Xuân này con có mẹ ở bên

Thực hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp 'Uống nước nhớ nguồn', 'Ăn quả nhớ kẻ trồng cây' của dân tộc ta, mỗi dịp Tết đến xuân về, cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh Phú Yên lại háo hức hành quân về đón Tết cùng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng do đơn vị phụng dưỡng đang sinh sống trên địa bàn.

Đón chúng tôi trong căn nhà nhỏ nằm tĩnh lặng dưới chân núi Chóp Chài, cạnh chùa Minh Sơn, mẹ Đỗ Thị Phưởng (xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) không giấu được niềm vui. Cầm tay Thượng úy Lê Thanh Bình, Trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh Phú Yên, giọng mẹ run run: “Các con năm nào cũng về đây đón Tết, mẹ vui lắm. Mẹ già rồi tay chân không còn mạnh nữa, mẹ con ta có gì dùng nấy nhé”. Nói rồi mẹ chỉ tay ra vườn nhà, nhắc mấy bụi chuối các anh trồng năm trước đã có buồng cả rồi, mai mốt tha hồ ăn.

 Cán bộ Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Phú Yên về thăm mẹ Đỗ Thị Phưởng

Cán bộ Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Phú Yên về thăm mẹ Đỗ Thị Phưởng

Qua lời kể của Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Phụng Bích Ly – Chủ tịch Hội Phụ nữ, chúng tôi được biết, mẹ Đỗ Thị Phưởng, năm nay vừa tròn 90 tuổi, có chồng và một con gái là liệt sĩ. Chồng mẹ là ông Nguyễn Văn Đàm, nguyên Bí thư chi bộ thôn, Chủ tịch xã Bình Phú thời chống Pháp rồi Chánh văn phòng Thị ủy Tuy Hòa thời chống Mỹ, cứu nước. Chồng theo cách mạng, nhiều đêm mẹ bị kẻ thù đến kiếm cớ tra khảo, đánh đập rồi mua chuộc, thậm chí đốt nhà, thả chất độc xuống giếng, song mẹ vẫn kiên cường chịu đựng, không khai báo nửa lời. Năm 1969, trong một lần đi cơ sở, ông Đàm không may bị dính mìn và anh dũng hy sinh.

Theo gương cha, cả 3 người con gái của ông bà là chị Nguyễn Thị Xuân Lộc, Nguyễn Thị Xuân Lan và Nguyễn Thị Đào Viên đều lần lượt xung phong vào du kích xã, trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương. Ba năm sau ngày cha mất, người con gái út Nguyễn Thị Đào Viên cũng anh dũng hy sinh trong một trận chống càn ngay trước cổng làng. Giấu nước mắt, mẹ vừa bí mật đào hầm nuôi giấu cán bộ, vừa động viên các con ngoan cường chiến đấu. Đất nước hòa bình, các con lần lượt lấy chồng và có cuộc sống ổn định, nhiều lần muốn đón mẹ về ở cùng nhưng mẹ không đi. Suốt mấy chục năm, mẹ và người cháu ngoại ngày ngày lặng lẽ vào ra bên mái tranh nghèo, hương khói vẹn toàn cho chồng và con gái.

Nhớ năm đầu tiên đón bộ đội về ăn Tết, mẹ xúc động nghẹn ngào, nước mắt cứ tuôn rơi. Những năm sau quen dần, gần đến Tết, có món gì ngon mẹ cũng để dành đợi các con về. Mẹ bảo: “Mẹ già rồi, hằng tháng đều có trợ cấp của Nhà nước, ăn làm sao hết, tụi bay về với mẹ là mẹ vui rồi, đừng bày vẽ quà cáp làm chi cho tốn kém”.

Còn niềm vui của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vương (xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa) bây giờ là những dịp được đón cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Phú Yên về thăm và đón Tết cùng. Mẹ có chồng và con trai hy sinh khi ngày thống nhất non sông đã cận kề. Từng là người gói bánh chưng có tiếng trong vùng nhưng khi ăn những miếng bánh dẻo thơm, đậm đà vị Tết do chính tay bộ đội làm mẹ cứ tấm tắc khen ngon. Tuy sức khỏe đã giảm sút đi nhiều, nhưng cả ngày 30 Tết, mẹ vẫn tất tả cùng các con lau dọn bàn thờ, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm cúng gia tiên.

Trước di ảnh chồng và con trai, đôi mắt mẹ mờ đi, đôi vai gầy run run, giọng như đứt quãng: “Ông ơi, con ơi, hôm nay nhà mình có khách quý, anh em đồng đội về ăn Tết đông lắm đây này. Đứa nào cũng cao ráo, tình cảm, vui tính, hát hay lại tháo vát giống ông và con ngày xưa lắm. Dưới suối vàng, mong ông và con phù hộ, độ trì cho các cháu, các em luôn dồi dào sức khỏe, chắc tay súng bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước nghe. Tôi giờ như chuối chín cây, xuân về có bọn trẻ kề bên là mãn nguyện lắm rồi”.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Lê Thanh Bình, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Phú Yên cho biết: “Mỗi dịp Tết đến xuân về, chúng tôi đều xây dựng chương trình phối hợp với cấp ủy chính quyền, đoàn viên thanh niên cử lực lượng về ăn tết với những mẹ Việt Nam anh hùng do đơn vị phụng dưỡng. Việc làm tuy nhỏ nhưng có giá trị tinh thần rất lớn lao nên các lực lượng tham gia đều rất trách nhiệm, nhiệt tình. Mỗi câu chuyện kể, mỗi tấm gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, mỗi nhân cách sống, cuộc đời giản dị của các mẹ đều là bài học vô giá, bổ ích đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên trẻ chúng tôi”.

Trực tiếp hòa mình cùng bộ đội trong các hoạt động, anh Nguyễn Huỳnh Bảo – Bí thư Thành đoàn Tuy Hòa cảm kích: “Tôi thực sự rất xúc động và ấn tượng trước tìm cảm, trách nhiệm và cách làm sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh dành cho các mẹ. Bộ đội về, các mẹ như vui và khỏe hẳn ra. Hy vọng rằng, hoạt động ý nghĩa này sẽ được duy trì và nhân rộng trong các tổ chức, đoàn thể của địa phương”.

Bài, ảnh: HUY TÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/xuan-nay-con-co-me-o-ben-609093