Cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và nạn nhân bom B52 tại Hà Nội
Ngày 23-12, tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên, Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tưởng niệm và cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ và những người con của Thủ đô đã anh dũng hy sinh trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong đợt thảm sát bom B52 trong 12 ngày đêm vào mùa đông năm 1972 tại Hà Nội.

Các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên. Ảnh: Quỳnh Dương
Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố miền Bắc phải hứng chịu hơn 80 nghìn tấn bom đạn tàn phá, hủy diệt do Mỹ gây ra. Sự tàn phá khủng khiếp của bom đạn trút xuống khu phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai, khu tập thể An Dương, ga Yên Viên, xã Uy Nỗ... mãi là những ký ức đau thương, là bằng chứng về tội ác của đế quốc Mỹ.
Cùng quân và dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đã biến đau thương thành hành động cách mạng. Ngay từ trận đầu ra quân, đêm 18-12-1972, bộ đội ta đã bắn rơi tại chỗ “siêu pháo đài bay” B52, mở màn cho những thắng lợi vang dội trong những trận đánh sau đó. Trong 12 ngày đêm, quân và dân Thủ đô đã bắn rơi 30 máy bay Mỹ, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
Chiến tranh đã đi qua, quá khứ đau thương đã dần khép lại. Song, chúng ta không bao giờ quên được sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú trên khắp mọi miền đất nước đã ngã xuống cho nền độc lập dân tộc. Đặc biệt, với mỗi người dân Hà Nội, ký ức về 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” luôn vang vọng như một bản hùng ca về Hà Nội - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.
Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã góp phần làm tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của phong trào cách mạng thế giới vào chủ nghĩa đế quốc, mang lại niềm tin cho nhân loại tiến bộ trên Trái đất đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Nhân dân Thủ đô Hà Nội cùng các tăng, ni, phật tử mãi mãi không quên những người con của Hà Nội đã ngã xuống, hiến dâng cả tuổi thanh xuân, xương máu và cuộc đời mình vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, chúng ta cũng tưởng nhớ những người dân Thủ đô đã tử nạn trong chiến tranh, đặc biệt là trong đợt thảm sát bom B52 năm 1972 tại Hà Nội.
Đài tưởng niệm Khâm Thiên, nơi ghi lại những tội ác mà kẻ thù đã gây nên với những người dân vô tội, nhắc nhở mỗi người dân Thủ đô luôn biết trân trọng và ghi nhớ công lao của những thế hệ đi trước đã hy sinh để đem lại sự bình yên hôm nay. Đó chính là nghĩa cử cao đẹp của người dân Việt Nam.












