Xúc động hình ảnh phụ huynh thấp thỏm chờ đợi sĩ tử trong 2 ngày thi

Trong suốt 2 ngày thi tốt nghiệp THPT 2023, mặc cho mưa to hay nắng nóng,... rất đông phụ huynh vẫn luôn sát cánh bên cạnh các sĩ tử, thấp thỏm chờ đợi để đón các con trong ánh mắt tươi vui, rạng rỡ.

Video phụ huynh "đội nắng, dầm mưa" sát cánh cùng sĩ tử:

Trong 2 ngày thi THPT 2023, bên ngoài các điểm thi luôn có phụ huynh ngồi túc trực, chờ đợi con thi xong.

Bất chấp những cơn mưa tầm tã trong ngày thi đầu tiên hay cái nắng chói chang, oi bức của ngày thi thứ 2, trước các điểm thi vẫn luôn có rất đông các bậc phụ huynh, người nhà của thí sinh.

Họ đưa các sĩ tử đến điểm thi sau đó ở lại chờ đợi tới khi tiếng trống kết thúc giờ thi vang lên, trong suốt quãng thời gian kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, có những người tỏ rõ sự lo lắng, cũng có người tự tin vào khả năng của con,... dù thế nào, tất cả đều hướng về phòng thi, nơi các thí sinh đang làm bài.

Đáng chú ý, khi kết thúc các buổi thi, bất cứ phụ huynh nào dù trước đó có mệt mỏi, căng thẳng cũng đều tươi cười rạng rỡ, chào đón các con bằng những cái ôm thật chặt, những lời động viên, khích lệ tinh thần các con.

Chị Thu Phương, phụ huynh của thí sinh Nguyễn Việt Đức (THPT Nhân Chính) cho biết, đến thời điểm hiện tại, khi đã kết thúc 3 buổi thi, chị rất tự hào về con mình dù kết quả có như thế nào, chị mong con mình giữ vững tinh thần, tự tin hoàn thành tốt môn thi cuối cùng.

Chiều nay, thí sinh sẽ làm bài thi Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút - bài thi cuối cùng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Hình ảnh phụ huynh "đội nắng, dầm mưa" sát cánh cùng sĩ tử:

Trong 2 ngày thi THPT 2023, không khó để bắt gặp hàng dài các phụ huynh chờ đợi con thi xong xung quanh các điểm trường.

Trong 2 ngày thi THPT 2023, không khó để bắt gặp hàng dài các phụ huynh chờ đợi con thi xong xung quanh các điểm trường.

Mặc cho nắng gắt, mặc cho mưa lớn, cha mẹ vẫn sẽ ở phía bên kia cánh cổng đợi con.

Mặc cho nắng gắt, mặc cho mưa lớn, cha mẹ vẫn sẽ ở phía bên kia cánh cổng đợi con.

Ngày thi đầu tiên, Hà Nội đón cơn mưa lớn khiến các phụ huynh đưa con đi thi gặp không ít khó khăn.

Ngày thi đầu tiên, Hà Nội đón cơn mưa lớn khiến các phụ huynh đưa con đi thi gặp không ít khó khăn.

Trước giờ thi, nhiều người tranh thủ ngồi tâm sự với con, động viên con thi tốt.

Trước giờ thi, nhiều người tranh thủ ngồi tâm sự với con, động viên con thi tốt.

Bên cạnh những lời yêu thương, những cái ôm, hôn ấm áp là không thể thiếu.

Bên cạnh những lời yêu thương, những cái ôm, hôn ấm áp là không thể thiếu.

Cha mẹ lo lắng cho con đến từng cái bút, tờ giấy. Nhiều người còn mang đồ dự phòng cho con.

Cha mẹ lo lắng cho con đến từng cái bút, tờ giấy. Nhiều người còn mang đồ dự phòng cho con.

Trong ngày thi thứ 2, thời tiết oi bức, nắng cũng gay gắt hơn nhưng các bậc phụ huynh vẫn ngồi trước cổng điểm thi để chờ đợi đón các sĩ tử.

Trong ngày thi thứ 2, thời tiết oi bức, nắng cũng gay gắt hơn nhưng các bậc phụ huynh vẫn ngồi trước cổng điểm thi để chờ đợi đón các sĩ tử.

Những ánh mắt dường như đều chung điểm nhìn, mặc dù không thể thấy con thi như thế nào những cha mẹ vẫn luôn dõi theo.

Những ánh mắt dường như đều chung điểm nhìn, mặc dù không thể thấy con thi như thế nào những cha mẹ vẫn luôn dõi theo.

Tạm quên đi những lo lắng, muộn phiền, khi sĩ tử bước ra khỏi phòng thi, cha mẹ sẽ đón các em bằng những nụ cười tươi vui, rạng rỡ nhất.

Tạm quên đi những lo lắng, muộn phiền, khi sĩ tử bước ra khỏi phòng thi, cha mẹ sẽ đón các em bằng những nụ cười tươi vui, rạng rỡ nhất.

Ngay cả khi kỳ thi đã kết thúc, chắc chắn các bậc cha mẹ sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng con trong suốt cuộc hành trình còn lại.

Ngay cả khi kỳ thi đã kết thúc, chắc chắn các bậc cha mẹ sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng con trong suốt cuộc hành trình còn lại.

Hình bóng người cha âm thầm tiếp sức cho con "vượt vũ môn" tại các điểm thi.

Hình bóng người cha âm thầm tiếp sức cho con "vượt vũ môn" tại các điểm thi.

Đưa con đến điểm thi Trường THPT Lạng Giang số 1 (Bắc Giang) trong suốt 2 ngày qua, thay lời muốn nói, anh Nguyễn Quang Anh chỉ vỗ vai, đánh tay với con để động viên con. Anh cho biết, con vẫn tự đến trường nhưng kỳ thi thì bố muốn được đưa đón con. "12 năm ăn học, chỉ có 2 ngày thi thôi cháu đi lại nhỡ muộn hay chậm thi vì lý do gì sẽ lỡ cơ hội cho con. Vì vậy tôi quyết nghỉ làm để đồng hành cùng con..." - anh chia sẻ.

Đưa con đến điểm thi Trường THPT Lạng Giang số 1 (Bắc Giang) trong suốt 2 ngày qua, thay lời muốn nói, anh Nguyễn Quang Anh chỉ vỗ vai, đánh tay với con để động viên con. Anh cho biết, con vẫn tự đến trường nhưng kỳ thi thì bố muốn được đưa đón con. "12 năm ăn học, chỉ có 2 ngày thi thôi cháu đi lại nhỡ muộn hay chậm thi vì lý do gì sẽ lỡ cơ hội cho con. Vì vậy tôi quyết nghỉ làm để đồng hành cùng con..." - anh chia sẻ.

Là công nhân đi sớm về muộn, anh Nguyễn Văn Thạch cho biết, anh có ít thời gian tâm sự với con, đưa đón dịp thi cũng là cơ hội để anh được thể hiện tình cảm với con nhiều hơn. "Tôi sắp xếp công việc để có thời gian đưa đón con, đồng thời tranh thủ làm việc nhà để con được nghỉ ngơi. Tăng cường nói chuyện nhưng không hỏi nhiều về thi cử để con tránh được áp lực cho con...", anh Nguyễn Văn Thạch bày tỏ.

Là công nhân đi sớm về muộn, anh Nguyễn Văn Thạch cho biết, anh có ít thời gian tâm sự với con, đưa đón dịp thi cũng là cơ hội để anh được thể hiện tình cảm với con nhiều hơn. "Tôi sắp xếp công việc để có thời gian đưa đón con, đồng thời tranh thủ làm việc nhà để con được nghỉ ngơi. Tăng cường nói chuyện nhưng không hỏi nhiều về thi cử để con tránh được áp lực cho con...", anh Nguyễn Văn Thạch bày tỏ.

Cùng ngồi đợi con trước cổng Trường THPT Lạng Giang số 1, nhiều bà mẹ bày tỏ lo lắng hồi hộp không kém. "Chiều nay thi môn tiếng Anh không phải sở trường của con. Dù con đã vào phòng thi, tôi ngồi đây hồi hộp không biết con có làm bài được hay không, chỉ hi vọng con cố gắng lên, tự tin làm bài" - chị Nguyễn H. chia sẻ.

Cùng ngồi đợi con trước cổng Trường THPT Lạng Giang số 1, nhiều bà mẹ bày tỏ lo lắng hồi hộp không kém. "Chiều nay thi môn tiếng Anh không phải sở trường của con. Dù con đã vào phòng thi, tôi ngồi đây hồi hộp không biết con có làm bài được hay không, chỉ hi vọng con cố gắng lên, tự tin làm bài" - chị Nguyễn H. chia sẻ.

Còn với chú Nguyễn Văn Cường (Yên Mỹ, Lạng Giang) hai hôm nay đều dậy sớm đưa con đi thi. “Con không đòi hỏi bố phải đưa đi hay chờ con cổng trường, nhưng tôi vẫn muốn đợi để con vững bước, an tâm thi. Từ nhỏ đến lớn, kỳ thi nào tôi cũng đưa con đi. Tôi không đặt nặng áp lực, con đỗ trường nào cũng được, miễn là con cố gắng hết mình…”, ông Cường bộc bạch.

Còn với chú Nguyễn Văn Cường (Yên Mỹ, Lạng Giang) hai hôm nay đều dậy sớm đưa con đi thi. “Con không đòi hỏi bố phải đưa đi hay chờ con cổng trường, nhưng tôi vẫn muốn đợi để con vững bước, an tâm thi. Từ nhỏ đến lớn, kỳ thi nào tôi cũng đưa con đi. Tôi không đặt nặng áp lực, con đỗ trường nào cũng được, miễn là con cố gắng hết mình…”, ông Cường bộc bạch.

Cùng với hình ảnh người cha, người mẹ là những tình nguyện viên và chiến sĩ công an tiếp sức cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cùng với hình ảnh người cha, người mẹ là những tình nguyện viên và chiến sĩ công an tiếp sức cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong hai ngày 28-29/6 với hơn một triệu thí sinh. Trong đó, hơn 943.300 thí sinh sử dụng kết quả vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Thí sinh đang học lớp 12 học chương trình giáo dục THPT năm học 2022-2023 và những thí sinh đã học xong chương trình giáo dục THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp, hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, phải làm đủ 4 bài thi để được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Chính Thức Giảm 50% Lệ Phí Trước Bạ Với Ô Tô Trong Nước Từ 1/7 Đến Hết 31/12.

Đỗ Vi - Thành Long - Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xuc-dong-hinh-anh-phu-huynh-thap-thom-cho-doi-si-tu-trong-2-ngay-thi-169230629135443882.htm