Xúc động nghe NSƯT Hoàng Tùng hát 'cha mẹ tôi già'

Cha mẹ là một trong những chủ đề khó, song đều mang đến cảm xúc cho người nghe.

Những ca khúc về cha mẹ luôn mang đến cho khán giả vô vàn cảm xúc. Mới đây, nhân dịp Tết Trung thu 2024 – Tết của tình thân, ngày 16/9, Quán quân Sao Mai 2003 – NSƯT Hoàng Tùng đã giới thiệu tới người yêu nhạc tác phẩm âm nhạc mang đậm âm hưởng dân gian trữ tình Cha mẹ tôi già.

Cha mẹ tôi già được nhạc sĩ viết nên từ cảm xúc nhìn lên bức tường nhà bố mẹ với hình ảnh nụ cười của họ trong bức ảnh cưới, cùng nhiều bức hình khác về các thành viên trong gia đình, được bố mẹ nâng niu như minh chứng cho sự gắn bó, tự hào, hạnh phúc của cha mẹ chia sẻ với ai đến chơi nhà.

NSƯT Hoàng Tùng nói dùng ca khúc này để tri ân cha mẹ.

NSƯT Hoàng Tùng nói dùng ca khúc này để tri ân cha mẹ.

Đây là ca khúc mới nhất được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác, gửi gắm vào giọng ca sâu lắng và đầy trải nghiệm của NSƯT Hoàng Tùng để tri ân cha mẹ, cũng như nói lên tiếng lòng của những người con hãy luôn trân quý, yêu thương, quan tâm đến đấng sinh thành đang già đi theo tháng năm.

Cũng nhân dịp này, NSƯT Hoàng Tùng đã có những chia sẻ về ca khúc mới cũng như chủ đề cha mẹ trong âm nhạc.

Nam nghệ sĩ nói những ca khúc về cả cha lẫn mẹ chưa có nhiều tác phẩm trong làng nhạc Việt.

Nam nghệ sĩ nói những ca khúc về cả cha lẫn mẹ chưa có nhiều tác phẩm trong làng nhạc Việt.

"Nếu trước là những ca khúc hát riêng về cha, về mẹ thì ở bài hát này của nhạc sĩ có cả cha và mẹ. Thực sự là điều rất đáng quý, bởi thực tế trong danh mục những ca khúc của Việt Nam chưa có nhiều tác phẩm hát cả cha lẫn mẹ.

Khi nhận tác phẩm của Nguyễn Thành Trung tôi khá là xúc động và nể bởi ca từ nhạc sĩ viết rất cảm xúc, mà cảm xúc đó đều từ sự nhìn nhận sự vật, hiện tượng để hình thành nên bài hát. Bởi vậy mang đến cho người hát những rung động, bật lên tiếng hát hết sức tự nhiên", NSƯT Hoàng Tùng chia sẻ.

Minh Ngọc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/xuc-dong-voi-202409161639107405.html