Xúc động lá thư cảm ơn nữ sinh gửi chiến sĩ PCCC&CNCH TPHCM sau hành động 'phi thường'

Sau khi được chiến sĩ Nguyễn Mai Thi cứu thoát khỏi 'tử thần' chỉ trong tích tắc, nữ sinh trong câu chuyện - em Võ Thu Trâm (SN 2008, học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến, P.Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) đã gửi thư tri ân đến chiến sĩ Nguyễn Mai Thi nói riêng và tập thể lãnh đạo, CBCS Công an TPHCM nói chung vì những hành động thiết thực, việc làm ý nghĩa trong thời gian đồng hành, sát cánh cùng bà con Đắk Lắk. Chuyên đề Công an TPHCM giới thiệu nội dung lá thư xúc động này.

Kính gửi BGĐ Công an TPHCM; Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Đội Cảnh sát CC&CNCH KV19, CATP. Cháu tên Võ Thu Trâm. Hôm nay, cháu thay mặt gia đình cháu viết thư này để gửi đến BGĐ, lãnh đạo cùng CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP nói chung và anh chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, hiện đang công tác tại Đội CC&CNCH KV19 nói riêng.

Vào lúc 13 giờ 05 phút ngày 25/11/2025, trên đường đi học, cháu đang đi xe máy đổ đèo Dốc Quýt (thuộc thôn Phương Lưu, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk), khi xe máy do cháu điều khiển cách khoảng 15 mét, cháu thấy phía trước mặt có 01 chiếc xe ô tô chữa cháy đang dừng có đèn tín hiệu khẩn cấp và có 01 anh chiến sĩ đang đứng ở phía sau chiếc xe ô tô chữa cháy để điều tiết giao thông.

Toàn văn bức thư của nữ sinh Võ Thu Trâm

Toàn văn bức thư của nữ sinh Võ Thu Trâm

Khi cháu đi xe máy đến gần, cách anh chiến sĩ khoảng 03 mét thì bất ngờ anh chiến sĩ lao tới kéo, bế cháu đến nơi an toàn. Chưa kịp định hình thì cháu thấy có một chiếc xe ô tô tải (loại xe đầu kéo) lao vào hướng ban đầu cháu đi xe máy, sau đó chiếc xe tải lao lên lề đường, tông vào trụ đèn chiếu sáng làm ngã cột đèn trúng 01 anh chiến sĩ khác.

Các anh kịp thời cùng người dân địa phương đưa đi cấp cứu. Chiếc ô tô tải chạy khoảng gần 100 mét nữa thì dừng lại, chính vì vậy nên cháu mới thoát khỏi tai nạn đáng tiếc. Nếu không nhờ anh chiến sĩ Nguyễn Mai Thi kịp thời kéo, bế cháu thì không biết giờ này cháu đang ở nơi đâu, có còn trên cõi đời này hay không!

Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi

Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi

Sau đó cháu tìm hiểu và được biết người cứu cháu là anh Nguyễn Mai Thi, hiện đang công tác tại Đội Cảnh sát CC&CHCN KV19, CATP. Trong đợt lũ lịch sử, anh được đơn vị cử về các xã, phường phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, có thôn Phương Lưu, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk, để phụ giúp bà con nhân dân dọn dẹp, thăm tặng quà cho bà con vùng lũ.

Khoảnh khắc chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, cứu nữ sinh Đắk Lắk thoát "lưỡi hái tử thần"

Đó là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân cách mạng, cho cháu thấy được lòng dũng cảm, tinh thần không quản ngại khó của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn luôn được người dân kính mến.

Qua sự việc trên cháu không biết nói gì hơn, cháu viết thư này gửi lên xin cảm ơn Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi và BGĐ; Lãnh đạo; CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP luôn khỏe mạnh và hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Luôn xứng đáng với danh hiệu người chiến sĩ cách mạng, Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Một lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn./.

Đức Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/toan-dan-phong-chay-chua-chay/xuc-dong-la-thu-cam-on-cua-nu-sinh-gui-chien-si-pccccnch-tphcm-sau-hanh-dong-phi-thuong_186567.html