Xúc động hành động của người nghèo, người tàn tật ở Quảng Trị hướng về đồng bào miền Bắc

Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều người dân, đặc biệt là người nghèo, người tàn tật ở tỉnh Quảng Trị đã có những hành động thể hiện tinh thần 'lá rách ít đùm lá rách nhiều', hướng đến đồng bào miền Bắc

Ngày 12-9, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn đang tiếp tục quyên góp, hỗ trợ, chia sẻ trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản của nhân dân các tỉnh phía Bắc do thiên tai gây ra. Trong đó, có nhiều trường hợp thể hiện tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều" hết sức xúc động.

Đơn cử như trường hợp anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1993), ngụ tại khu phố An Đức 1, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Anh Tiến là người khuyết tật đặc biệt nặng, hằng ngày mưu sinh bằng công việc bán vé số.

Anh Nguyễn Văn Tiến ủng hộ số tiền dành dụm từ việc bán vé số cho đồng bào miền Bắc. Clip: H.N.N

Trong sáng 12-9, anh Tiến đã đến Ban công tác Mặt trận khu phố An Đức 1 để ủng hộ 200.000 đồng dành dụm từ việc bán vé số để gửi đến đồng bào miền Bắc. Hành động của anh Tiến được ghi lại và sau đó đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người rưng rưng, cảm phục.

Cũng trong sáng nay, chị Trần Thị Oanh, Chủ tịch UBND xã Linh Hải (huyện Gio Linh) cũng chia sẻ câu chuyện xúc động về việc quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc. Đó là trường hợp anh Võ Đình Dũng (ngụ xã Linh Hải), bị khuyết tật, thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

Gia đình anh Dũng thuộc hộ cận nghèo, anh có không công việc, thu nhập ổn định. Thế nhưng, anh Dũng là người đầu tiên đạp xe đạp đến UBND Linh Hải để trao tiền, ủng hộ cho đồng bào miền Bắc.

"Anh gặp tôi vừa nói vừa gạt nước mắt với giọng nói mà tôi phải cố gắng đoán và nghe thật kỹ mới hiểu anh nói gì. Anh nói rằng "với tinh thần lá rách ít đùm lá rách nhiều cho anh hỗ trợ một chút". Cầm số tiền anh ủng hộ trên tay mà tôi rưng rưng, trân quý!" - chị Oanh xúc động.

Hay như chị Hồ Thị Vang (32 tuổi, người đồng bào Cơ Tu; ngụ thôn A Luông, xã A Bung, huyện Đakrông). Vợ chồng chị Vang thường xuyên đau ốm và gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Thế nhưng, khi đọc được tin tức đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại nặng về người và của do thiên tai, vợ chồng chị Vang hết sức cảm thương, trăn trở.

Chị Hồ Thị Vang thu hoạch nông sản để gửi đến đồng bào miền Bắc

Chị Hồ Thị Vang thu hoạch nông sản để gửi đến đồng bào miền Bắc

"Tiền bạc thú thật gia đình không có, nhưng nông sản 2 vợ chồng trồng rất nhiều. Hai vợ chồng sẽ thu hoạch để gửi đến người dân miền Bắc"- nghĩ vậy nên chị Vang viết trên mạng xã hội rằng: "Em là cô gái nơi nông thôn, muốn gửi chút tình cảm hướng về miền Bắc yêu thương mà có chút chạnh lòng vì không đủ điều kiện để đi.

Có ai đi hoặc có phương tiện, cho em gửi nông sản ạ: Sắn ăn em có nhiều, chuối hơn chục buồng; cây sả, măng khô, măng tươi, nấm tràm em cấp đông; có cả bí đỏ, bí đào, cà, ớt, mướp… nhà hảo tâm nào giúp được thì liên hệ để em lên rẫy gùi về ạ..."

Trưa 12-9, chị Hồ Thị Vang cho biết nhiều đơn vị, tổ chức đã liên hệ với chị để tiếp nhận, vận chuyển nông sản ra miền Bắc. Trong hôm nay, cùng với sự hỗ trợ của bà con trong thôn chị sẽ bắt tay vào việc thu hoạch, đóng bao và gửi đi. "Tôi vui lắm, mong rằng những nông sản này sớm sẽ đến tay người dân miền Bắc trong lúc khó khăn này" - chị chia sẻ.

Trong chiều 11-9, tỉnh Quảng Trị tổ chức phát động kêu gọi, vận động ủng nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Tại buổi lễ, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đã ủng hộ kinh phí bước đầu nhằm chung tay chia sẻ, hỗ trợ người dân các tỉnh phía Bắc vượt qua khó khăn, sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất. Trong khi đó, nhiều người dân ở tỉnh này xuyên đêm tổ chức gói bánh, làm muối sả, đóng hàng hóa và nhu yếu phẩm cần thiết... để vận chuyển, gửi đến đồng bào miền Bắc.

Đức Nghĩa

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/xuc-dong-hanh-dong-cua-nguoi-ngheo-nguoi-tan-tat-o-quang-tri-huong-ve-dong-bao-mien-bac-196240912135003802.htm