Xúc động hình ảnh chiến sĩ công an kiệt sức sau 24 chuyến di tản dân ra khỏi vùng ngập

Nhiều người dân có mặt tại phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã vô cùng xúc động trước cảnh lực lượng chức năng lội nước tới nửa người, đẩy thuyền cõng cụ ông 88 tuổi ra khỏi vùng lụt an toàn. Sau hành trình 'giải cứu', một cán bộ đã kiệt sức, mệt nhoài nằm trên chiếc thuyền hơi.

Cố gắng tiếp cận, đưa cụ ông 88 tuổi từ vùng ngập ra ngoài an toàn. (Video: SƠN BÁCH)

Chiều 11/9, tại khu vực phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), mực nước vẫn không ngừng dâng lên khiến cho nhiều dãy phố lân cận đều ngập sâu.

Các cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đã có mặt từ sáng sớm để hỗ trợ di chuyển đồ đạc, sơ tán người dân tại vùng lụt tới điểm an toàn. Vào thời điểm 16 giờ, lực lượng chức năng nhận được thông tin tại số nhà 74 phố Bảo Linh vẫn còn một cụ ông 88 tuổi do sức yếu vẫn chưa thể di chuyển ra ngoài.

Gọi dân sơ tán giữa dòng nước lụt tại phố Bảo Linh chiều 11/9.

Gọi dân sơ tán giữa dòng nước lụt tại phố Bảo Linh chiều 11/9.

Ngay lập tức, một chiếc thuyền đã được huy động, tiến sâu vào điểm ngập nằm cách bờ sông Hồng không xa. Vừa lõm bõm đẩy thuyền ngược dòng nước, anh Đỗ Xuân Tùng, một cán bộ trực tiếp tham gia cho biết: Từ sáng sớm, lực lượng đã được bố trí làm nhiệm vụ.

"Chúng tôi chưa kịp ăn sáng, chưa kịp ăn trưa. Tính tới nay đã là chuyến thứ 23, 24 chúng tôi đưa người dân ra các vị trí an toàn", vừa đẩy thuyền chở 3 người dân trên đường Bảo Linh, anh Tùng vừa nói.

Bên cạnh, một chiến sĩ công an đứng giữa dòng nước đã ngập tới quá bụng, miệng hô lớn: "Có còn ai di tản không? Bà con di tản đi".

Anh Đỗ Xuân Tùng, mặc áo mưa xanh, cùng đồng đội đưa cụ Huy, 88 tuổi thoát ra ngoài vùng an toàn chiều 11/9.

Anh Đỗ Xuân Tùng, mặc áo mưa xanh, cùng đồng đội đưa cụ Huy, 88 tuổi thoát ra ngoài vùng an toàn chiều 11/9.

Tới số nhà 74, thoáng thấy lực lượng chức năng, từ phía trong, cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi vẫy tay: "Ở đây, ở đây. Bố chúng tôi 88 tuổi muốn ra ngoài".

Tùng hãm thuyền, đổi hướng, đẩy thẳng vào sát bậc cầu thang dẫn lên tầng của ngôi nhà. Nước dềnh lên theo từng bước lội. Cố định chắc phương tiện cứu hộ, anh cùng đồng nghiệp dìu cụ già gần 90 lập cập xuống thuyền.

Cụ Nguyễn Quang Huy, người vừa được đưa ra vị trí an toàn thở phào: "Được các anh hỗ trợ, tôi rất mừng. Chỉ mong nước mong rút để cuộc sống chúng tôi trở lại bình thường".

"Tinh thần anh em vẫn sẵn sàng di tản, nhưng thể lực thì đã cạn kiệt", tâm sự của lực lượng hỗ trợ nhân dân di tản tại Phúc Tân, chiều 11/9.

SƠN BÁCH - THÀNH ĐẠT

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xuc-dong-hinh-anh-chien-si-cong-an-kiet-suc-sau-24-chuyen-di-tan-dan-ra-khoi-vung-ngap-post830209.html