Xúc động buổi tiễn chân các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ diễu binh diễu hành, trở về đơn vị công tác

Từ sáng sớm 02/5, đã có rất đông người dân TPHCM có mặt tại nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để tiễn chân cán bộ, chiến sĩ (CBCS), những người vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, về lại đơn vị tiếp tục công tác.

Đến tiễn các đoàn hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; cùng đại diện các sở, ban ngành của TPHCM.

Nhân dân, chính quyền TPHCM dành tình cảm đặc biệt gửi tới những CBCS đã góp công tạo nên một Tháng Tư đáng nhớ tại TPHCM

Nhân dân, chính quyền TPHCM dành tình cảm đặc biệt gửi tới những CBCS đã góp công tạo nên một Tháng Tư đáng nhớ tại TPHCM

Phút chia tay xúc động của nhân dân với CBCS đã tham gia buổi diễu binh, diễu hành vừa qua

Phút chia tay xúc động của nhân dân với CBCS đã tham gia buổi diễu binh, diễu hành vừa qua

Theo ghi nhận của phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM, từ 6 giờ cùng ngày, người dân đã tập trung rất đông tại khu vực nhà ga T3, xếp hàng ngay ngắn, cầm theo cờ và hoa chờ tiễn chân các đoàn CBCS đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những nữ quân nhân ưu tú rời TPHCM trong tình cảm thân thương của người dân

Những nữ quân nhân ưu tú rời TPHCM trong tình cảm thân thương của người dân

Đây là nghĩa cử đẹp, là tình cảm nồng ấm mà nhân dân miền Nam nói chung và người dân TPHCM nói riêng dành cho những người con ưu tú của quân đội, Công an sau những nỗ lực, cống hiến không mệt mỏi của các chiến sĩ, góp phần tạo nên một lễ kỷ niệm lịch sử thành công và đáng nhớ.

Các nữ chiến sĩ Khối Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chạm tay, gửi lời chào với người dân

Các nữ chiến sĩ Khối Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chạm tay, gửi lời chào với người dân

Đại úy Vũ Thị Hà Trang (khối nữ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc) xúc động chia sẻ: "Tôi cảm nhận được tấm lòng nồng nhiệt của người dân TPHCM, cảm ơn mọi người đã hỗ trợ cỗ vũ nhiệt tình góp thêm nguồn năng lượng cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ".

Kể lại câu chuyện mà mình ấn tượng đặc biệt trong những ngày gắn bó với đất trời thành phố, Hà Trang kể: "Trong thời gian luyện tập tại miền Nam, thời điểm ban đầu, thời tiết chính là trở ngại lớn nhất mà chúng tôi gặp phải. Nhưng với sự chăm lo của các lãnh đạo TPHCM và các tỉnh, thành, QK7 đã tạo nên nguồn tiếp sức lớn lao để tôi và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Trước lúc bước vào cổng kiểm soát an ninh, tạm biệt đất và người phương Nam, Hà Trang và những đồng đội của mình đã quay lại vẫy chào, đáp lại tình cảm nồng hậu mà nhân dân đã dành cho mình. "Chào bà con miền Nam, chúng tôi về đây! Mong một ngày không xa chúng ta lại tiếp tục nối vòng tay lớn, hòa chung một nhịp đập" - lời nói được Hà Trang gửi lại.

Trong ngày 02/5 này, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành từ các quân khu và binh chủng sẽ lần lượt về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng được giao nhiệm vụ tại Đại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Các đoàn sẽ di chuyển bằng đường không tại Sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) và đường sắt tại Nhà ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Bà Trần Thị Diệu Thúy và lãnh đạo Quân khu 7 trao, tặng quà lưu niệm cho các đoàn công tác trước khi rời TPHCM về đơn vị công tác

Bà Trần Thị Diệu Thúy và lãnh đạo Quân khu 7 trao, tặng quà lưu niệm cho các đoàn công tác trước khi rời TPHCM về đơn vị công tác

Một số hình ảnh xúc động trong giờ phút chia tay đầy lưu luyến:

Bà Trần Thị Diệu Thúy và Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 (đầu tiên, trái qua) tiễn chân các đoàn công tác về đơn vị

Bà Trần Thị Diệu Thúy và Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 (đầu tiên, trái qua) tiễn chân các đoàn công tác về đơn vị

Chiếc khăn rằn Nam bộ được Đại tá Lê Xuân Bình trao tặng cho CBCS đã vất vả khổ luyện suốt nhiều tháng ròng, góp phần chung vào thành công của Đại lễ lần này

Chiếc khăn rằn Nam bộ được Đại tá Lê Xuân Bình trao tặng cho CBCS đã vất vả khổ luyện suốt nhiều tháng ròng, góp phần chung vào thành công của Đại lễ lần này

Tạm biệt nhân dân miền Nam thân thương, rồi chúng tôi sẽ trở lại trong một ngày không xa...

Tạm biệt nhân dân miền Nam thân thương, rồi chúng tôi sẽ trở lại trong một ngày không xa...

Xúc động rời đi trong tình cảm mà nhân dân TPHCM đã dành tặng

Xúc động rời đi trong tình cảm mà nhân dân TPHCM đã dành tặng

Những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ giữa đất trời miền Nam

Những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ giữa đất trời miền Nam

Phương Vinh - Hồng Đăng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/50-nam-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc/xuc-dong-buoi-tien-chan-cac-chien-si-hoan-thanh-nhiem-vu-dieu-binh-dieu-hanh-tro-ve-don-vi-cong-tac_177532.html