Xuân biên cương và người lính Biên phòng

Mùa Xuân, dường như luôn về sớm hơn nơi đất trời biên cương Tổ quốc. Không hẳn bởi theo làn gió, làn mây, cảnh sắc thiên nhiên đang cựa mình thức dậy, vươn mầm cho một mùa đơm bông, kết trái mà mùa Xuân về nơi miền đất Biên phòng, bắt đầu bằng rợp sắc cờ hoa, mừng Xuân, mừng Đảng, mừng những ngày 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản'.

Ảnh: minh họa

Ảnh: minh họa

Hơn hai mươi năm làm người lính Biên phòng, tôi đã đi khắp nẻo biên cương trong những ngày mùa Xuân dâng tràn cảm xúc như thế. Nhớ ngày ấy, trên sân ga Hà Nội, em tiễn tôi theo chuyến tàu cuối cùng lên biên giới phía Bắc thực tập, trước kỳ thi tốt nghiệp Đại học Biên phòng. Chiều cuối năm, mưa bụi bay như phủ một lớp sương giăng làm mờ nhòe khung cửa kính. Tôi lên tàu, em vội vàng quay mặt bước đi. Tôi nhìn theo bóng em dần xa khuất mà lòng trai trống trải. Đó là kỷ niệm cuối cùng của tôi và em và cũng là thử thách đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp.

Nhưng rồi, mùa Xuân trên vùng biên cương cực Bắc, “nơi con sông Hồng chảy về đất Việt” đã nhòa đi tất cả những tầm thường trong cuộc sống. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được đi giữa bạt ngàn của cả cánh rừng hoa mơ, hoa mận. Hương hoa dâng ngào ngạt, ngọt lịm, thấm mát tận sâu trong mọi ngõ ngách tâm hồn. Từng cánh hoa tươi thắm, lung linh như sắc dải ngân hà giăng trên mặt đất. Bên những gốc cây đào cổ thụ, những cánh hoa hồng tươi, rung rinh trong màu khói xanh lam. Thoang thoảng trong làn gió, mùi xôi nếp nương, mùi thịt nướng thơm nồng, ấm áp. Những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì dán giấy điều đỏ thẫm, đứng kiên gan trong sương mờ, bên màu xanh ngút ngát của những vạt cải mèo hay màu vàng rực rỡ của vườn hoa cải giống.

Tôi đi chợ ngày Tết, những em nhỏ áo quần lấm lem bùn đất bên những sạp đồ thổ cẩm, đủ các màu sắc sặc sỡ. Ra Tết, sau mỗi buổi tuần tra, chúng tôi đến từng điểm trường, từng căn nhà trong bản để động viên các em hằng ngày vui đến lớp. Thời gian rất ngắn, công việc chưa nhiều nhưng bao nhiêu năm rồi, vẫn nhớ, vẫn luyến lưu những kỷ niệm thuở ban đầu nơi miền biên cương cực Bắc.

Khi nhận công tác ở một trạm Biên phòng nơi tận cùng đất Mũi Cà Mau, tôi cùng đồng đội đón Tết giữa bốn bề ngập trong nước mặn, bất kể mùa nào chỉ có cây đước, cây mắm, cây sú vẹt, mai đào không có, mấy anh em kết từng chùm hoa vải ni lông, hoa giấy, treo, dán xung quanh bàn thờ Bác Hồ, dưới lá cờ Tổ quốc và dán đầy trên vách tôn.

Trong một xóm gồm toàn những gia đình tạm cư nằm chênh vênh ngoài cửa biển. Điện, đường, trường, trạm không có, sóng điện thoại chập chờn, lúc được lúc mất. Ba ngày Tết, mấy anh em lội bộ dọc bờ kinh đi chúc Xuân từng căn nhà, mái lá mà nguôi ngoai đi nỗi nhớ quê hương, nhớ mẹ.

Mùa Xuân này lại về trên biên giới Tây Nam. Nắng và gió càng khiến cho sắc vàng của những bông vạn thọ, của những cánh mai vàng trở nên rực rỡ. Khắp nơi trong xóm ấp và xung quanh đồn Biên phòng, cờ đỏ sao vàng, băng rôn… tung bay trên những con đường chạy dài lên biên giới.

Dưới tán lá xanh um của rừng tràm, của những hàng khuynh diệp và nổi lên trên những thảm lúa xanh non xa tít tận chân trời, từng mái nhà lợp tôn, lợp ngói đỏ của người dân biên giới nằm khiêm nhường, ẩn hiện. Những căn nhà dường như muốn thu mình, dích dắc như đội hình phòng thủ. Nhiều năm rồi, Đảng, Chính phủ và Quân đội có chủ trương đưa người dân lên biên giới làm ăn sinh sống, ổn định lâu dài, hình thành chiến lược “Nền biên phòng toàn dân” vững chắc và hiện thực hóa chủ trương “Mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”.

Tết đến, sẽ chẳng bao giờ còn cái cảnh những người lính nơi phên dậu tiền tiêu nhớ nhà trong cô quạnh để mà rơi nước mắt. Trách nhiệm, tình yêu trong trái tim người lính, quân với dân hòa vào cùng làm một đã khiến cho ngày Xuân biên cương thực sự là những ngày người lính Biên phòng mang niềm vui, tiếng cười đến từng hộ gia đình trên biên giới. Những cuốn lịch Biên phòng, những phần quà vận động từ những nhà hảo tâm từ mọi miền đất nước, những câu chúc, lời chào chân thành, giản dị và những ngày công của anh em bộ đội dọn dẹp đường quê, xóm ấp sẽ góp phần cho ngày Xuân nơi đất trời biên cương, ngày mỗi ngày càng thêm đủ đầy, tươi thắm…

Nguyễn Hội

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xuan-bien-cuong-va-nguoi-linh-bien-phong-post458326.html