Xúc động hình ảnh cảnh sát giao thông Lào Cai đội mưa giữ đường trong dịp Tết Độc lập
Sáng 31/8, trời Tây Bắc chìm trong mưa, tràn qua ngầm suối, chảy xối xả trên mặt đường. Đằng sau dáng người run lên vì lạnh là sự kiên trì, bám trụ của chiến sỹ cảnh sát giao thông Lào Cai để giữ cho những chuyến xe về dự Tết Độc lập đi qua an toàn.
Những bước chân trong mưa lũ
7h30 sáng 31/8, tại ngầm tràn tổ dân phố Điêu 2, phường Nghĩa Lộ, đại úy Bùi Thanh Nam, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, cùng thượng úy Phạm Xuân Khải và thiếu tá Lê Việt Hùng có mặt từ sớm.
Trận mưa khiến nước dâng nhanh, bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn phăng xe máy, ô tô. Giữa tiếng mưa rơi ào ạt, họ đứng canh từng khắc, nhắc nhở người dân chờ nước rút, hướng dẫn đoàn xe đi qua an toàn.
Đội mưa giữ đường nỗi nhọc nhằn của CSGT Lào Cai trong dịp Tết Độc lập.
Rời điểm ngầm tràn vượt gần 100km, đến Km 264+400 quốc lộ 32 nơi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, tổ công tác khác đã túc trực.
Trung tá Đinh Trọng Phong, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, cùng đại úy Giàng A Chinh, đại úy Nguyễn Tiến Dũng, đại úy Bùi Đức Thanh, đại úy Sa Chung Trung, đại úy Nông Quốc Phòng phối hợp với công an xã Tú Lệ bê đá, dọn bùn, căng dây cảnh báo trong mưa.
Không ai còn để ý quần áo ướt sũng hay đôi giày đầy đất, chỉ cần tuyến đường thông suốt để bà con vượt 25km đèo Khau Phạ sang Mù Cang Chải.



Cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai, tại ngầm tràn tổ dân phố Điêu 2, phường Nghĩa Lộ, nước chảy xiết lực lượng cảnh sát giao thông có mặt căng dây cảnh báo để người dân vui Tết độc lập.
“Có những lúc mưa to quá, nhìn dốc dựng đứng cũng thấy lo. Nhưng nếu không bám đường, bà con đi qua nguy hiểm lắm. Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản, còn người còn trách nhiệm”, trung tá Đinh Trọng Phong, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, tỉnh Lào Cai chia sẻ rồi lại cặm cụi cắm cọc cảnh báo bên mép vực.
Địa bàn quản lý của Đội Cảnh sát giao thông số 4 rộng đi qua 19 xã, 3 phường của tỉnh Lào Cai. Trong đó có hai tuyến quốc lộ 32, quốc lộ 37 với tổng chiều dài hơn 224km, 5 tuyến tỉnh lộ dài hơn 116km, cùng hàng nghìn km đường liên huyện, liên xã và đặc biệt là hơn 3.200km đường giao thông nông thôn.
Mỗi cơn mưa lớn, hàng trăm điểm có thể sạt trượt, ngầm tràn bị nước lũ vùi lấp. Đó cũng là lúc các tổ công tác cảnh sát giao thông phải căng mình nhiều ngày đêm.
Có chiến sĩ vừa cùng dân làng khiêng đá chắn tạm ở một con suối, lại vội chạy lên đỉnh đèo Khau Phạ chốt trực. Bữa cơm giữa rừng thường chỉ là hộp mì tôm úp vội, ăn trong tiếng xe nổ máy và mùi đất ẩm ngai ngái.
Trung tá Nguyễn Thành Công, chỉ huy lực lượng, chia sẻ: “Chúng tôi có 21 cán bộ mà phải quản lý gần 4.000km đường. Công việc vất vả, áp lực lắm, nhưng anh em đều xác định, giữ cho tuyến đường thông suốt, nhân dân đi lại an toàn trong ngày lễ là niềm vui lớn nhất”.
Du khách, người dân an tâm
Trên đèo Khau Phạ sáng mưa ấy, đoàn du khách từ Hà Nội lên Mù Cang Chải phải dừng lại gần 20 phút vì đoạn đường sạt. Một nữ du khách bày tỏ: “Lúc đầu chúng tôi cũng lo lắng, sợ không qua được. Nhưng nhìn các anh cảnh sát giao thông đội mưa dọn từng hòn đá, căng dây cảnh báo, chúng tôi cảm thấy yên tâm hẳn. Hành trình này sẽ là kỷ niệm khó quên”.
Ông Giàng A Páo, người dân xã Tú Lệ, xúc động nói: “Nếu không có các anh công an, chắc bà con không dám đi chợ, cũng chẳng ai dám đưa hàng xuống dưới. Thấy các anh đứng mưa, dầm lạnh, chúng tôi thương lắm, nhưng cũng nhờ thế mà bà con được vui Tết bình an”.




Cán bộ chiến sỹ Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai lăn đá, dọn đường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Tại tuyến 4D đi Sa Pa, nơi du khách nườm nượp trong dịp lễ, thiếu tá Trần Việt Hùng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thôn số 1 cùng các đồng đội cũng ngày đêm trực chiến.
Khách du lịch từ Nam Định, Hải Phòng hay Lào Cai lên đều thở phào khi qua khúc cua trơn trượt thấy bóng áo vàng đứng chốt, cầm gậy điều tiết. Một du khách nước ngoài còn giơ tay vẫy chào, cười rạng rỡ, để lại khoảnh khắc đẹp trên cung đường mưa gió.
Trung tá Đặng Trần Hoàng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: “Địa bàn quản lý rộng, nhiều đèo dốc, ngầm tràn nên mỗi khi mưa lũ, nguy cơ sạt lở rất lớn. Trong dịp Tết Độc lập, lượng người và xe tăng gấp nhiều lần ngày thường, nên chúng tôi đã chỉ đạo các đội địa bàn phải khảo sát, bố trí lực lượng cắm chốt trực 24/24h tại những điểm xung yếu, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.
Dù quân số còn mỏng, phương tiện còn thiếu, nhưng cán bộ chiến sĩ luôn nỗ lực hết sức, bởi sự an toàn của nhân dân và du khách là nhiệm vụ cao nhất”.



Tại tuyến 4D đi Sa Pa, nơi du khách nườm nượp trong dịp lễ, Thiếu tá Trần Việt Hùng, Phó đội trưởng Đội CSGT số 1 cùng các đồng đội cũng ngày đêm trực chiến.
Tết Độc lập nơi núi rừng Tây Bắc rộn ràng với điệu khèn, váy xòe và sắc màu chợ phiên. Giữa dòng người vui hội, ít ai để ý đến những đôi mắt thấm mệt sau lớp áo mưa vàng. Nhưng chính họ những chiến sĩ cảnh sát giao thông, đã biến hiểm nguy thành bình yên, để bà con an toàn xuống chợ, du khách an tâm thưởng ngoạn.
Cơn mưa rồi sẽ tạnh, nắng sẽ trải dài trên thửa ruộng bậc thang Mù Cang Chải, nhưng ký ức về một buổi sáng Tết Độc lập, nơi những người lính giao thông đội mưa dọn đường, sẽ còn mãi trong lòng nhân dân và du khách.