Xuân về trên 'đất Phú'

Phú Yên hay 'đất Phú' (nay là một phần phía Đông của tỉnh Đắk Lắk), vùng đất kiên trung trong chiến tranh giữ nước, lại một lần nữa chứng minh cho sức sống bền bỉ của mình sau trận lũ dữ cuối tháng 11/2025. Khi dòng sông Ba đã hiền hòa trở lại, người dân nơi đây dần bước qua những mất mát nặng nề. Bùn đất được dọn sạch, những mái nhà mới dựng lên còn thơm nức mùi sơn, sáng lên như dấu hiệu của một mùa xuân hồi sinh.

Trở lại vùng đất vốn được mệnh danh là vựa lúa của Nam Trung Bộ sau trận lũ lớn, con đường Quốc lộ 25 men theo dòng sông Ba dẫn vào xã Phú Hòa 1 đã khô hẳn. Thế nhưng, dấu vết của trận lũ lịch sử vẫn còn in hằn trên từng mảng cây, vách tường. Những mất mát ấy, có lẽ không thể kể hết bằng vài dòng ghi chép.

Ngay sau những tàn phá của thiên tai là sự xuất hiện của các lực lượng chức năng quen thuộc: bộ đội, công an, dân quân, cán bộ xã, cán bộ ngân hàng… Họ có mặt để giúp bà con dọn bùn non, khắc phục hậu quả, dựng lại nhà cửa... Từ khoảnh khắc ấy, câu chuyện đứng lên sau lũ đã bắt đầu. Hoạt động sản xuất, kinh doanh dần được khôi phục, nhịp sống mới trở lại từng thôn xóm nhỏ.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi không khí bắt đầu se lạnh, những ngôi nhà mới được dựng lên trên nền đất mới. Thực hiện Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phát động, với tinh thần thần tốc, quyết liệt vì nhân dân, chỉ sau hơn 1 tháng, các lực lượng bám địa bàn, chung tay dựng lại những mái ấm an toàn cho người dân vùng lũ. Từ khí thế ra quân khẩn trương đến niềm vui an cư hiện hữu trong từng ngôi nhà mới, chiến dịch đã thắp lên niềm tin, mở ra hành trình tái thiết cuộc sống cho người dân nơi đây.

Trong ngôi nhà cấp 4 còn thơm mùi vữa mới ở buôn Tơng Rang A, xã Yang Mao, chị H’Quỳnh Niê không giấu được xúc động. Gần 1 tháng trước, sau trận mưa lớn kéo dài, đất đá từ sườn đồi bất ngờ đổ ập, cuốn phăng căn nhà gỗ gắn bó với gia đình H’Quỳnh Niê suốt nhiều năm. Hai vợ chồng cùng hai con nhỏ chỉ kịp chạy thoát thân, đứng giữa mưa nhìn tài sản lớn nhất tan hoang trong chốc lát. Với thu nhập từ hơn 3.000m² đất trồng dứa ven đồi, việc dựng lại nhà mới là điều không thể lúc này.

Niềm vui an cư trở lại với người dân Yang Mao, Sơn Hòa, Tuy An Đông, Hòa Thịnh, Phú Hòa 1

Niềm vui an cư trở lại với người dân Yang Mao, Sơn Hòa, Tuy An Đông, Hòa Thịnh, Phú Hòa 1

Khi Chiến dịch Quang Trung được khởi động, công an xã Yang Mao chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát từng hộ dân bị thiệt hại. Với phương châm “an toàn lâu dài cho dân”, gia đình H’Quỳnh Niê được hỗ trợ mua đất tại khu vực cao ráo, ổn định, tránh xa nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố, thiết kế gọn gàng, phù hợp điều kiện sinh hoạt. H’Quỳnh Niê xúc động nói: “Có nhà mới rồi, gia đình yên tâm làm ăn, cố gắng nuôi con học hành”.

Từ Yang Mao, Hòa Sơn đến Sơn Hòa, Tuy An Đông, Hòa Thịnh, Phú Hòa 1… những căn nhà mới liên tiếp mọc lên giữa bùn đất còn chưa kịp khô, là minh chứng cho sự quyết tâm “người dân vùng lũ phải có nhà đón Tết Nguyên đán”.

Ở xã Tuy An Đông, câu chuyện của ông Ngô Chim, năm nay đã 102 tuổi, khiến nhiều người xúc động. Tuổi cao, sức yếu, ông Chim và người con trai phải đi ở nhờ sau khi căn nhà bị sập trong lũ. Hai cha con chẳng dám nghĩ đến có ngày được dựng lại nhà mới. Thế nhưng, điều tưởng chừng không thể ấy đã trở thành hiện thực chỉ sau 28 ngày. Ngày dọn về nhà mới, ông Chim lặng người trong những giọt nước mắt của niềm vui và sự an yên.

“Có nhà mới, cha con có chỗ nương tựa, cha tôi được sống những năm tháng tuổi già bình yên. Tất cả là nhờ Đảng, Nhà nước và các chiến sĩ sư đoàn 377”, ông Ngô Phụng, con trai ông Chim, xúc động nói.

Sau những mất mát do thiên tai, giấc mơ an cư của người dân dần được hiện thực hóa. Đó là “phép màu” của sự quyết liệt trong chỉ đạo, của sự chung tay từ Trung ương đến địa phương, của những người lính không quản ngày đêm dựng lại mái ấm cho dân.

“An cư để lạc nghiệp. Khi mái ấm đã vững, niềm tin được khơi dậy, người dân vùng lũ có thêm động lực để bước tiếp. Và trong hành trình ấy, sự đồng hành của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị tiếp tục là điểm tựa vững chắc, để không ai bị bỏ lại phía sau”, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Nếu như lực lượng quân đội, công an giúp người dân ổn định mái nhà, thì ngành Ngân hàng chính là lực đẩy giúp người dân đứng lên làm lại sinh kế. Các Ngân hàng Chính sách xã hội, Agribank, VietinBank, BIDV hay Vietcombank… đều có mặt từ rất sớm. Ngay sau khi nước rút, những đoàn công tác về từng thôn nắm tình hình thiệt hại, hướng dẫn gia hạn nợ, khoanh nợ, giảm lãi suất cho người dân.

Điều đặc biệt là nguồn vốn mới được giải ngân nhanh, đúng lúc bà con chuẩn bị sản xuất vụ mới và kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết. Hộ ông Nguyễn Hữu Tiến (phường Phú Yên) bị thiệt hại về lúa và vật tư khoảng 2,8 tỷ đồng. Agribank Phú Yên đã kịp thời thực hiện giảm lãi suất 1% cho các khoản vay của gia đình. “Cán bộ ngân hàng xuống tận nhà, hướng dẫn hồ sơ, chỉ mấy hôm là xong”, ông Tiến chia sẻ.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp cũng được tiếp sức kịp thời. Công ty TNHH Hoàng Lộc hoạt động trong lĩnh vực mua bán vật liệu xây dựng, cưa xẻ gỗ, mua bán gỗ... trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, bị thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Đãi, Giám đốc Công ty bày tỏ: “Điều quý nhất trong lúc khó khăn là nghĩa tình. Một đồng vốn lúc này cũng quý giá lắm”.

Giám đốc Agribank Phú Yên Phan Thông Thái cho hay: “Là ngân hàng thương mại nhà nước gắn bó với nông nghiệp - nông dân - nông thôn, chúng tôi luôn đồng hành cùng bà con trong những lúc khó khăn nhất. Sự hỗ trợ kịp thời sẽ góp phần giúp người dân khắc phục thiệt hại và từng bước ổn định cuộc sống, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Còn theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, tổng số khách hàng bị ảnh hưởng do mưa bão ngập lụt là trên 59 nghìn khách hàng, với tổng dư nợ bị thiệt hại trên 1.686 tỷ đồng.

Ông Đào Thái Hòa, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, chi nhánh kịp thời gia hạn nợ cho 530 khách hàng, với số tiền 18,347 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các đơn vị có liên quan rà soát khách hàng bị thiệt hại do bão lũ và ngập lụt thực hiện các biện pháp xử lý nợ bị rủi ro theo quy định đối với gần 600 khách hàng số tiền gần 27 tỷ đồng.

Cùng với đó, thực hiện cho vay bổ sung để tái thiết sản xuất với số vốn 400 tỷ đồng; thực hiện giảm lãi suất cho các chương trình tín dụng theo Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2731/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội bị ảnh hưởng sau bão số 13...

Nhờ dòng vốn ấy, cả vùng đất sau bão lũ có thêm sức sống. Những ngày tháng Chạp, gió xuân bắt đầu nồng nàn. Nhìn từ trên cao, vùng đất phía Đông Đắk Lắk như tấm thảm nâu óng ánh. Con sông Ba chảy mãi hiền hòa.

Bên hiên nhà mới, những chồi hoa giấy bắt đầu vươn lên, báo hiệu mùa xuân đang về. Trên những cánh đồng vừa gieo lại hạt, tiếng trẻ con gọi nhau, tiếng máy cày khởi động báo hiệu năm mới nhiều hy vọng. Xuân trên đất Phú vì thế không chỉ là sự trở lại của trời đất, mà còn là sự trở lại của niềm tin – rằng sau bão lũ, con người nơi đây vẫn đứng vững, tiếp tục viết nên câu chuyện kiên trung của vùng đất anh hùng.

Thái Hòa

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/xuan-ve-tren-dat-phu-177856.html