Xúc động hình ảnh 2 học sinh phố núi 'đập heo đất' ủng hộ các bạn ở phía Bắc

Hai học sinh Trường Victory Đắk Lắk xin mẹ 'đập heo đất' ủng hộ các bạn bị ảnh hưởng bão lũ ở phía Bắc gây ấn tượng trên mạng xã hội và thầy cô.

Hai học sinh Lê Khôi Nguyên và Lê Nguyên Khôi, Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory Đắk Lắk. (Ảnh: NT)

Hai học sinh Lê Khôi Nguyên và Lê Nguyên Khôi, Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory Đắk Lắk. (Ảnh: NT)

Chiều 16/9, thầy Nguyễn Minh Phát - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, thầy cô rất vui khi biết tin 2 học sinh Lê Khôi Nguyên (lớp 5A5) và Lê Nguyên Khôi (lớp 3A4) đã biết sẻ chia, đối với các bạn cùng trang lứa đang gặp khó khăn sau bão số 3 Yagi ở các tỉnh phía Bắc.

 Hai anh em Lê Khôi Nguyên và Lê Nguyên Khôi. (Ảnh: NTCC)

Hai anh em Lê Khôi Nguyên và Lê Nguyên Khôi. (Ảnh: NTCC)

"Hôm nay giáo viên chủ nhiệm thông báo, 2 em Khôi Nguyên và Nguyên Khôi đã xin mẹ đập heo đất để quyên góp tiền ủng hộ. Chúng tôi hết sức vui mừng vì nghĩa cử đẹp đẽ mà các em thể hiện. Đây là phần thưởng xứng đáng cho công tác giáo dục dạy chữ kèm dạy người của Trường", thầy Phát xúc động nói.

Phó Hiệu trưởng cũng không giấu được sự ngạc nhiên khi biết được tổng số tiền mà 2 học sinh này tiết kiệm được gần 15 triệu đồng. Đồng thời khẳng định, sẽ biểu dương hành động đẹp của học sinh để nhân lên tinh thần nhân ái cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

 Học sinh Lê Nguyên Khôi, lớp 3A4. (Ảnh: NT)

Học sinh Lê Nguyên Khôi, lớp 3A4. (Ảnh: NT)

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại, mẹ của Khôi Nguyên và Nguyên Khôi, chị Trần Thị Thúy (đường Lê Duẩn, TPBuôn Ma Thuột) vui mừng nói: "Vào thứ 7 tuần trước, sau khi đi thi đội tuyển ở Trường về, 2 con có nói được xem các chương trình về bão, lũ trên tivi, rất thương các em nhỏ ở ngoài Bắc, nhất là các em bị mồ côi. Sau đó xin mẹ đập heo đất để ủng hộ các bạn".

 Học sinh Lê Khôi Nguyên, lớp 5A5. (Ảnh: NT)

Học sinh Lê Khôi Nguyên, lớp 5A5. (Ảnh: NT)

Cũng theo lời chị Thúy, sau khi đếm được số tiền tiết kiệm được hơn 14 triệu, mẹ thêm vào 15 triệu để gửi ủng hộ qua Mặt trận Tổ quốc Việt nam.

"Xúc động lắm vì 2 con biết yêu thương, sẻ chia với các bạn đồng trang lứa đang gặp khó khăn do thiên tai. Các con còn cần thận xin mẹ ghi lại sao kê ra sổ để lên báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. Cảm ơn Trường đã giáo dục các con biết quan tâm người khác", chị Thúy xúc động nói.

Clip Lê Khôi Nguyên và Lê Nguyên Khôi đập heo đất. (Clip do mẹ Thúy ghi lại)

Theo Clip do chị Thúy ghi lại, Ben (Khôi Nguyên) bày tỏ: "Mình cũng rất yêu con heo đất này nhưng không thể yêu nó hơn yêu đồng bào. Lúc mình thấy đồng bào ở miền Bắc đang gặp nạn, mình dùng số tiền này để ủng hộ các trẻ em bị mồ côi, thậm chí có một số bạn không có cơm ăn, áo mặc nên mình đập heo đất". Còn Bull (Nguyên Khôi) cũng bày tỏ: "Rất yêu heo đất nhưng không thể dùng nó để mua máy tính laptop vì mình yêu đồng bào, yêu các bạn đang gặp khó khăn ở phía Bắc".

 Sao kê do gia đình chị Thúy cung cấp.

Sao kê do gia đình chị Thúy cung cấp.

Hai giáo viên chủ nhiệm của Khôi Nguyên và Nguyên Khôi cũng hết sức ấn tượng và tự hào về học trò của mình: "Các em không chỉ chăm ngoan, học giỏi mà còn có tấm lòng hiếu thảo, biết yêu thương và sẻ chia với mọi người khi gặp khó khăn".

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xuc-dong-hinh-anh-2-hoc-sinh-pho-nui-dap-heo-dat-ung-ho-cac-ban-o-phia-bac-post701110.html