Xúc động hình ảnh bé gái 4 tuổi hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư

Với thông điệp 'Bao nhiêu sợi tóc - Bấy nhiêu sợi tình', nhiều người đã tình nguyện hiến mái tóc của mình cho các bệnh nhân đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, trong đó có nhiều em nhỏ.

 Ngày 23/5, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng, các salon tóc trên toàn quốc phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức chương trình “Tóc cho người bệnh ung thư”. Gần 700 người đã đăng ký tham gia hiến tóc.

Ngày 23/5, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng, các salon tóc trên toàn quốc phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức chương trình “Tóc cho người bệnh ung thư”. Gần 700 người đã đăng ký tham gia hiến tóc.

 Với nhiều người, mái tóc có ý nghĩa đặc biệt. Thế nhưng, họ sẵn sàng cắt đi mái tóc của mình với mong muốn tạo nên những điều ý nghĩa hơn cho các bệnh nhân ung thư.

Với nhiều người, mái tóc có ý nghĩa đặc biệt. Thế nhưng, họ sẵn sàng cắt đi mái tóc của mình với mong muốn tạo nên những điều ý nghĩa hơn cho các bệnh nhân ung thư.

 Hàng trăm người tình nguyện hiến tóc, trong đó có nhiều em nhỏ.

Hàng trăm người tình nguyện hiến tóc, trong đó có nhiều em nhỏ.

Bé Nguyễn Hoàng Bảo An (4 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) được xem là người hiến tóc nhỏ tuổi nhất. “Khi biết đến chương trình, tôi cho con xem hình ảnh các bạn ung thư bị rụng tóc và nói con đi hiến tóc, con rất hào hứng”, mẹ Bảo An chia sẻ.

Bé Nguyễn Hoàng Bảo An (4 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) được xem là người hiến tóc nhỏ tuổi nhất. “Khi biết đến chương trình, tôi cho con xem hình ảnh các bạn ung thư bị rụng tóc và nói con đi hiến tóc, con rất hào hứng”, mẹ Bảo An chia sẻ.

 Hai chị em Nguyễn Hoàng Gia Thy (10 tuổi) và Nguyễn Hoàng Gia Linh (8 tuổi) vượt gần 50km từ huyện Thanh Chương xuống TP Vinh tham gia hiến tóc.

Hai chị em Nguyễn Hoàng Gia Thy (10 tuổi) và Nguyễn Hoàng Gia Linh (8 tuổi) vượt gần 50km từ huyện Thanh Chương xuống TP Vinh tham gia hiến tóc.

 Người hiến tóc phải có mái tóc tự nhiên có chiều dài tối thiểu từ 25 cm. Riêng các loại tóc uốn, duỗi, nhuộm… đã qua xử lý hóa chất phải có chiều dài từ 30 cm.

Người hiến tóc phải có mái tóc tự nhiên có chiều dài tối thiểu từ 25 cm. Riêng các loại tóc uốn, duỗi, nhuộm… đã qua xử lý hóa chất phải có chiều dài từ 30 cm.

 Mái tóc dài sau nhiều năm nuôi dưỡng, chăm sóc được em Hồ Hà Phương (9 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Vinh) hiến để kết mái tóc mới tặng các bệnh nhân ung thư.

Mái tóc dài sau nhiều năm nuôi dưỡng, chăm sóc được em Hồ Hà Phương (9 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Vinh) hiến để kết mái tóc mới tặng các bệnh nhân ung thư.

 Em Hoàng Thị Dung Nhi (13 tuổi) cùng mẹ và em trai vượt hơn 100km từ tỉnh Thanh Hóa vào Nghệ An để tham gia chương trình. Để hiến 25 cm tóc, Dung Nhi đã phải nuôi dưỡng suốt 2 năm qua. “Em mong muốn mái tóc của mình có thể góp phần tạo nên những mái tóc giả xinh đẹp, mềm mại giúp bệnh nhân ung thư có thêm niềm tin để chiến đấu với bệnh tật. Trong tương lai nếu như có cơ hội, em sẽ tiếp tục hiến tóc”, Dung Nhi chia sẻ.

Em Hoàng Thị Dung Nhi (13 tuổi) cùng mẹ và em trai vượt hơn 100km từ tỉnh Thanh Hóa vào Nghệ An để tham gia chương trình. Để hiến 25 cm tóc, Dung Nhi đã phải nuôi dưỡng suốt 2 năm qua. “Em mong muốn mái tóc của mình có thể góp phần tạo nên những mái tóc giả xinh đẹp, mềm mại giúp bệnh nhân ung thư có thêm niềm tin để chiến đấu với bệnh tật. Trong tương lai nếu như có cơ hội, em sẽ tiếp tục hiến tóc”, Dung Nhi chia sẻ.

 Niềm vui sau khi hiến tóc.

Niềm vui sau khi hiến tóc.

 Các bệnh nhân ung thư xúc động khi được trao tặng tóc.

Các bệnh nhân ung thư xúc động khi được trao tặng tóc.

 Hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt các bệnh nhân ung thư khi nhận được những mái tóc mới.

Hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt các bệnh nhân ung thư khi nhận được những mái tóc mới.

 Đầu năm 2024, chị Nguyễn Thị Mỹ (46 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện bị ung thư vú. Dù phát hiện bệnh giai đoạn đầu và chỉ mới hóa trị vài đợt, mái tóc đen dài của người phụ nữ đã rụng hết. “Trước đây, tóc tôi dài đẹp lắm, nhưng do bệnh nên đã rụng sạch. Từ ngày không còn tóc, tôi đội mũ, trùm khăn cả ngày vì mặc cảm. Đối với tôi, bộ tóc được tặng hôm nay thật sự có ý nghĩa lớn”, chị Mỹ rưng rưng.

Đầu năm 2024, chị Nguyễn Thị Mỹ (46 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện bị ung thư vú. Dù phát hiện bệnh giai đoạn đầu và chỉ mới hóa trị vài đợt, mái tóc đen dài của người phụ nữ đã rụng hết. “Trước đây, tóc tôi dài đẹp lắm, nhưng do bệnh nên đã rụng sạch. Từ ngày không còn tóc, tôi đội mũ, trùm khăn cả ngày vì mặc cảm. Đối với tôi, bộ tóc được tặng hôm nay thật sự có ý nghĩa lớn”, chị Mỹ rưng rưng.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xuc-dong-hinh-anh-be-gai-4-tuoi-hien-toc-tang-benh-nhan-ung-thu-post1639718.tpo