Xúc động thư gửi ba mẹ trong lễ tri ân

'Con sẽ cố gắng hoàn thiện mình để trở thành một người đàn ông thật vững chắc mẹ có thể nương tựa. Mẹ hãy tin ở con nhé!'.

Đây là một phần trong bức thư của em Nguyễn Hà Khôi Nguyên gửi tới mẹ của mình trong lễ tri ân.

Sáng 1-6, Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh tổ chức lễ ra trường và tri ân thầy cô, ba mẹ.

Sau ngày hôm nay, các em sẽ rời xa mái trường để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng phía trước. Chính vì thế, trong suốt thời gian qua, đã có nhiều cánh thư được HS gửi về cho ban tổ chức chương trình, bày tỏ tình cảm đối với giáo viên và những đấng sinh thành.

Bức thư Khôi Nguyên gửi mẹ khiến mọi người xúc động. “Sinh ra, mẹ không có được sự chăm sóc đủ đầy và yêu thương từ ông bà ngoại nhưng mẹ luôn cố gắng học tập để trở thành người có vị thế trong xã hội. Và rồi mẹ gặp ba, tưởng chừng cuộc sống sẽ êm đềm nhưng "không". Khi con 4 tuổi, mẹ sinh em được 2 tháng, ba đã bỏ nhà đi, bỏ mặc ba mẹ con tự bươn chải với cuộc sống. Mẹ đã khóc rất nhiều nhưng rồi cũng gạt nước mắt để gồng gánh nuôi hai anh em con và chăm lo cho ngoại bị tai biến. Càng lớn con càng thấu hiểu những vất vả và hi sinh của mẹ, con thương mẹ nhiều hơn. Chỉ còn một thời gian nữa, con sẽ bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời mình. Con sẽ nỗ lực hết sức để mẹ yên tâm. Con trai của mẹ sẽ luôn cố gắng hoàn thiện để trở thành một người đàn ông thật vững chắc mẹ có thể nương tựa. Mẹ hãy tin ở con nhé. Con cảm ơn mẹ vì những điều mẹ đã làm cho con trong suốt thời gian qua. Con yêu mẹ nhiều lắm".

Sau khi đọc xong lá thư của mình, Khôi Nguyên đã chạy đến bên mẹ và ôm chầm lấy mẹ. Xúc động vì trước tình cảm của em, một phụ huynh đã quyết định hỗ trợ toàn bộ học phí cho em trong năm lớp 10 sắp tới.

Sau khi đọc xong lá thư của mình, Khôi Nguyên đã chạy đến bên mẹ và ôm chầm lấy mẹ. Xúc động vì trước tình cảm của em, một phụ huynh đã quyết định hỗ trợ toàn bộ học phí cho em trong năm lớp 10 sắp tới.

Và dưới đây là cánh thư dành tặng ba kính yêu của em Lê Nguyễn Khánh Ngọc. " Kính gửi người ba yêu quý của con. Khi con sắp bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời, đứng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, con rất hồi hộp và lo lắng nhưng ba luôn là người truyền năng lượng và nhiệt huyết cho con. Cảm ơn ba vì đã sinh ra con. Ngày bé con bướng lắm, nhưng ba không chọn hình thức giáo dục nghiêm khắc bằng những trận đòn roi, ba chọn giáo dục qua từng lời nói. Cảm ơn ba vì ba luôn lắng nghe thấu hiểu và sẻ chia với con khi con vui hay buồn. Song với lời cảm ơn không bao giờ là đủ, con cũng muốn gửi đến ba lời xin lỗi ngọt ngào, xin lỗi ba vì những lần con ương bướng, xin lỗi ba vì những phiền muộn, lỗi lầm con đã mang lại, hơn hết con muốn xin lỗi ba vì những lần vô tâm, thờ ơ của mình.

Lê Nguyễn Khánh Ngọc tặng hoa cho người ba "vĩ đại" của mình. Anh Lê Hùng Sơn xúc động bày tỏ: "Tôi luôn khuyến khích con tìm niềm vui trong học tập và cuộc sống. Khi con bước vào tuổi dậy thì, bản thân tôi cũng phải thay đổi để có hiểu con, từ đó đồng hành cùng con".

Lê Nguyễn Khánh Ngọc tặng hoa cho người ba "vĩ đại" của mình. Anh Lê Hùng Sơn xúc động bày tỏ: "Tôi luôn khuyến khích con tìm niềm vui trong học tập và cuộc sống. Khi con bước vào tuổi dậy thì, bản thân tôi cũng phải thay đổi để có hiểu con, từ đó đồng hành cùng con".

Tại buổi lễ, Trần Phương Trúc thay mặt 455 HS khối 9 gửi tới thầy cô những dòng tâm sự chứa chan yêu thương. "Thời gian qua nếu không có thầy cô tạo điều kiện tốt nhất cho chúng con được học tập, bồi dưỡng trong môi trường lành mạnh, nếu không có sự tận tâm dạy dỗ của thầy cô thì chúng con sao có được kiến thức và nên người. Chúng con tự hào được là học trò dưới mái trường THCS Lê Văn Tám thân yêu".

Nhắn gửi học trò trước giây phút chia xa, thầy Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường nói: "Không có con đường nào là bằng phẳng, thử thách sẽ giúp chúng ta chín chắn và cứng cáp hơn. Thầy tin rằng với ý chí và nghị lực, các em sẽ đạt được những điều mình mong ước. Các em có thể gặp thất bại nhưng không được nản chí. Hãy biết quý trọng bản thân, không được và không bao giờ được hủy hoại sức khỏe vì bất cứ lý do gì, lại càng không được đổi danh dự, nhân phẩm lấy những điều nhỏ nhặt tầm thường. Các em phải có niềm tin vào bản thân, biết lắng nghe, chia sẻ và biết giúp đỡ mọi người trong điều kiện và khả năng của mình. Các em phải biết tôn trọng mọi người, tôn trọng pháp luật. Các em hãy biết hi sinh, biết thua thì mới tận hưởng được niềm vui chiến thắng".

Thầy Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường nhận bó hoa tươi thắm từ học sinh trong buổi lễ tri ân sáng nay.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường nhận bó hoa tươi thắm từ học sinh trong buổi lễ tri ân sáng nay.

Những ánh mắt đỏ hoe, những cái ôm thật chặt...Tất cả sẽ là những kỷ niệm đẹp, là hành trang để các em mang theo suốt cuộc đời.

Các em chụp ảnh cùng nhau.

Các em chụp ảnh cùng nhau.

 ghi lại khoảnh khắc bên bạn bè...

ghi lại khoảnh khắc bên bạn bè...

và thầy cô

và thầy cô

Một cái ôm thật chặt. Cảm ơn cô đã dạy dỗ em.

Một cái ôm thật chặt. Cảm ơn cô đã dạy dỗ em.

Dòng lưu bút vội trao trước giây phút chia ly.

Dòng lưu bút vội trao trước giây phút chia ly.

giọt nước mắt rơi....

giọt nước mắt rơi....

Hãy nhớ mãi về nhau nhé. Lê Văn Tám - mái nhà thân yêu....

Hãy nhớ mãi về nhau nhé. Lê Văn Tám - mái nhà thân yêu....

TIN-ẢNH: NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/xuc-dong-thu-gui-ba-me-trong-le-tri-an-post735889.html