Xúc động những bức tranh tường người Hải Dương chung tay vẽ tặng trẻ mầm non ở đảo Cô Tô

Năm học mới 2024-2025, các bé mầm non ở huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) vui hơn vì trong khuôn viên trường có thêm những bức tranh tường sống động do một người con Hải Dương phối hợp vẽ tặng.

Nhóm họa sĩ và Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm cùng các cô giáo Trường Mầm non Đồng Tiến chụp ảnh với bức tranh tường

Nhóm họa sĩ và Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm cùng các cô giáo Trường Mầm non Đồng Tiến chụp ảnh với bức tranh tường

Năm học mới 2024-2025, hai Trường Mầm non Cô Tô và Đồng Tiến, huyện Cô Tô (Quảng Ninh) được nhận những bức tranh tường của các nhóm Thiện nguyện Từ Tâm (tổ chức thiện nguyện hoạt động khắp cả nước) vẽ tặng. Đây là lần đầu tiên 2 ngôi trường này được sở hữu những bức tranh tường được vẽ bởi các họa sĩ đến từ đất liền.

Ông Steve Bùi (quê ở Ninh Giang, Hải Dương) Chủ tịch Quỹ từ thiện do Next-G Foundation (Vì tương lai) hiện sinh sống tại Hà Nội là người từng đồng hành với nhóm Thiện nguyện Từ Tâm rất nhiều chương trình. Quỹ từ thiện do Next-G Foundation hoạt động rộng khắp cả nước, tập trung vào xây cầu đường, trường học, nhà cửa cho vùng khó khăn, gia đình chính sách... Ông Steve Bùi cho biết “Đến đảo Cô Tô tôi thấy các học sinh thiệt thòi hơn nhiều so với trong đất liền, đặc biệt là ở quê hương Hải Dương, nơi được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp khang trang hơn. Có đi mới hiểu được sự khó khăn, vất vả ở những nơi biển đảo xa xôi. Chúng tôi mong muốn lan tỏa, chia sẻ tình cảm từ đất liền đến với các em nhỏ ở vùng khó khăn, thiếu thốn”.

Từ sự chung tay trên, các họa sĩ hảo tâm của nhóm Thiện nguyện Từ Tâm đã cùng ra đảo, dọn dẹp vệ sinh, vẽ tranh tường tặng các trường mầm non kịp đón các bé vào lễ khai giảng năm học mới 2024-2025.

Các bé Trường Mầm non Cô Tô thích thú với những bức tranh tường của trường

Các bé Trường Mầm non Cô Tô thích thú với những bức tranh tường của trường

Được chứng kiến khoảnh khắc các con vui mừng đón nhận món quà mà các cô chú đất liền gửi tặng, chị Bùi Thị Gấm, quê ở xã Ứng Hòe (Ninh Giang, Hải Dương) đang sinh sống ở đảo Cô Tô xúc động cho biết: “Dù huyện đảo đang phát triển nhưng vẫn thiếu thốn công trình dành cho các em học sinh, nhiều hạng mục còn chưa hoàn thiện phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Ở đảo có rất đông người quê Hải Dương sinh sống. Chúng tôi mong sẽ kết nối được với nhiều người, nhất là những đồng hương Hải Dương cùng chung tay hỗ trợ cho trẻ em ở Cô Tô”.

Cô Nguyễn Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cô Tô kể với chúng tôi khi các bé đến trường thấy những bức tranh tường thì reo lên sung sướng "Ôi tranh đẹp quá! Sao con gấu lại giống trong phim thế. Bông hoa đẹp quá!”. Nhờ những bức tranh của các họa sĩ vẽ tặng mà các con thêm yêu trường của mình hơn.

Khi những bức tranh tường hoàn thành, nhóm thiện nguyện ai cũng cảm động, nhất là khi thấy các bé reo hò thích thú. Bà Nguyễn Như Hảo, Trưởng nhóm Thiện nguyện Từ Tâm chia sẻ: “Tôi ấp ủ ý tưởng này 10 năm rồi. Tôi muốn tặng những bức tranh ý nghĩa cho những mầm non tương lai của đất nước. Chủ đề của những bức tranh đều xoay quanh giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, tình đoàn kết, tình yêu thương gia đình... Qua những bức tranh này anh em họa sĩ và đoàn thiện nguyện có thể chia sẻ với thầy trò những câu chuyện, bài học ý nghĩa".

Các họa sĩ vẽ tranh tường tặng các trường mầm non

Các họa sĩ vẽ tranh tường tặng các trường mầm non

Chị Vũ Thùy Dung vừa tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc, thành viên nhóm họa sĩ cho rằng ở thành phố trẻ em có cả thế giới tuổi thơ phong phú, nhiều sự lựa chọn nhưng ở đây các em còn thiếu thốn sân chơi nên nhìn thương lắm. "Tôi mong sẽ sớm trở lại Cô Tô để vẽ được nhiều hơn nữa tranh tường cho các trường ở đây", chị Dung bày tỏ.

KỲ LAN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/xuc-dong-nhung-buc-tranh-tuong-nguoi-hai-duong-chung-tay-ve-tang-tre-mam-non-o-dao-co-to-392496.html