Xuân ấm trong ca trực của Trung tâm 95
Những ngày cuối năm, khi mùa Xuân đang len lỏi qua từng triền núi, con suối, ngoài kia không khí Tết đã rộn ràng từ làng quê đến phố thị, thì ở các trạm độc lập của Trung tâm 95, Cục Tác chiến Điện tử, Bộ Tổng Tham mưu, cán bộ, chiến sĩ vẫn lặng lẽ bám trụ nơi vùng sâu, vùng xa miệt mài thực hiện nhiệm vụ. Trong điều kiện đóng quân phân tán, nhỏ lẻ, địa bàn xa xôi, cách trở ấy, sự quan tâm, chăm lo của Đảng ủy, chỉ huy Cục Tác chiến Điện tử và Trung tâm 95 trở thành nguồn động viên lớn lao, góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với từng cán bộ, chiến sĩ.
Tết đến sớm trên những điểm cao
Con đường vào Trạm 3, Cụm 1, Trung tâm 95 nằm sâu trong vùng núi cao Tây Bắc những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ phủ sương mù dày đặc. Trời rét cắt da, từng cơn gió hun hút thổi qua sườn núi. Giữa không gian heo hút ấy, các cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn vững vàng bên ca trực.

Thiếu tướng Trần Khôi Nguyên, Phó cục trưởng Cục Tác chiến Điện tử, Bộ Tổng Tham mưu và đoàn công tác tặng quà Tết Trung tâm 95.
Trung tâm 95 là đơn vị có đặc thù rất riêng của Cục Tác chiến Điện tử. Lực lượng phân tán, đóng quân nhỏ lẻ trên nhiều địa bàn trải dài khắp cả nước, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông khó khăn, đời sống nhân dân còn nhiều thiếu thốn. Phần lớn các trạm nằm trên địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số, xa trung tâm hàng trăm cây số.

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trạm 3, Cụm 1, Trung tâm 95 đón nhận quà Tết của Cục Tác chiến Điện tử.
Chính vì vậy, công tác tổ chức Tết cho bộ đội được Đảng ủy, chỉ huy Cục Tác chiến Điện tử; cũng như Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm 95 xác định là nhiệm vụ quan trọng, triển khai từ rất sớm, với tinh thần chủ động, bài bản và sát thực tế từng điểm đóng quân. Ngay từ cuối năm 2025, các cấp ủy, chỉ huy đã quán triệt nghiêm các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; đồng thời ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu gắn với chăm lo đời sống bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Cụm 2, Trung tâm 95 trang trí cành đào chuẩn bị đón Tết.
Những ngày giáp Tết, các đoàn công tác của Cục Tác chiến Điện tử do Thiếu tướng Trần Khôi Nguyên, Phó cục trưởng, làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung tâm 95 tại các trạm độc lập. Tại mỗi điểm đến, đoàn không chỉ kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn khí tài, trang bị, mà còn trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bộ đội. Trong cái rét vùng cao hay nắng gió miền biển, những phần quà Tết được trao tận tay, những lời động viên chân thành đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi tuyến đầu.
Chăm lo toàn diện để bộ đội yên tâm thực hiện nhiệm vụ
Cùng với công tác động viên tinh thần, việc bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm 95 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, công khai, đúng quy định. Công tác bảo đảm hậu cần được chuẩn bị từ sớm, với phương châm “ở đâu có bộ đội, ở đó có Tết”.

Đoàn công tác tặng quà.
Theo kế hoạch, đơn vị bảo đảm tiêu chuẩn ăn Tết cho cán bộ, chiến sĩ trong 5 ngày (từ 29 tháng Chạp đến mồng 4 Tết) với mức 280.000 đồng/người/ngày; riêng bữa tất niên mức 150.000 đồng/người. Thực đơn được xây dựng cụ thể cho từng ngày, chú trọng cân đối dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn bánh chưng được bảo đảm 3 chiếc/người, trị giá 54.000 đồng/chiếc.
Trao đổi với Thượng tá Vương Xuân Kiên, Chỉ huy trưởng Trung tâm 95, chúng tôi được biết, nguồn thực phẩm phục vụ Tết được đơn vị chủ động khai thác hiệu quả từ tăng gia sản xuất tại chỗ. Rau xanh, thịt lợn, gia cầm do đơn vị tự chăn nuôi, chế biến không chỉ góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn ngày Tết, mà còn thể hiện tinh thần tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ.

Mặc dù đóng quân phân tán, điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhưng các đơn vị trực thuộc Trung tâm 95 luôn bảo đảm đầy đủ rau xanh cho bữa ăn bộ đội.
Đáng chú ý, theo Thượng tá Nguyễn Đức Chuyền, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Trung tâm 95, cùng với bảo đảm tốt đời sống cán bộ, chiến sĩ dịp Tết, đơn vị còn dành sự quan tâm đặc biệt tới các đối tượng chính sách, cán bộ, chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị dài ngày, công tác ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Những suất trợ cấp khó khăn, phần quà nghĩa tình được trao đúng đối tượng; thư thăm hỏi được gửi tới gia đình chiến sĩ nhập ngũ năm 2025, góp phần động viên hậu phương, để bộ đội yên tâm công tác, vững vàng nơi tuyến đầu.
Không khí vui Xuân, đón Tết trong đơn vị được tổ chức theo đúng kế hoạch, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; trò chơi dân gian; thi gói bánh chưng; chúc Tết trực tuyến của chỉ huy được thực hiện đến các ca trạm được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa bàn, thể hiện sự quan tâm, khích lệ, tạo không khí đoàn kết, ấm áp trong toàn đơn vị.
Điểm tựa từ trách nhiệm người chỉ huy
Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Trần Hoài Sơn, Cục trưởng Cục Tác chiến Điện tử, Bộ Tổng Tham mưu, khẳng định: “Chăm lo đời sống bộ đội trong dịp Tết Nguyên đán là chủ trương xuyên suốt của Đảng ủy, chỉ huy Cục, nhất là đối với những đơn vị có nhiệm vụ đặc thù, đóng quân phân tán như Trung tâm 95. Yêu cầu đặt ra là phải phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; chăm lo đồng bộ cả vật chất lẫn tinh thần; quan tâm sát sao tới từng bộ phận làm nhiệm vụ nhỏ lẻ và từng hoàn cảnh cụ thể”.

Đoàn công tác của Cục Tác chiến Điện tử thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm 2, Cụm 1, Trung tâm 95 nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026.
Theo Trung tướng Trần Hoài Sơn, việc phát huy tốt nguồn tăng gia sản xuất tại chỗ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, kết hợp với thực hiện đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn là giải pháp căn cơ để nâng cao đời sống bộ đội. Quan trọng hơn, sự quan tâm kịp thời, đúng lúc của cấp trên chính là điểm tựa tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn để nhân dân cả nước đón Tết vui tươi, lành mạnh.

Chiến sĩ trẻ Trung tâm 95 tham gia hoạt động giải trí vào giờ nghỉ, ngày nghỉ.
Rời Trung tâm 95 khi chiều muộn buông xuống, trong căn phòng trực của đơn vị vẫn sáng ánh đèn, nhịp làm việc vẫn đều đặn, nghiêm túc. Ở nơi ấy, Tết không chỉ hiện diện trong mâm cơm sum vầy, mà còn trong sự sẻ chia, trong trách nhiệm của người chỉ huy và niềm tin vững chắc của người chiến sĩ. Một mùa Xuân mới lại về nơi các trạm độc lập của Trung tâm 95, Cục Tác chiến Điện tử âm thầm, ấm áp và bền bỉ như chính những con người đang ngày đêm góp phần giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc.












