Xúc động chương trình ca kịch 'Lời Bác dặn trước lúc đi xa'

'Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay' - lời căn dặn đó trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được tái hiện đầy xúc động qua màn ca kịch 'Lời Bác dặn trước lúc đi xa' do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh xây dựng và biểu diễn.

Chương trình được diễn ra trong khuôn khổ hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, vinh danh điển hình tiên tiến và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh vào sáng 29/8.

Chương trình được diễn ra trong khuôn khổ hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, vinh danh điển hình tiên tiến và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh vào sáng 29/8.

Trong bộn bề khó khăn của đất nước khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, dù bận trăm công nghìn việc, ngày 15/6/1957, Hồ Chủ tịch đã dành một thời gian đặc biệt hiếm hoi về thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh...

Trong bộn bề khó khăn của đất nước khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, dù bận trăm công nghìn việc, ngày 15/6/1957, Hồ Chủ tịch đã dành một thời gian đặc biệt hiếm hoi về thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh...

... với tất cả tình yêu thương, sự quan tâm dành cho vùng quê nghèo

... với tất cả tình yêu thương, sự quan tâm dành cho vùng quê nghèo

Bác Hồ đã gặp, nói chuyện và ân cần hỏi thăm cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, bộ đội và nhân dân Hà Tĩnh

Bác Hồ đã gặp, nói chuyện và ân cần hỏi thăm cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, bộ đội và nhân dân Hà Tĩnh

Người căn dặn “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”...

Người căn dặn “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”...

Năm 1965, biết là tuổi cao sức yếu, Bác dành 5 năm (1965 - 1969) để viết Di chúc. Lời đầu tiên trong bản Di chúc Bác viết “Mừng sinh nhật 75 tuổi”. Đó là ngày 19/5/1965... Bác thường viết vào tháng 5 và sửa chữa trong một giờ nhất định, từ 9 giờ đến 10 giờ sáng

Năm 1965, biết là tuổi cao sức yếu, Bác dành 5 năm (1965 - 1969) để viết Di chúc. Lời đầu tiên trong bản Di chúc Bác viết “Mừng sinh nhật 75 tuổi”. Đó là ngày 19/5/1965... Bác thường viết vào tháng 5 và sửa chữa trong một giờ nhất định, từ 9 giờ đến 10 giờ sáng

Trưa ngày 24/7/1968, khi đang ngồi ở bàn làm việc, Bác nghe tin dữ 10 nữ thanh niên xung phong vừa hy sinh tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh)...

Trưa ngày 24/7/1968, khi đang ngồi ở bàn làm việc, Bác nghe tin dữ 10 nữ thanh niên xung phong vừa hy sinh tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh)...

... Bác đau đớn như mất đi người thân ruột thịt của mình!

... Bác đau đớn như mất đi người thân ruột thịt của mình!

Trong bản Di chúc, Bác căn dặn “Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay”. Những giây phút trước lúc đi xa, dẫu nằm trên giường bệnh, Bác vẫn đau đáu nỗi niềm về người dân. Bác lo đê vỡ, người dân chưa kịp sơ tán, lo dân chưa đượ an toàn, yên ổn khi mùa bão về...

Trong bản Di chúc, Bác căn dặn “Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay”. Những giây phút trước lúc đi xa, dẫu nằm trên giường bệnh, Bác vẫn đau đáu nỗi niềm về người dân. Bác lo đê vỡ, người dân chưa kịp sơ tán, lo dân chưa đượ an toàn, yên ổn khi mùa bão về...

Đúng 9 giờ 47 phút, ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta đã về với cõi vĩnh hằng!

Đúng 9 giờ 47 phút, ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta đã về với cõi vĩnh hằng!

Hơn 60 năm qua, từ buổi thiếu niên cho đến phút cuối cùng, Hồ Chủ Tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, cho nhân dân ta và nhân dân thế giới

Hơn 60 năm qua, từ buổi thiếu niên cho đến phút cuối cùng, Hồ Chủ Tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, cho nhân dân ta và nhân dân thế giới

Khắc ghi lời Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh nguyện sống, chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, nguyện thực hiện bằng được Di chúc thiêng liêng và tâm nguyện của Người: “Phải làm cho tình hình Hà Tĩnh nổi bật lên”

Khắc ghi lời Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh nguyện sống, chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, nguyện thực hiện bằng được Di chúc thiêng liêng và tâm nguyện của Người: “Phải làm cho tình hình Hà Tĩnh nổi bật lên”

Chương trình nghệ thuật “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng cho người xem

Chương trình nghệ thuật “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng cho người xem

Chương trình ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

Tác giả kịch bản: Nhà viết kịch Vũ Hải

Đạo diễn: Nhà viết kịch Vũ Hải và NSƯT Tạ Dương

Âm nhạc: Quốc Dũng

Biên đạo: NSƯT Ngọc Cẩm

Chuyển thể lồng điệu: NSƯT An Ninh

Thiết kế mỹ thuật: Minh Tuấn

Thể hiện hình tượng Bác Hồ: NSƯT Duy Hải

Chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Duy Hải

Chương trình có sử dụng một số ca khúc của các nhạc sỹ: Lê Tâm, Trần Kiết Tường, Trần Hoàn, An Thuyên.

Thu Hà - Nam Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/xuc-dong-chuong-trinh-ca-kich-loi-bac-dan-truoc-luc-di-xa/178264.htm