Xuân sớm với người trồng hoa Quảng Ngãi

Những ngày cuối Chạp, nắng hanh hao trải dài trên 'thủ phủ' hoa cúc Quảng Ngãi. Đây cũng là lúc người trồng hoa bước vào cao điểm thu hoạch, khi hàng vạn chậu cúc pha lê, cúc kim cương đồng loạt bung nở, theo những chuyến xe xuôi ngược mang mùa Xuân đi khắp mọi miền.

Người trồng hoa tưới nước để hoa luôn tươi, nở đúng dịp Tết.

Người trồng hoa tưới nước để hoa luôn tươi, nở đúng dịp Tết.

Dọc theo con đường dẫn vào làng hoa Nghĩa Hiệp, xã Vệ Giang - nơi được công nhận nhãn hiệu tập thể “Hoa Nghĩa Hiệp”, sắc vàng rực rỡ trải dài ngút tầm mắt. Không còn vẻ tĩnh lặng thường nhật, không khí nơi đây náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Ông Trần Quý (thôn Đồng Viên), người có thâm niên gần 20 năm trồng hoa cúc tại địa phương, vừa tưới nước cho hoa vừa vui vẻ chia sẻ: Với người trồng hoa, mỗi vụ Tết là một “canh bạc” với thiên nhiên. Năm nay gia đình ông trồng hơn 1.500 chậu cúc, thược dược. Từ lúc xuống giống, chong đèn đêm đến khi bấm ngọn, tỉa nụ... chỉ mong trời đừng bão, lụt. Dù có thời điểm rét đậm phải chong đèn cả ngày lẫn đêm, nhưng càng gần Tết nắng càng ấm, hoa nở rất đều và đẹp.

Khác với cảnh “được mùa mất giá” thường thấy, hoa Tết Quảng Ngãi năm nay ghi nhận mức giá cao và sức mua đột phá. Ngay từ đầu tháng Chạp, thương lái từ khắp cả nước đã tấp nập đổ về làng hoa Nghĩa Hiệp. Chị Hồ Thị Lan Duyên, một thương lái chuyên cung cấp hoa cho thị trường hai miền Nam - Bắc, cho biết: Hoa cúc Quảng Ngãi nổi tiếng vì độ bền và bông to. Năm nay hoa đẹp nên thương lái rất yên tâm, nhiều vườn chị phải đặt tiền trước cả tháng mới giữ được hàng.

Tấp nập vận chuyển hoa đi tiêu thụ.

Tấp nập vận chuyển hoa đi tiêu thụ.

Theo ghi nhận, giá mỗi cặp cúc dao động từ 500 trăm nghìn đồng đến 1 triệu đồng (loại nhỏ) và từ 1,5 - 3 triệu đồng (loại lớn). Sau khi trừ chi phí, mỗi hộ dân có thể thu lãi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Càng gần những ngày cận Tết, nhịp sống ở làng hoa càng hối hả. Khắp các cánh đồng, thanh niên trai tráng tất bật vận chuyển hoa lên xe. Đây là công đoạn vất vả nhất bởi những chậu cúc lớn có trọng lượng lên đến cả tạ; chỉ cần một sơ suất nhỏ làm gãy cành hay vỡ chậu, giá trị sẽ giảm đi đáng kể.

Anh Phạm Văn Lử (xã Minh Long) cho biết, cứ đến dịp này, anh và các thanh niên trong xã lại đến xã Vệ Giang để bốc xếp hoa thuê. “Anh em làm từ 3-4 giờ sáng đến tận 23 giờ đêm. Mệt nhưng vui vì có thêm thu nhập để trang trải cho gia đình ”, anh Lử chia sẻ.

Sự khởi sắc của vụ hoa năm nay không chỉ nằm ở giá trị kinh tế mà còn là niềm tự hào về thương hiệu. Việc xây dựng vùng chuyên canh bền vững và áp dụng kỹ thuật mới đang định hình hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương.

Các loại xe lớn nhỏ tấp nập vận chuyển hoa.

Các loại xe lớn nhỏ tấp nập vận chuyển hoa.

Ông Đoàn Việt Vân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vệ Giang cho biết: Thành công của vụ hoa năm nay minh chứng cho sự nhạy bén của bà con trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Không còn dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm, người dân đã chú trọng đến chất lượng và thị hiếu thị trường. Thời gian tới, chính quyền sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng chuỗi liên kết để hoa Quảng Ngãi vươn xa hơn, trở thành trụ cột kinh tế vững chắc cho vùng nông thôn.

Những chuyến xe vẫn tiếp tục lăn bánh, mang theo hương sắc Quảng Ngãi đi muôn phương. Phía sau những cánh đồng vừa vơi hoa là nụ cười của người nông dân thêm rạng rỡ. Một mùa Xuân ấm no đang hiện hữu trong từng nếp nhà.

Bài và ảnh: Đinh Hương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/xuan-som-voi-nguoi-trong-hoa-quang-ngai-20260204143627708.htm