Xúc động hình ảnh cụ ông 92 tuổi ủng hộ gần 1 tháng lương hưu cho bà con các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại bão lũ

Sáng 18/9, tình cờ nhóm phóng viên chúng tôi bắt gặp hình ảnh cụ ông Mai Trung Khuông (92 tuổi) ở đường Lương Thế Vinh, phường 3, thành phố Đà Lạt (dù nặng tai, đi lại phải chống gậy) nhưng đã trực tiếp đến tận văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh để gửi số tiền 10 triệu đồng (gần 1 tháng lương hưu) ủng hộ bà con Nhân dân các tỉnh phía Bắc đang bị thiệt hại, mất mát to lớn do cơn bão số 3 và lũ, lụt gây ra.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận 10 triệu đồng (gần 1 tháng lương hưu) của cụ Mai Trung Khuông

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận 10 triệu đồng (gần 1 tháng lương hưu) của cụ Mai Trung Khuông

Trò chuyện với phóng viên, cụ chia sẻ: "Mấy ngày vừa qua, sau khi đọc Báo Lâm Đồng về thông tin thiệt hại quá lớn đối với bà con Nhân dân một số tỉnh phía Bắc, nhất là đọc Thư Kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ đồng bào của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xúc động quá, mấy đêm không ngủ được và hôm nay tôi đã nói con tôi đưa bố đến cơ quan MTTQ để bố đóng góp, ủng hộ chút ít tấm lòng nhỏ bé của mình gửi về đồng bào miền Bắc ruột thịt và muốn gửi gắm đôi lời đến Ban Vận động Quỹ cứu trợ của tỉnh, đến Ủy ban MTTQ tỉnh".

Được biết, cụ Mai Trung Khuông quê ở Thái Bình, gia đình có truyền thống cách mạng, cụ có ba là lão thành cách mạng, bản thân cụ nguyên là cán bộ trong ngành Giáo dục đã nghỉ hưu, năm nay 92 tuổi với 55 năm tuổi Đảng. Con cái hiện đã trưởng thành hết, bản thân cụ có lương hưu hơn 10 triệu đồng mỗi tháng.

Những nghĩa cử, hành động đẹp đó không phải bây giờ cụ Khuông mới làm mà trước đó, mỗi khi biết về một hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn nào đó, cụ cũng đều ủng hộ giúp đỡ. Cụ thường nói con cháu chở đến trụ sở Văn phòng Báo Thanh Niên tại Đà Lạt để xin gửi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, khi thì 1 triệu, khi thì 2 triệu gọi là tấm lòng.

MTTQ bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của cụ Mai Trung Khuông và gửi tặng tấm bảng ghi danh tấm lòng cao cả của cụ

MTTQ bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của cụ Mai Trung Khuông và gửi tặng tấm bảng ghi danh tấm lòng cao cả của cụ

Cụ chia sẻ: "Vì tôi có lương hưu, còn ngoài xã hội vẫn rất nhiều người, nhiều gia đình còn khó khăn lắm. Nay trực tiếp được đến trụ sở của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi gắm chút tấm lòng tới bà con Nhân dân bị thiệt hại do bão, lũ ở phía Bắc. Bởi từ xa xưa, người dân Việt Nam chúng ta đều có truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, bất cứ khi nào dân mình gặp nạn mọi người đều tất thảy thương yêu nhau hết. Tùy theo điều kiện mỗi người, có người góp nhiều, có người góp ít nhưng tựu chung lại đều thể hiện tinh thần “người chung một nước thì thương nhau cùng”…".

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Vận động cứu trợ tỉnh, ông Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã ân cần tiếp nhận nguồn đóng góp ủng hộ của cụ Mai Trung Khuông và vô cùng cảm kích trước tấm lòng, nghĩa cử và những ân tình tha thiết mà cụ mong muốn trực tiếp gặp cán bộ MTTQ để gửi gắm. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thay mặt bà con Nhân dân phía Bắc bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến cụ và xin hứa toàn bộ nguồn quỹ đóng góp của cán bộ và Nhân dân Lâm Đồng sẽ tiếp tục được chuyển đến tận tay đồng bào đã bị thiệt hại nặng nề và hiện vẫn đang gặp khó khăn rất lớn trong việc khắc phục sau bão.

NGUYỆT THU

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202409/xuc-dong-hinh-anh-cu-ong-92-tuoi-ung-ho-gan-1-thang-luong-huu-cho-ba-con-cac-tinh-phia-bac-bi-thiet-hai-bao-lu-2631d9c/