Xúc động giờ phút tiễn đưa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên đường phố Hà Nội

Tổng Bí thư đã là người của nhân dân, người của lịch sử. Ông ra đi để lại nỗi tiếc thương cho gia đình, toàn dân và bạn bè quốc tế.

Đúng 13 giờ, lễ truy điệu Tổng Bí thư đã diễn ra tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ di quan bắt đầu đúng 13 giờ 30 phút và vào lúc 13 giờ 45 phút, xe chở lĩnh cữu chính thức lăn bánh, hướng về Nghĩa trang Mai Dịch.

Linh xa đi từ Trần Thánh Tông, qua quảng trường Cách mạng Tháng Tám và các cung đường như Tràng Tiền, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Kim Mã, Liễu Giai, Trần Duy Hưng, Lê Đức Thọ và Hồ Tùng Mậu (đoạn từ Trần Vỹ đến Nguyễn Cơ Thạch).

Trên nhiều tuyến đường, người dân đã chờ sẵn, trên tay mang di ảnh đầy trang trọng. Nhiều người không cầm được nước mắt. Tất cả sẵn sàng tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ an táng diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội

Trong suốt sự nghiệp Cách mạng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã là người Đảng viên Cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng ngời không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là người bạn lớn của nhân dân thế giới, người đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho Nhân dân./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/xuc-dong-gio-phut-tien-dua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tren-duong-pho-ha-noi-post967004.vnp