và sâu thẳm. Những con sóng dài, đều đặn vỗ vào mạn tàu, mang theo hơi lạnh đặc trưng của vùng biển phía Bắc, đủ để người lần đầu đi đảo như tôi cảm nhận rõ hơn sự khắc nghiệt của biển khơi.

Trái với cái lạnh ngoài kia, trên tàu là một không khí ấm áp. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân và chúng tôi trò chuyện rôm rả, cùng nhau rà soát lại từng phần việc, từng suất quà để bảo đảm chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết được chu đáo nhất. Giữa tiếng máy tàu đều đặn, những câu chuyện về đảo, về những mùa Tết đã qua nơi đầu sóng khiến tôi cảm nhận rõ ràng hơn về hơi ấm của mùa xuân từ đất liền ra đảo tiền tiêu. Đồng hành với chúng tôi, Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân nhẹ nhàng nhắc mọi người tranh thủ nghỉ ngơi để giữ sức cho hành trình ngày mai. Các khoang tàu dần tắt đèn, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ nhịp đều bên mạn.

Sau một đêm, mặt biển dần chuyển màu, từ xám sẫm sang xanh nhạt, rồi ánh lên sắc hồng của nắng đầu ngày. Mặt trời từ từ nhô lên phía đường chân trời, trải những ánh sáng dài trên mặt nước, làm dịu đi cái lạnh của gió mùa còn sót lại. Khi con tàu giảm tốc, đặc khu Bạch Long Vĩ dần hiện ra trong làn sương sớm. Không lớn, không ồn ào, đảo sừng sững giữa biển trời mênh mang như một điểm tựa vững chãi. Những mái nhà thấp thoáng, những công trình quen thuộc của đảo tiền tiêu ngày một rõ hơn theo từng nhịp sóng.

 Đoàn công tác tặng quà tàu ngư dân hoạt động tại khu vực đặc khu Bạch Long Vĩ.

Đoàn công tác tặng quà tàu ngư dân hoạt động tại khu vực đặc khu Bạch Long Vĩ.

Tàu cập bến trong không khí khẩn trương nhưng trật tự. Đặt chân lên đảo, tôi dần cảm nhận rõ nhịp sống nơi đây, tuy lặng lẽ nhưng không hề buồn tẻ. Gió biển mặn mòi, cái lạnh vẫn còn đó, nhưng ánh mắt, nụ cười của cán bộ, chiến sĩ và người dân đón đoàn công tác lại mang theo sự ấm áp rất riêng.

Thêm ý chí, quyết tâm

Buổi sáng trên đảo bắt đầu bằng hoạt động tặng quà đại diện 2 tàu ngư dân hoạt động xung quanh khu vực đặc khu Bạch Long Vĩ. Những phần quà Tết được trao đi với những cái bắt tay chặt, những lời chúc ngắn mà chân thành. Anh Hoàng Văn Khoa, ngư dân đang hoạt động tại khu vực đặc khu Bạch Long Vĩ nắm chặt tay tôi: “Ngoài này Tết đơn giản lắm, nhưng được các anh ra thăm thế này là thấy xuân về rồi”.

Rời cầu cảng, trong làn khói hương trầm bảng lảng tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, không gian bỗng chùng xuống. Ở đó, những nén hương được đoàn công tác kính cẩn thắp lên, không chỉ để nhắc nhớ, tri ân những hy sinh thầm lặng nơi đầu sóng để giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà còn gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình yên cho biển, đảo, cho những con người đang ngày đêm bám trụ nơi đây.

Sau khoảng lặng thiêng liêng ấy, nhịp công việc trên đảo lại tiếp tục. Buổi gặp mặt chúc Tết giữa đoàn công tác với cấp ủy, chính quyền đặc khu Bạch Long Vĩ diễn ra trong không khí trang trọng mà ấm áp, gần gũi. Những lời chúc đầu xuân đi kèm với sự chia sẻ, động viên, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đất liền đối với sự phát triển và đời sống của đảo. Bằng giọng nói trầm ấm của người lính biển, Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn khẳng định: “Cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân luôn sẵn sàng sát cánh, chia sẻ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền, bình yên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn thăm hỏi, động viên ngư dân.

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn thăm hỏi, động viên ngư dân.

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 490 (Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân).

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 490 (Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân).

Đáp lại, đồng chí Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Bạch Long Vĩ xúc động: “Đảo xa đất liền, điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Nhưng mỗi dịp Tết đến, xuân về, được các đoàn ra thăm, động viên, bà con và cán bộ trên đảo thấy ấm lòng lắm, thêm động lực, quyết tâm bám trụ ở nơi đầu sóng ngọn gió”.

Từ trụ sở UBND đặc khu, đoàn tiếp tục đến thăm, chúc Tết một số đơn vị LLVT đóng quân tại đặc khu Bạch Long Vĩ. Ở những nơi ấy, không khí Tết hiện lên rất riêng: Không ồn ào, không phô trương nhưng đầm ấm. Những người lính đón Tết trong doanh trại, luôn sẵn sàng trực chiến, coi việc giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh trên biển là nhiệm vụ xuyên suốt, không có khái niệm “nghỉ Tết” theo nghĩa thông thường.

Bữa cơm trưa tại Trạm Ra-đa 490 (Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân) diễn ra trong sự giản dị mà chan chứa nghĩa tình. Bên mâm cơm, tôi lặng nghe những câu chuyện rất đời thường của cán bộ, chiến sĩ: Chuyện trực Tết đã thành nếp; chuyện những cái Tết xa nhà tưởng chừng đã trở nên quen thuộc mà vẫn không khỏi bồi hồi; chuyện coi đảo là nhà, biển là quê hương... Giọng nói, ánh mắt của họ khiến tôi chợt nhận ra rằng, những ca trực thầm lặng, sự bền bỉ của những con người đang ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió ấy đang góp một phần rất lớn cho mùa xuân yên bình của Tổ quốc.

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn trao quà tặng các đơn vị đóng quân trên đặc khu Bạch Long Vĩ.

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn trao quà tặng các đơn vị đóng quân trên đặc khu Bạch Long Vĩ.

Nghĩa tình mang theo

Buổi chiều, đoàn công tác trở lại âu cảng để chuẩn bị rời đảo. Mặt biển lúc này đã đổi sắc, ánh nắng nhạt dần, gió thổi mạnh hơn. Những cái bắt tay, những lời chúc đầu năm được trao vội nhưng thắm thiết. Trong khoảnh khắc chia tay ấy, ngay cả những người lính biển đã trải qua bao mùa gió sương, từng hàng chục lần dẫn đoàn công tác ra thăm, chúc Tết các đảo tiền tiêu như Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn cũng không giấu nổi sự xúc động. Giữa tiếng gió ràn rạt và nhịp sóng vỗ bờ, giọng anh vẫn sang sảng mà ấm áp: “Bà con trên đảo ở lại mạnh khỏe nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại”. Câu nói ngắn gọn, không cầu kỳ, nhưng đủ để níu bước người rời đảo và tiếp thêm niềm tin cho người ở lại.

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn trao quà tặng Trạm Ra-đa 27 (Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân).

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn trao quà tặng Trạm Ra-đa 27 (Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân).

Còi tàu hú vang từng hồi, đặc khu Bạch Long Vĩ lùi dần phía sau. Những mái nhà, những công trình nhỏ dần rồi hòa vào màu biển. Chúng tôi đứng trên boong tàu, lưu luyến ngoái nhìn hòn đảo tuy nhỏ bé giữa trùng khơi nhưng mang trong mình một vị trí lớn lao. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy hạnh phúc. Chúng tôi đã mang được hơi ấm của đất liền ra đảo, để rồi khi con tàu rời bến, mùa xuân ở lại nơi này, ở lại trong những ca trực thầm lặng, trong nhịp sống bền bỉ của quân và dân Bạch Long Vĩ, trong niềm tin vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Không chỉ ở Bạch Long Vĩ, chính từ những chuyến tàu nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cả nước nói chung, Vùng 1 Hải quân nói riêng đã mang hơi ấm từ đất liền ra đảo, để xuân đến sớm hơn, đủ đầy hơn và ở lại lâu hơn trên các hòn đảo tiền tiêu giữa biển trời Tổ quốc.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/xuan-am-tren-dao-tien-tieu-1023964