Xuất hiện vết nứt lớn, người dân bản Khoai 1 'đứng ngồi không yên'

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8, từ ngày 13 -16/10, trên địa bàn xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên xảy ra mưa lớn, kéo dài, khiến khu vực bản Khoai 1 xuất hiện vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở, đe dọa tính mạng của người dân.

Có mặt tại bản Khoai 1 vào sáng sớm 17/10, chúng tôi được công chức văn phòng, thống kê UBND xã Bảo Hà, Trưởng bản Khoai 1 Thào A Sảo và một số người dân đưa đến trung tâm của vết nứt. Giữa lòng nhà bà Ma Thị Pá xuất hiện vết nứt chằng chịt, thậm chí nền nhà đã nứt vỡ, lún sâu khoảng 60 cm. Thỉnh thoảng căn nhà gỗ kêu “rắc rắc” do tiếp tục bị sụt lún, khiến mọi người khẩn trương rời khỏi hiện trường. Ông Thào A Sảo, Trưởng bản Khoai 1 cho biết: Lúc 6 giờ sáng 16/10, vết nứt bắt đầu xuất hiện trong nền nhà bà Ma Thị Pá, độ rộng chỉ 1 -2 cm, nhưng đến sáng 17/10, vết nứt đã rộng đến 40 - 50 cm, độ sâu khoảng 1 m -1,2 m. Thậm chí, bên ngoài cửa nhà bà Pá đã xuất hiện thêm nhiều vết nứt, nguy cơ sạt lở đất đá có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, sẵn sàng đổ ập vào nhà các hộ: Giàng Seo Chá, Giàng Seo Lẩu, Giàng Seo Páo, Chấu Seo La, Chấu Seo Phừ, Chấu Seo Páo...

Nền nhà của hộ bà Ma Thị Pá bị sụt lún.

Nền nhà của hộ bà Ma Thị Pá bị sụt lún.

Sau 1 đêm ngủ nhờ nhà con trai, sáng sớm 17/10, ông Giàng Seo Pao trở về nhà cũ để nghe ngóng tình hình, nhưng trên mặt vẫn thấy rõ sự sợ hãi. Ông Pao cho biết: Sáng sớm 16/10, tôi thức dậy đi xuống thôn có việc thì thấy vết nứt chạy dài, sát nhà bà Ma Thị Pá. Lúc này, tôi vô cùng sợ hãi, liền gọi điện báo cho Trưởng bản, đồng thời gọi người chuyển đồ đạc sang bên nhà con trai. Đến sáng 17/10, nhìn vết nứt hôm trước rộng hơn và có thêm nhiều vết nứt nữa, tôi càng thấy sợ.

Vết nứt ngày càng lớn.

Vết nứt ngày càng lớn.

Dù đã chuyển sang ở tạm tại Nhà văn hóa bản Khoai 1, nhưng anh Giàng Seo Páo vẫn chưa hết sợ hãi. Chỉ tay về căn nhà mới xây khang trang ngay dưới nhà bà Ma Thị Pá, anh Páo nói: Không sợ sao được, khi kiểm tra thấy phía sau nhà xuất hiện vết nứt ngày càng lớn, gia đình tôi lập tức di chuyển ngay.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cán bộ UBND xã Bảo Hà đã có mặt tại hiện trường, tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá. Trên cơ sở đó, UBND xã yêu cầu 9 hộ gia đình trong khu vực có nguy cơ sạt lở khẩn trương di chuyển đến nơi ở tạm thời, có thể ở nhà họ hàng, hoặc nhà văn hóa của bản; tuyệt đối không được quay trở lại nhà ở cũ cho đến khi có hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Vết nứt ngang nhà bà Ma Thị Pá.

Vết nứt ngang nhà bà Ma Thị Pá.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà cho biết: Xã đã chỉ đạo Trưởng bản Khoai 1 phối hợp với các ngành, đoàn thể của bản, của xã tuyên truyền, vận động tuyên truyền, giúp đỡ các hộ trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo và tổ chức lực lượng thường trực để bảo vệ tài sản của người dân và giám sát không để hộ dân nào quay trở lại khu vực này.

Để đảm bảo an toàn, người dân chủ động di chuyển đến ở nhờ người thân.

Để đảm bảo an toàn, người dân chủ động di chuyển đến ở nhờ người thân.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Hưng, UBND xã đã báo cáo tình hình với UBND huyện, đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra thực tế, đánh giá kỹ tình hình và sớm có phương án sắp xếp và di chuyển các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Mặc dù, thời điểm này tại bản Khoai 1 không có mưa, nhưng các vết nứt và điểm sụt lún vẫn chưa dừng lại. Do vậy, các cơ quan chuyên môn của tỉnh và huyện khẩn trương xem xét, đánh giá chính xác tình hình để sớm có phương án xử lý, vì sự an toàn của người dân.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/348439-xuat-hien-vet-nut-lon-nguoi-dan-ban-khoai-1-dung-ngoi-khong-yen