Xuất hiện 'hố tử thần' cùng dòng nước xoáy lạ trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk
Một hố sụt khổng lồ với dòng nước xoáy nguy hiểm bất ngờ 'nuốt chửng' làn đường quốc lộ 1 đoạn qua Đắk Lắk, biến con đường huyết mạch này thành điểm nóng ách tắc và tiềm ẩn nhiều rủi ro

Hố sâu cùng dòng nước xoáy giữa quốc lộ 1. Ảnh: C.S
Sự cố sụt lún nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 17h ngày 21.11, tại vị trí Km1339+300 thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Một hố sâu với kích thước ban đầu 1,5x3 mét đã hình thành, được mô tả như một "hố tử thần" nuốt chửng làn đường bên phải.
Điều đáng lo ngại hơn cả là lớp bê tông nhựa phía trên miệng hố vẫn đang trong tình trạng mong manh, có nguy cơ sụt lún bất cứ lúc nào, mở rộng thêm diện tích hố.
Theo đánh giá từ Khu Quản lý đường III, tình hình còn phức tạp hơn khi phía bên trái tuyến đường, nền đường tiếp tục bị xói mòn tạo ra một "hàm ếch" lớn.
Dòng nước ngầm không ngừng dâng lên và tạo thành những xoáy nước mạnh bên trong hố, khiến việc đo đạc chính xác độ sâu trở nên khó khăn. Chỉ trong một thời gian ngắn, sức công phá của dòng nước đã khiến diện tích hố sụt mở rộng hơn rất nhiều so với thời điểm ban đầu.
Sự xuất hiện bất ngờ của hố sụt đã lập tức gây ra tình trạng ùn ứ và ách tắc cục bộ trên tuyến quốc lộ 1. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường. Công tác đầu tiên là thiết lập ngay các rào chắn, đóng cửa đoạn tuyến xảy ra sự cố và tổ chức phân luồng phương tiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia giao thông.
Các đơn vị chức năng cũng khẩn trương huy động nhân lực và thiết bị để đánh giá toàn diện mức độ hư hỏng. Mục tiêu là sớm đưa ra phương án khắc phục tối ưu nhất, vừa đảm bảo an toàn kỹ thuật, vừa sớm thông xe trở lại cho con đường huyết mạch này.
Sự kiện "hố tử thần" xuất hiện không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nằm trong bối cảnh mưa lũ những ngày qua tại Đắk Lắk đang gây ra những hậu quả hết sức nặng nề.
Cũng trong tối 21.11, tại xã Ea Na, nước lũ dâng cao đã cuốn trôi một cầu treo và làm ngập nhiều nhà dân. Chính quyền địa phương đã phải khẩn trương huy động lực lượng để sơ tán 69 hộ gia đình với 200 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Thống kê cho thấy, đợt mưa lũ này đã khiến nhiều người thiệt mạng, hàng chục ngàn căn nhà chìm trong nước và nhiều vùng rộng lớn bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng chức năng hiện đang gồng mình với hai nhiệm vụ song song: tổ chức cứu hộ, cứu nạn và đồng thời khẩn trương vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến với bà con ở các vùng bị ảnh hưởng.












