Xúc động chương trình nghệ thuật 'dấu chân người lính' tại Séc
Ngày 22-12, nhân dịp 81 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), cộng đồng người Việt tại Séc đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề 'Dấu chân người lính'.

Chương trình nghệ thuật nhằm tôn vinh hình tượng người lính Cụ Hồ. Ảnh: BTC.
Sự kiện do Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại Séc phối hợp cùng Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Séc, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức, nhằm tôn vinh hình ảnh Người lính Cụ Hồ, biểu tượng của lòng dũng cảm, kiên cường và tinh thần hy sinh vì Tổ quốc.
Phát biểu khai mạc, Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết, chương trình không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là cầu nối văn hóa và ký ức lịch sử, giúp thế hệ trẻ và cộng đồng người Việt xa quê hiểu rõ hơn về những năm tháng hào hùng của dân tộc, đồng thời gìn giữ và lan tỏa truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết cộng đồng nơi xa Tổ quốc. Bên cạnh đó, chương trình còn là hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giao lưu ý nghĩa, tôn vinh hình tượng người lính Cụ Hồ, gợi nhắc những năm tháng hào hùng của dân tộc thông qua các ca khúc đi cùng năm tháng, tiểu phẩm và trích đoạn kịch nói tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng đã đi qua.
Hiện tại, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Séc có 8 hội thành viên ở khắp các tỉnh, thành phố. Thời gian qua, các tổ chức của hội được kiện toàn tổ chức thông qua các đại hội rất bài bản. Gần đây nhất, Hội Cựu chiến binh thành phố Praha tổ chức thành công Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2025-2030.

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình. Ảnh: BTC.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại Séc bày tỏ, có những con người đã ngã xuống, nhưng dáng đứng của họ bất tử. Giữa mưa bom bão đạn, bộ đội Việt Nam vẫn hiên ngang, kiên cường, lấy thân mình làm thành lũy để bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng thiêng liêng. Dù sinh sống và làm việc xa quê hương nhưng những người cựu chiến binh vẫn một lòng hướng về Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.
Điểm nhấn của chương trình là không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi khán giả được sống lại những năm tháng hào hùng của dân tộc qua các ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng, những tiểu phẩm và trích đoạn kịch nói khắc họa chặng đường chiến đấu, cống hiến và hy sinh của bộ đội Việt Nam. Nhiều khán giả xúc động khi được nghe lại ca khúc “Dáng đứng Việt Nam” do ông Quang Mão, năm nay đã gần 90 tuổi - một trong những thành viên lớn tuổi nhất của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Séc - trình bày. Ngoài ra, bài hát "Còn gì đẹp hơn" lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ” tri ân sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đã làm sống lại ký ức lịch sử rất đỗi tự hào, nhấn mạnh giá trị thiêng liêng của hòa bình, đồng thời khơi gợi lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm ở thế hệ trẻ hôm nay...
Vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình nghệ thuật, sự kiện còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và thắt chặt tinh thần đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Séc, để từ nơi xa quê, tình yêu Tổ quốc vẫn được tiếp nối và lan tỏa bền bỉ theo năm tháng.












