Xuân đoàn viên: Người kịp trở về, người lỡ hẹn Tết nhà
Hôm nay 14/2 (tức 27 tháng Chạp), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, nhịp sống đô thị bắt đầu chậm lại. Dòng người tất bật rời khỏi thành phố, người vẫn miệt mài với công việc, người lại âm thầm chuẩn bị một cái Tết xa nhà.

Những ngày cận Tết, người lao động xa quê đều mong muốn thu xếp công việc, thời gian để trở về sum họp bên gia đình.
Sáng sớm ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Tại các bến xe, ga tàu, dòng người kéo vali, tay xách túi lớn túi nhỏ vội vã lên đường về quê.
Trong khi đó, ở những khu văn phòng, cửa hàng dịch vụ hay trên các tuyến phố trung tâm, vẫn còn không ít người tranh thủ hoàn tất công việc cuối cùng trước khi thực sự bước vào kỳ nghỉ. Với họ, Tết là thời điểm không thể thay thế trong năm. Là bữa cơm gia đình. Là cảm giác được trở về sau 1 năm vất vả cống hiến.
Giữa dòng người hối hả ấy, N. T. Phong (27 tuổi, quê Hà Nội), một bạn trẻ sống xa quê cũng vừa gói gọn lại công việc của mình để kịp những chuyến xe cuối cùng về nhà ăn Tết.
Chỉ còn vài ngày là tới đêm giao thừa nhưng nhịp làm việc của một nhân viên IT như Phong trở nên gấp gáp hơn thường lệ. Làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hơn 4 năm, thời điểm cận Tết cũng là lúc các dự án cần hoàn thiện, hệ thống cần kiểm tra lần cuối trước khi bước vào một năm mới.
Dù công việc bộn bề là vậy, Phong vẫn cố gắng sắp xếp thời gian, hoàn tất nhiều đầu việc để kịp đặt chuyến xe trở về quê nhà. “Cả năm mình đi làm xa nhà, nhiều khi bận quá chỉ kịp gọi điện hỏi thăm gia đình. Tết là dịp hiếm hoi mình có thể về nhà lâu hơn một chút, được ở cạnh bố mẹ với mấy anh em. Tranh thủ mấy ngày cuối năm cố gắng về sớm có nhiều thời gian cho gia đình hơn, mà đỡ sợ hết vé", Phong tâm sự.

Phong làm công việc IT đã ở Thành phố Hồ Chí Minh được hơn 4 năm nhưng năm nào cũng thu xếp công việc về Hà Nội đón Tết từ sớm.
Phong cho biết, mỗi năm, anh đều cố gắng thu xếp về quê sớm hơn một ngày so thời điểm nghỉ chính thức. Với anh, việc tránh tình trạng ùn tắc giao thông không chỉ giúp hành trình di chuyển thuận lợi hơn mà còn giúp anh có thêm thời gian chuẩn bị Tết cùng gia đình.
Đối với Phong, khoảnh khắc cả nhà cùng chuẩn bị mâm cơm tất niên là điều anh không muốn bỏ lỡ. Phong bộc bạch, những ngày giáp Tết luôn gợi lại trong anh nhiều ký ức thân quen. Đặc biệt, anh vẫn nhớ cảm giác theo mẹ ra chợ mua lá dong, thịt, gạo nếp để chuẩn bị gói bánh chưng, công việc quen thuộc từ nhỏ mà từ khi đi làm xa, anh ít có cơ hội tham gia cùng gia đình những năm gần đây.
Cuộc sống xa quê tại Thành phố Hồ Chí Minh mang lại cho Phong nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nhưng cũng đi kèm cảm giác thiếu vắng những khoảnh khắc sum họp gia đình. Những năm đầu đi làm, vì công việc chưa ổn định, anh từng phải về quê muộn hoặc chỉ ở nhà được vài ngày rồi quay lại thành phố. Chính vì vậy, những cái Tết được trở về sớm trở nên quý giá hơn với anh.
Hòa chung trong guồng công việc hối hả như những người lao động khác, Đức Minh (25 tuổi, quê Hưng Yên) tất bật với những dự án cuối năm. Dù vậy, trong sự bận rộn ấy, Minh vẫn giữ cho mình một tâm trạng háo hức mong chờ ngày được trở về. Khác với nhiều đồng nghiệp ở xa phải cân nhắc chuyện di chuyển, khoảng cách từ Hà Nội về quê Hưng Yên không quá xa, nhưng với Minh, việc trở về dịp Tết vẫn mang ý nghĩa đặc biệt.
Thông cảm cho nhiều đồng nghiệp quê xa phải vất vả sắp xếp để về sớm đoàn tụ gia đình, Minh thường là người chủ động ở lại làm việc sát Tết để mọi người có thể về sớm hơn. Bản thân có thể chạy xe máy về quê nên anh không quá áp lực chuyện di chuyển. Minh chia sẻ: “Với tôi, Tết không đơn giản là quây quần bên gia đình, mà còn là dịp để bản thân được nghỉ ngơi. Do đó, tôi làm việc trong tâm thế khá háo hức. Nhưng dù sắp được nghỉ, mình vẫn phải nỗ lực hoàn thành hết công việc, như vậy khi về quê mới có thể nghỉ ngơi trọn vẹn”.
Không chỉ với Phong hay Minh, nhiều người trẻ coi hành trình trở về quê dịp Tết như một sự kiện đáng mong chờ hằng năm. Sau một năm làm việc xa nhà, việc được quây quần bên gia đình trở thành một món quà tinh thần quý giá. Với họ, Tết không đơn thuần là kỳ nghỉ mà còn là dịp gắn kết, sẻ chia và nạp lại năng lượng cho một năm mới lao động hiệu quả.
Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng sắp xếp công việc và cuộc sống tại nơi xa để trở về nhà. Ở chiều ngược lại, có những bạn trẻ buộc phải lựa chọn ở lại thành phố trong dịp Tết. Lý do xuất phát từ nhiều yếu tố, chủ yếu đến từ sự thay đổi trong lối sống, yêu cầu công việc hay chi phí di chuyển đắt đỏ.
Yến Nhi (22 tuổi, quê Đắk Lắk, đang học tập tại Hà Nội) cho biết, bản thân quyết định năm nay không về quê mà ở lại Thủ đô đón Tết Nguyên đán. Nhi chia sẻ, dù phương thức di chuyển hiện nay đã trở nên đa dạng và thuận lợi hơn rất nhiều nhưng đối với cô đây cũng là một khoản chi phí lớn, cùng với đó công việc yêu cầu cô phải tranh thủ thời điểm cuối năm để hoàn thành các dự án và tăng thu nhập.

Thay vì về quê, Yến Nhi quyết định ở lại Hà Nội đón Tết năm nay. (Ảnh: NV cung cấp)
“Cuối năm khách hàng đặt nhiều đơn, nếu nghỉ dài sẽ ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Chi phí vé máy bay khứ hồi trước và sau Tết cũng rất cao nên mình quyết định về nhà vào dịp khác. Tuy nhiên mình vẫn giữ liên lạc và chuẩn bị quà Tết để gửi về cho gia đình”, Yến Nhi cho hay.
Bên cạnh yếu tố công việc, chi phí di chuyển cũng là một trong những rào cản khiến nhiều người trẻ cân nhắc. Giá vé tàu xe, máy bay tăng cao vào dịp Tết khiến việc về quê trở thành khoản chi tiêu lớn, đặc biệt đối với những người mới đi làm hoặc có thu nhập chưa ổn định. Không ít bạn trẻ cho rằng, thay vì dành phần lớn thu nhập cho việc di chuyển, họ lựa chọn tiết kiệm hoặc sử dụng số tiền đó cho những kế hoạch cá nhân trong năm mới.
Trái ngược với lựa chọn trở về quê của Phong và Minh, hay quyết định ở lại thành phố của Yến Nhi, với Minh Hoàng (24 tuổi, quê Nam Định), việc đón Tết xa nhà không còn là câu chuyện mới mẻ mà đã trở thành thói quen suốt nhiều năm nay.
Mới ra trường không lâu, thu nhập còn chưa ổn định, công việc chạy xe công nghệ là nguồn thu nhập giúp Hoàng trang trải cuộc sống tại Hà Nội. Gắn bó với công việc này đã gần hai năm, Hoàng chia sẻ, khác với nhiều bạn bè cùng trang lứa háo hức chuẩn bị về quê đón Tết, anh lựa chọn ở lại thành phố làm việc đến sát giao thừa. Theo anh, thu nhập từ những ngày này thường cao hơn do nhu cầu di chuyển tăng, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm mua sắm và du xuân cuối năm.

Cuối năm là thời điểm nhu cầu đi lại tăng, giúp tài xế có thêm cơ hội tăng thu nhập.
“Gia đình cũng mong mình về lắm, nhưng mình mới đi làm, kinh tế chưa vững. Mình cố gắng làm thêm dịp này để đỡ gánh nặng cho bố mẹ, sau Tết sẽ sắp xếp về quê thăm nhà”, Hoàng cho biết.
Dù quen với nhịp làm việc xuyên Tết, Lợi thừa nhận, đôi lúc vẫn cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy hình ảnh các gia đình sum họp trong những ngày cuối năm. Những lúc rảnh hiếm hoi, anh thường gọi điện về nhà, nghe bố mẹ kể chuyện chuẩn bị Tết, hỏi thăm tình hình quê hương để vơi bớt nỗi nhớ nhà.
Ở lại thành phố dịp Tết cũng trở thành một trải nghiệm mới lạ đối với nhiều người trẻ. Khi nhịp sống đô thị chậm lại, áp lực công việc tạm lắng xuống, họ có cơ hội nghỉ ngơi, tận hưởng không gian yên bình hiếm hoi giữa lòng thành phố. Một số người lựa chọn tụ tập bạn bè xa quê, cùng nhau nấu ăn, đón giao thừa hoặc tham gia các hoạt động du xuân. Tuy không thể đủ đầy như ở quê nhà cùng gia đình, song những hoạt động này vẫn mang lại cảm giác ấm áp và không khí Tết cho những người ở lại.
Cùng với đó, sự phát triển của công nghệ cũng góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý. Việc gọi video, chúc Tết trực tuyến hay cùng trò chuyện qua mạng xã hội giúp nhiều người trẻ duy trì sự gắn kết với gia đình dù không thể trực tiếp trở về.
Thay vì coi Tết là dấu mốc trở về quê sum họp như thường lệ, nhiều người trẻ đang tiếp cận Tết theo hướng linh hoạt hơn. Có người háo hức thu xếp để về quê sớm hơn, có người rút ngắn thời gian nghỉ để tranh thủ kiếm thêm thu nhập, cũng có người lựa chọn đón Tết theo cách riêng nhưng vẫn giữ sự kết nối với gia đình.
Dù lựa chọn ở lại hay trở về, Tết vẫn giữ vai trò là dịp để mỗi người nhìn lại một năm đã qua và hướng tới những khởi đầu mới. Với người trẻ hôm nay, cách đón Tết có thể thay đổi, nhưng mong muốn được gắn kết và sẻ chia giá trị gia đình vẫn luôn hiện hữu.










