Xúc động từ câu chuyện 'Khát vọng Vinh quang'

Giao lưu Khát vọng vinh quang, biểu dương các nữ VĐV, HLV tiêu biểu giành HCV SEA Games 31 cho đoàn thể thao Việt Nam do Hội LHPN Thành phố Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô, Sở TTTT, Sở VHTT Hà Nội tổ chức sáng 28/5.

Sự kiện này do báo Phụ nữ Thủ đô chủ trì để quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam, đặc biệt là kịp thời biểu dương, tôn vinh thành tích của các nữ VĐV, HLV của Hà Nội nằm trong đoàn thể thao Việt Nam vừa đạt thành tích vang dội tại SEA Games 31.

Cụ thể, 6 nữ HLV và 48 VĐV thuộc biên chế thể thao Hà Nội được vinh danh sau khi giành huy chương vàng tại SEA Games 31. Ban Thường vụ LHPN Thành phố Hà Nội đã quyết định trao tặng Bằng khen và thưởng mỗi cá nhân 1 triệu đồng, tổng số tiền thưởng 54 triệu đồng được trích từ nguồn hội phí của Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội.

Các nữ HLV, VĐV được vinh danh tại chương trình giao lưu Khát vọng Vinh quang

Bà Lê Kim Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội bày tỏ niềm tự hào trước những đóng góp xuất sắc của các nữ HLV, VĐV Hà Nội.

"Đằng sau những tấm huy chương, những thành tích cao là sự hi sinh của các nữ VĐV, HLV trong cuộc sống gia đình, khi tạm gác lại vai trò làm vợ, làm mẹ, thậm chí không được ở bên người thân trong giây phút sinh ly tử biệt để hoàn thành nghĩa vụ thi đấu, mang về thành tích vinh quang cho đất nước", bà Lê Kim Anh chia sẻ.

Trong chương trình giao lưu, nhiều câu chuyện xúc động được các nữ HLV, VĐV chia sẻ, khiến nhiều khán giả không kìm được nước mắt. Tô Thu Trang, HCV môn Kurash và “mở hàng” HCV cho TTVN, kể lại câu chuyện trước ngày giành HCV và phút chia ly với bố.

"Trước khi thi đấu, tôi cũng gọi điện cho gia đình hỏi bố có khỏe không? Bố tôi nói: “Bố khỏe và con cứ yên tâm thi đấu cho tốt”. Tôi hỏi: Bố có nói thật không? Bố tôi khẳng định là thật. Nghe thế, dù trong lòng không yên tâm nhưng tôi vẫn dặn: “Bố hãy đợi con về nhé và nếu không khỏe thì không cần đến cổ vũ con thi đấu”.

Tô Thu Trang- nữ VĐV mở hàng HCV cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31

HCV dancesport Đặng Thu Hương kể: "Tôi tập luyện trở lại chỉ sau 2 tháng nghỉ sinh con, tôi lại sinh mổ nên sự đau đớn vẫn còn. Sau đó lại là quá trình phải xa con nhỏ. Nhưng, niềm tự hào dân tộc chính là động lực, là tiếng gọi lớn nhất để tôi nỗ lực vượt khó vươn lên. Khi đã bước lên sàn thi đấu, tôi luôn khát khao được làm những điều gì đó cho Tổ quốc và thấy như Tổ quốc đang gọi mình".

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Lê Hoàng Yến nhấn mạnh "cống hiến của rất đông đảo các HLV, VĐV nữ được mọi người yêu quý gọi là “những cô gái kim cương của Thể thao Việt Nam".

Tại kỳ SEA Games 31, các nữ VĐV đóng góp quá nửa số HCV của đoàn thể thao Việt Nam. Trong đó, nhiều người đạt thành tích rất đặc biệt như Nguyễn Thị Oanh với 3 tấm HCV ở môn điền kinh, được bình chọn là 1 trong 4 VĐV xuất sắc nhất Đại hội; Nguyễn Thị Hương với 4 tấm HCV Canoeing, các nữ VĐV Rowing giành cả 8 HCV...

H.Khúc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xuc-dong-tu-cau-chuyen-khat-vong-vinh-quang-2024221.html