Xuân Tú, Hồng Quân và tình bạn 10 năm ở V.League

Bóng đá Việt Nam hiếm khi nào chứng kiến một tình bạn đẹp, bền lâu như Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân. Từ ngày còn là những cầu thủ trẻ chập chững bước vào sân chơi V.League, cho đến khi trở thành cựu binh dày dạn kinh nghiệm như hiện tại, cặp bài trùng này vẫn luôn có nhau. Không ngoa khi nói Xuân Tú và Hồng Quân như một đôi tri kỷ.

Tú đi đâu, Quân đến đó

"Chốt sổ 4 đội nhé!". Nghiêm Xuân Tú đã chia sẻ như vậy trên mạng xã hội ít ngày trước để chào mừng người bạn, người đồng đội Mạc Hồng Quân đến CLB Bình Định. Thông tin nơi hậu trường V.League cho biết ưu tiên hàng đầu của Quân không phải đội bóng đất Võ. Để có lời đồng ý từ tiền vệ trưởng thành tại CH Czech, Bình Định đã phải trả gần 7 tỷ tiền lót tay trong 3 năm, nhưng đó không phải câu chuyện đáng chú ý nhất.

Mạc Hồng Quân chỉ chơi tốt khi có Nghiêm Xuân Tú bên cạnh.

Xuyên suốt 10 năm đã qua ở sân chơi V.League, Bình Định là đội bóng thứ tư mà Quân và Tú chơi cùng nhau. Trước đó họ từng đầu quân cho Thanh Hóa, Quảng Ninh và Hải Phòng. Chuyến khoác áo đội bóng thành phố Cảng là một trong những câu chuyện tréo ngoe nhất đời cầu thủ của họ, khi phải chuyển từ một CLB đang có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch để về giúp Hải Phòng... trụ hạng.

Tú đi đâu thì Quân ở đó, vậy nên Quân chọn Bình Định làm điểm đến bởi rất nể người bạn, người anh từng thi đấu cùng mình nhiều năm qua. Không ngoa khi nói họ là những người sẵn sàng cùng nhau đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi cả những lúc sung sướng lẫn khó khăn. Đó là câu chuyện đẹp có một không hai ở V.League, nơi bóng đá luôn chứa đầy những mâu thuẫn khiến rất nhiều người đổ vỡ mối quan hệ anh em, bạn bè.

Tình bạn của Quân và Tú bắt đầu vào năm 2013. Một người khi ấy là Việt kiều chấm dứt hợp đồng với CLB Sparta Prague để về nước thi đấu, người còn lại mới chữa khỏi căn bệnh ung thư và nuôi mộng trở lại bóng đá chuyên nghiệp. Hồi tưởng về những ngày muôn năm cũ đó, Tú nói anh thực sự may mắn khi có một bến đỗ trong bối cảnh mọi đội bóng khác đều lắc đầu từ chối.

"Tôi đã đi thử việc ở mọi CLB, từ V.League đến hạng Nhất nhưng họ bảo không đủ sức khỏe. Nghĩ đến cảnh đó, tôi đã chán đến mức bỏ về đi đá phủi thì lại được Thanh Hóa liên hệ. Đội bóng ký hợp đồng 6 tháng, lương 10 triệu/tháng. Số tiền đó với tôi hồi ấy lớn lắm, bởi ở nhà 1 tháng kiếm sao nổi 10 triệu", Xuân Tú trải lòng về bến đỗ tạo tiền đề giúp anh đổi đời. Nhưng với Quân, Thanh Hóa lại chứa nhiều kỷ niệm đáng quên.

Từ một cầu thủ được kỳ vọng rất nhiều nhờ lý lịch có một không hai, Mạc Hồng Quân có lẽ cũng không tưởng tượng trước được viễn cảnh chờ đợi anh ở quê nhà khi về nước. Cầu thủ sinh năm 1992 nhận tới 5000 lượt kết bạn chỉ trong một ngày, khiến anh cũng cảm thấy bối rối ngay cả lúc còn chưa ký hợp đồng với CLB nào. Mọi thông tin cá nhân của Quân, từ việc anh nhận chụp hình, làm người mẫu quảng cáo cũng trở thành đề tài bị đem ra bàn tán.

Cặp bài trùng số 1

Chìm trong áp lực phải trở thành Messi, Ronaldo ở Việt Nam, Quân không chơi tốt trong màu áo Thanh Hóa. Anh bị đội bóng xứ Thanh thanh lý hợp đồng sớm ở mùa giải V.League 2014, nhưng bị bầu Đệ khăng khăng đòi... trả lại tiền lót tay. Quãng thời gian thi đấu cho An Giang, Quảng Nam của Quân sau đó cũng không thực sự nổi bật. Anh chỉ tìm lại chính mình khi đầu quân cho Than Quảng Ninh, nơi Tú cũng đang thi đấu.

Tại đội bóng đất Mỏ, cả Quân và Tú đều thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của bản thân mình. Vốn không thể cạnh tranh vị trí với những tiền đạo ngoại ở V.League, Quân lùi xuống đá như một tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ công. Kỹ thuật cơ bản tốt cùng khả năng dứt điểm ấn tượng giúp anh nhiều năm liền là một trong những tiền vệ có hiệu suất ghi bàn cao nhất V.League.

Còn với Tú, lối đi bóng rườm rà trong quá khứ được anh bỏ qua một bên để khai thác điểm mạnh nhất của bản thân: Tốc độ cùng những pha tạt bóng như đặt vào đầu tiền đạo đội nhà. Nếu như Quân là cây săn bàn nơi tuyến 2, thì Tú luôn được xem như chân kiến tạo hàng đầu V.League. Phong độ ấn tượng họ thể hiện trong màu áo Than Quảng Ninh đã giúp đội bóng đất Mỏ luôn đạt thứ hạng tốt trong nhiều năm liền.

Sau chức vô địch Cúp Quốc gia 2016, Tú và Quân liên tục cùng nhau trải qua những thăng trầm ở thời kỳ Than Quảng Ninh bắt đầu có biến động. Nhà tài trợ rút lui khỏi đội bóng khiến Chủ tịch Phạm Thanh Hùng một mình cáng đáng toàn bộ kinh phí, khiến tình trạng nợ lương thưởng toàn đội bắt đầu xuất hiện 2 năm gần đây. Họ có lúc phải hy sinh vì đội bóng khi miễn cưỡng đầu quân cho Hải Phòng, rồi lại chấp nhận đá không lương cho đến ngày Quảng Ninh giải thể.

Con số gần 7 tỷ tiền lót tay Mạc Hồng Quân nhận từ Bình Định, vì thế, không thực sự đáng nói bằng việc anh chọn bến đỗ nơi có người bạn tri kỷ Nghiêm Xuân Tú. Họ chọn cách gạt qua một bên câu chuyện về vật chất, hay những mối ưu tiên của cá nhân, gia đình để tiếp tục chơi bóng bên cạnh nhau. Mọi chuyện không thể nói trước trong tương lai, và biết đâu sau này chúng ta sẽ chứng kiến cặp bài trùng này ở trên băng ghế huấn luyện?

Những cặp đôi mang lại kỷ niệm buồn

Đại án bán độ Bacolod 2005 đến bây giờ vẫn khiến người hâm mộ Việt Nam cảm thấy tiếc nuối khi bóng đá nước nhà mất đi quá nhiều ngôi sao. 2 cầu thủ cầm đầu đường dây dàn xếp tỷ số năm ấy cũng là một cặp bài trùng ở cả SLNA lẫn đội tuyển quốc gia: Văn Quyến và Quốc Vượng. Đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại câu chuyện xảy ra gần 20 năm trước, Vượng vẫn bùi ngùi nói anh cảm thấy tiếc vì bản thân khiến Văn Quyến, cầu thủ có tài năng kiệt xuất của bóng đá Việt Nam, phải chịu liên lụy vì mình. Một trường hợp khác cũng chịu cảnh khốn đốn vì nể nang mối quan hệ anh em, bạn bè là thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng, người bị kết án trong đường dây bán độ của CLB Ninh Bình hồi năm 2014. Khi biết tin Dũng "ngố" dàn xếp tỷ số, mọi người đều bàng hoàng vì gia đình anh rất khá giả, và thủ môn này không có nhu cầu kiếm vài ba chục triệu để chi tiêu. Đến tận thời gian gần đây, Mạnh Dũng mới bật mí nguyên nhân khiến anh về Ninh Bình, rồi tham gia vào đường dây đó chỉ muốn giữ lời hứa với một người anh. Đó là nguyên nhân khiến Dũng đã nhận lời đầu quân cho HAGL nhưng lại đổi ý khoác áo Ninh Bình.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/van-hoa/xuan-tu-hong-quan-va-tinh-ban-10-nam-o-v-league-i634027/