Xúc động chuỗi MV ngâm thơ cách mạng ra mắt nhân dịp Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nghệ sĩ Lê Thanh Phong chính thức giới thiệu tới công chúng chuỗi MV ngâm thơ mang tên 'Tiếng thơ đất nước'. Đây là dự án nghệ thuật anh ấp ủ từ lâu, với mong muốn tri ân lịch sử, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và đưa loại hình ngâm thơ truyền thống đến gần hơn với khán giả.

Sinh năm 1992 tại Nghệ An, Lê Thanh Phong hiện là Thạc sĩ, Trưởng đoàn Nghệ thuật UNESCO Dân ca xứ Nghệ tại Hà Nội, biên tập viên chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Ban Văn học Nghệ thuật – Âm nhạc VOV3 (Đài Tiếng nói Việt Nam). Anh từng giành nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, được đánh giá là gương mặt trẻ giàu tâm huyết với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Chia sẻ về lý do lựa chọn thời điểm ra mắt, Lê Thanh Phong cho biết Quốc khánh là ngày hội lớn của dân tộc, là lúc niềm tự hào và khí thế lan tỏa mạnh mẽ. Với nghệ sĩ, đây cũng là dịp để thể hiện trách nhiệm của người “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Trong khi nhiều đồng nghiệp chọn giới thiệu ca khúc mới, anh quyết định tìm đến thơ ca – nguồn mạch tinh thần gắn bó bền chặt với lịch sử đất nước.

Bốn thi phẩm được anh lựa chọn thực hiện MV gồm “Đất nước” (Nguyễn Đình Thi), “Bác ơi” (Tố Hữu), “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” (Lưu Quang Vũ) và “Tổ quốc” (Nguyễn Thế Kỷ). Đây đều là những tác phẩm tiêu biểu của thơ ca cách mạng, vừa phản ánh hiện thực đấu tranh vừa khích lệ tinh thần độc lập, tự do. Với Lê Thanh Phong, đó cũng là những ký ức tuổi thơ, qua lời kể, lời ngâm của bà, của mẹ và qua giọng đọc của các nghệ sĩ Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trong bối cảnh ca hát phổ biến hơn ngâm thơ, nghệ sĩ trẻ kỳ vọng dự án sẽ góp phần khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với loại hình diễn xướng độc đáo này. Theo anh, ngâm thơ giàu nhạc tính, giúp người nghe cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa từng câu chữ. Với nền tảng đào tạo về diễn xướng dân ca, anh tìm cho mình lối đi riêng qua chất giọng ví, giặm xứ Nghệ, kết hợp cùng sự cố vấn của NSND Văn Chương và các nghệ sĩ gạo cội của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Lê Thanh Phong ngâm thơ “Bác ơi”

Để tạo chiều sâu, anh hợp tác với dàn nhạc dân tộc, tham khảo nhiều bản ngâm kinh điển nhưng vẫn thể hiện bằng cảm xúc của một người trẻ sống trong hòa bình, với niềm tự hào và tinh thần thời đại. Trong số các tác phẩm, “Bác ơi” mang lại nhiều xúc động nhất khi được ghi hình tại Phủ Chủ tịch, nơi gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ trẻ chia sẻ anh không kìm được nước mắt khi cất giọng trong không gian lịch sử thiêng liêng này.

Chuỗi MV lựa chọn nhiều bối cảnh quen thuộc với người dân Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa, Lăng Bác… Ê-kíp chủ trương khai thác sự tự nhiên, gần gũi: nghệ sĩ hòa vào dòng người trong ngày lễ lớn, trò chuyện cùng cựu chiến binh, gặp gỡ người dân. Những hình ảnh ấy tạo cảm giác thân mật, như thể lời thơ được gửi trực tiếp từ người trẻ đến cộng đồng.

Song song với phiên bản đầy đủ, Lê Thanh Phong chú trọng lan tỏa dự án trên nền tảng số như YouTube, Facebook, TikTok… Những trích đoạn ngắn được chọn lọc để phù hợp với thói quen thưởng thức nhanh của giới trẻ. Anh kỳ vọng, việc kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và cách tiếp cận hiện đại sẽ giúp thơ ca cách mạng đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Không dừng lại ở 4 tác phẩm ban đầu, Lê Thanh Phong bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng dự án “Tiếng thơ đất nước” với nhiều thi phẩm khác, thậm chí kết hợp cùng các loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại. Với anh, ngâm thơ không chỉ là cách thể hiện tình cảm cá nhân mà còn là hành trình để thơ ca Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng lịch sử và tâm hồn dân tộc trong bối cảnh mới.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/xuc-dong-chuoi-mv-ngam-tho-cach-mang-ra-mat-nhan-dip-quoc-khanh-29-post1227037.vov