Xuân gắn kết biển xanh và đại ngàn, khơi dậy khát vọng Lâm Đồng vươn xa
Từ đảo tiền tiêu Phú Quý đến những bản làng vùng cao phía Tây, không khí xuân đang lan tỏa khắp Lâm Đồng với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi. Sự rộn ràng của ngày Tết không chỉ làm bừng lên sức sống mới nơi biển đảo và đại ngàn, mà còn khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển trong mỗi người dân.

Đặc khu Phú Quý của tỉnh Lâm Đồng
Xuân về trên đảo tiền tiêu
Xuân về, đặc khu Phú Quý như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ và ấm áp hơn bao giờ hết.
Cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trên nền trời xanh biếc, băng rôn, panô, áp phích được trang trí đồng bộ, khang trang; những chậu mai vàng, cúc mâm xôi, hoa giấy… điểm tô trước hiên nhà, tạo nên bức tranh xuân đặc trưng của vùng biển đảo tiền tiêu.

Phú Quý hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ với niềm tin và khí thế mới!
Từ trung tâm hành chính đến các thôn xóm thuộc địa bàn Ngũ Phụng, Long Hải, Tam Thanh... không khí đón xuân lan tỏa khắp nơi.
Sắc đỏ của cờ, sắc vàng của mai, sắc hồng của hoa xuân hòa cùng màu xanh của biển trời đã vẽ nên một bức tranh xuân đậm đà bản sắc quê hương Phú Quý.

Đường phố Đặc khu Phú Quý được trang hoàng, chào xuân

Đường phố Đặc khu Phú Quý được trang hoàng, chào xuân

Đường phố Đặc khu Phú Quý được trang hoàng, chào xuân, chào năm mới
Anh Võ Xuân Thọ, một người dân sinh sống lâu năm trên đảo, xúc động chia sẻ, dù năm nay kinh tế còn nhiều khó khăn, bà con vẫn cố gắng trang hoàng nhà cửa, chăm chút từng chậu hoa, treo lá cờ Tổ quốc thật ngay ngắn.
Mỗi dịp Tết đến, tôi lại thấy Phú Quý đẹp hơn, rộn ràng hơn. Nhìn khắp các tuyến đường cờ hoa rực rỡ, điện sáng lung linh, tôi cảm nhận rõ không khí xuân đang tràn về từng mái nhà.
Anh Võ Xuân Thọ, người dân Phú Quý

Chương trình văn nghệ đêm Giao thừa tại Đặc khu Phú Quý
Tết ở Phú Quý có nét rất riêng. Không có sự ồn ào, náo nhiệt của phố thị lớn, nhưng lại đong đầy tình làng nghĩa xóm và hơi thở biển đảo. Người dân nơi đây đón xuân bằng sự chân thành, giản dị nhưng ấm áp.
Năm nay, Đặc khu Phú Quý tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, tạo nên không khí phấn khởi ngay từ những ngày đầu năm mới.
Đêm giao thừa, chương trình văn nghệ chào xuân được tổ chức công phu với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương biển đảo.

Màn bắn pháo hoa chào năm mới trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc
Khi thời khắc chuyển giao năm cũ, năm mới đến gần, hàng ngàn người dân và du khách cùng nhau đếm ngược, ngắm pháo hoa rực sáng trên bầu trời biển.
Những tiếng reo hò, những cái bắt tay, những lời chúc đầu năm vang lên giữa không gian bao la của sóng nước, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng khó quên.

Du khách quốc tế thích thú đón Tết tại đặc khu Phú Quý
Xuyên suốt từ mùng 1 đến hết ngày mùng 4 Tết, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức, mang lại những “ngày hội” căng tràn sức xuân, khơi dậy tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về truyền thống biển đảo trên vùng biển phía Đông Lâm Đồng.
Chị Lan Anh, người về đích tại Giải việt dã leo núi Cấm truyền thống “Mừng Đảng – Mừng Xuân” sáng mùng 1 Tết: “Chạy leo núi đầu năm không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn là cách để chúng tôi khởi đầu năm mới bằng tinh thần quyết tâm, vượt qua thử thách. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống biển đảo quê hương, tôi thấy tự hào và thêm yêu Phú Quý hơn”.

Đặc khu Phú Quý tổ chức Giải việt dã leo núi Cấm truyền thống “Mừng Đảng – Mừng Xuân” sáng mùng 1 Tết

Đặc khu Phú Quý tổ chức Giải việt dã leo núi Cấm truyền thống “Mừng Đảng – Mừng Xuân” sáng mùng 1 Tết
Lãnh đạo Đặc khu Phú Quý cho biết, để chào đón năm mới 2026, địa phương đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân. Các tuyến đường được trang hoàng cổng chào, panô, treo cờ Tổ quốc rực rỡ; công tác thông tin tuyên truyền được tăng cường qua hệ thống truyền thanh và fanpage, góp phần tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong Nhân dân.
Phú Quý hôm nay đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Hiện đặc khu được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Trung ương dành cho xã đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
Tỉnh Lâm Đồng cũng đã đề xuất hàng loạt dự án lớn, trọng điểm tại đặc khu cùng nguồn lực đầu tư giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông và các công trình dân sinh.
Những định hướng ấy mở ra kỳ vọng về một diện mạo mới khang trang, hiện đại hơn cho đảo tiền tiêu giữa biển Đông.

Thiếu nữ Mông xúng xính trong trang phục truyền thống để tham dự hội xuân
Sắc xuân tràn ngập đại ngàn
Từ miền biển xanh, tiết xuân cũng lan tỏa khắp đại ngàn Lâm Đồng. Trên những vùng rẻo cao phía Tây, mùa xuân nhẹ nhàng gõ cửa nhưng đủ làm bừng lên sức sống mới, gắn kết con người với đất trời và bản làng thân thương.
Sáng Mùng 3 Tết, hương hoa cà phê ngọt ngào, thanh mát hòa cùng làn sương mờ, mang không khí xuân tỏa khắp các tuyến đường dẫn về khu vui chơi tập trung của bản Tân Lập, xã Quảng Tân.
Những cô gái Mông xúng xính trong bộ đồ thổ cẩm, rảo bước thật nhanh tới nơi tổ chức hội xuân. Tiếng nói chuyện, hòa lẫn tiếng leng keng của trang sức bạc, như thôi thúc những bước chân của người đi chơi xuân.

Các hoạt động văn nghệ thu hút đông đảo người dân tham gia
Trưởng bản Tân Lập Vàng A Tư nói rằng, mùa xuân không thể thiếu lễ hội. Đây là khoảng thời gian người dân được nghỉ ngơi, gặp gỡ anh em, họ hàng và cũng là dịp để tổ chức các hoạt động tập thể, trò chơi truyền thống.
Trước đây, đồng bào Mông có phong tục đón Tết sớm hơn Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, khi vào Lâm Đồng lập nghiệp, Tết truyền thống được đồng bào Mông tổ chức cùng với dịp Tết Nguyên đán của cả nước.

Các bản tham gia trò chơi nhảy bao bố

Trò chơi đánh cù thu hút đông đảo người dân theo dõi

Ném còn là trò chơi không thể thiếu trong ngày hội xuân của đồng bào Mông
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bản Tân Lập đăng cai tổ chức hội xuân. Ngày hội không chỉ có sự tham dự của đồng bào Mông 6 bản xã Quảng Tân mà còn thu hút đồng bào Mông ở nhiều địa phương khác trong tỉnh Lâm Đồng.
“Có người đã đến đây từ trước Tết, chỉ chờ đến ngày hội để vui chơi”, anh Tư nói và tiết lộ thêm, những chàng trai, cô gái đã đến tuổi lập gia đình coi hội xuân như ngày gặp gỡ, trao gửi hẹn thề.

Đôi bạn trẻ “giao duyên” bằng hình thức chơi pó pô (ném pao)
Hội xuân bản Tân Lập kéo dài trong 4 ngày, từ mùng 2 đến mùng 6 Tết. Trong suốt thời gian này, người dân sẽ đổ về khu vui chơi tập trung, tổ chức thi văn nghệ, nhảy bao bố, ném còn và chơi “pó po” (ném pao- PV)…
Ông Vàng A Chùa, bản Ninh Hòa, xã Quảng Tân cho biết, gần 20 năm qua, ông đều cùng vợ và con cháu đi chơi hội xuân. Bất kể xa hay gần, gia đình đều sắp xếp thời gian, chơi trọn những ngày hội.
“Đến đây chơi giúp tôi sống lại những cảm xúc đón Tết ở quê nhà. Ngày xuân, anh em, bạn bè gặp nhau rồi mời về nhà cùng chơi cho đến hết Tết mới về nhà”, ông lão 70 tuổi nói, tay dắt vợ thong thả dạo bước giữa không khí xuân rộn ràng của bản làng.

Ông Vàng A Chùa cùng vợ dành trọn 4 ngày Tết để tham dự hội xuân
Trong câu chuyện về mùa xuân, Trưởng bản Đoàn Kết Tráng A Dơ phấn khởi cho biết thêm, những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của bà con đã có nhiều thay đổi.
Điện lưới quốc gia thắp sáng từng mái nhà, đường giao thông nội bản, liên bản được bê tông, thảm nhựa; điện thoại di động và nhiều thiết bị điện tử phổ biến hơn, giúp người dân “giảm nghèo thông tin” và tiếp cận nhiều hơn với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Điều bà con cảm nhận rõ nhất là sự quan tâm, đầu tư của chính quyền các cấp. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Mông ngày càng nâng lên, bà con càng tin tưởng, gắn bó xây dựng quê hương mới
Anh Tráng A Dơ, Trưởng bản Đoàn Kết

Đồng bào Mông ở Lâm Đồng gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng cho một tương lai phát triển mới
Xuân gắn kết biển xanh – đại ngàn đã mở ra kỳ vọng về một Lâm Đồng phát triển hài hòa, bền vững, nơi mỗi người dân đều tự hào góp sức dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, vươn xa.
Hòa trong mùa xuân của đất trời, anh Dơ và hàng triệu người dân Lâm Đồng gửi gắm niềm tin và khát vọng “vươn ra biển lớn”.













