Xúc động lễ tưởng niệm sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Buổi lễ tưởng niệm chàng sinh viên hi sinh quên mình cứu 4 người thoát chết ở bãi biển Phú Vang được tổ chức trong khuôn viên trường ĐH Khoa học (ĐH Huế). Di ảnh của Nguyễn Văn Nhã đặt trên chiếc bàn đặt trước cửa Khoa Công nghệ thông tin, xung quanh là những đóa hoa và nến lung linh cháy. Câu chuyện của Nhã như ánh sáng từ ấy, không bao giờ tắt trong tim bạn bè, thầy cô.

Khuôn viên trường ĐH Khoa học tối qua, nơi hằng ngày Nhã vẫn lặng lẽ đến trường học như bao sinh viên khác, là một không gian khác hẳn với những ngọn nến cháy, tràn ngập hoa, sự xúc động và tiếc thương.

Những bức ảnh chân dung của Nhã đặt ngay trước cửa Khoa CNTT, giữa nến và hoa. Ảnh: ĐH Huế

Đích thân PGS - TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế đọc lời vinh danh Nhã: “Những gì Nhã đã có, đã làm là một tấm gương sáng ngời để tuổi trẻ nói chung và sinh viên Đại học Huế nói riêng học tập và noi theo. Sự ra đi của Nhã là một mất mát quá lớn, sự thương tiếc vô cùng đối với gia đình, bạn bè, người thân, đối với Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học. Lòng tốt, sự tử tế, tinh thần nhân văn, nhân ái của em sẽ không bao giờ bị lãng quên. Soi mình vào những điều tử tế của Nhã để mỗi người cần sống tốt đẹp hơn, có trách nhiệm hơn - dù không làm "hiệp sĩ", không thể là "anh hùng", nhưng ít nhất hãy là một công dân có ích, có ý thức, làm tròn bổn phận của mình với cộng đồng nơi mình đang sinh sống".

Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" do T.Ư Đoàn trao tặng Nhã được chiếu lên màn hình.

Những đóa hồng và nến được hàng trăm sinh viên, giảng viên lặng lẽ cầm đến đặt trước di ảnh của Nguyễn Văn Nhã, chứng thực cho tình cảm và long ngưỡng mộ dành cho chàng trai quê Nghệ An. Chỉ còn vài tháng nữa Nhã sẽ tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin nhưng ước mơ trở về quê làm việc và dạy tin học cho trẻ em của chàng sinh viên này đã ngừng lại trong tiếc thương của bạn bè.

Trường ĐH Khoa học truy tặng bằng khen cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Ảnh: ĐH Huế

“Không thể tin nổi. Mới hôm trước em mới nhắn tin hỏi bài nhờ anh chỉ. Em còn 3 năm nữa ai chỉ bài khi em gặp những bài khó? Em về quê giờ còn thấy anh đâu nữa? Anh yên nghỉ anh nhé!”. Một bạn nữ đồng hương, đồng môn khóa sau của Nhã cảm thán trên trang cá nhân.

Đại diện ĐH Huế, ĐH Khoa học và các thầy cô, bạn bè đến tưởng niệm Nhã.

Nhã sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: nhà đông anh em. Người cha ốm đau, bệnh tật không còn sức lao động, mẹ cũng luôn trong tình trạng sức khỏe kém nhưng vẫn gồng gánh cho Nhã theo học. Chưa kể còn một anh đầu cũng không được bình thường; kinh tế gia đình đã cạn kiệt vì lo cho các con ăn học.

"Lòng tốt, sự tử tế, tinh thần nhân văn nhân ái của em sẽ không bao giờ bị lãng quên" - PGS - TS Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy ĐH Huế.

Mặc dù vậy, Nhã vẫn vươn lên, trở thành sinh viên Khoa Công nghệ thông tin như mơ ước và nhiều năm liên luôn là sinh viên khá, giỏi của Khoa. Tại buổi lễ, trường ĐH Khoa học cũng tổ chức quyên góp trong sinh viên, giảng viên để hỗ trợ gia đình Nhã vượt qua khó khan. ĐH Huế cũng truy tặng bằng khen cho Nhã vì hành động dũng cảm. Trước đó, các giảng viên trong Khoa Công nghệ thông tin cũng quyên góp và hỗ trợ gia đình Nguyễn Văn Nhã hơn 30 triệu đồng.

Hàng trăm sinh viên trường ĐH Khoa học tham dự lễ tưởng niệm.

Khoa Tư

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/xuc-dong-le-tuong-niem-sinh-vien-nguyen-van-nha-post1333667.tpo