Xúc động và tự hào với 'Hậu phương và tiền tuyến – Những lá thư không tem'
Những ngày tháng Tư lịch sử luôn gợi nhắc trong lòng mỗi người Việt Nam niềm tự hào sâu sắc về hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Trong không khí thiêng liêng ấy, chương trình tọa đàm 'Hậu phương và tiền tuyến – Những lá thư không tem' do Bảo tàng Hà Nội vừa tổ chức, đã trở thành một điểm nhấn văn hóa đầy ý nghĩa, góp phần kết nối quá khứ với hiện tại bằng những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc.

Lãnh đạo và cán bộ Bảo tàng Hà Nội chụp ảnh chung với một số diễn giả và khách mời.
Sự kiện quy tụ hàng trăm khách mời, từ các cựu chiến binh, văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô đến đông đảo sinh viên và đại diện các cơ quan báo chí – truyền thông. Đây không chỉ là một buổi tọa đàm, mà còn là một không gian lắng đọng, nơi ký ức chiến tranh được kể lại bằng sự chân thành, giản dị nhưng thấm đẫm giá trị nhân văn.

Các khách mời và diễn giả, từ trái qua: CCB Nguyễn Xuân Thuần, bà Vũ Lưu Liên, Nhà văn Đặng Vương Hưng và ông Đặng Văn Biểu (Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội).
Trong hơn 120 phút, khán phòng gần như lặng đi khi lắng nghe những câu chuyện từ ông Nguyễn Xuân Thuần – cựu chiến binh từng chiến đấu tại Quảng Trị, hay bà Vũ Thị Lui (Vũ Lưu Liên) – người đã dành cả cuộc đời gìn giữ tình yêu thủy chung với liệt sĩ Trần Minh Tiến. Những câu chuyện ấy không cần tô vẽ, bởi chính sự thật lịch sử và tình cảm con người đã đủ sức lay động trái tim người nghe.

Tham dự sự kiện có rất nhiều các cựu chiến binh và sinh viên các trường Đại học của Thủ đô.
Đặc biệt, sự tham gia của nhà văn Đặng Vương Hưng với vai trò diễn giả đã góp phần làm sâu sắc thêm chủ đề của chương trình và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Những “lá thư không tem” – biểu tượng cho những dòng tâm sự chưa từng được gửi đi, hay những tình cảm chưa kịp nói – đã trở thành cầu nối giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa những con người ở hai đầu chiến tuyến nhưng chung một khát vọng hòa bình.
Không khí chương trình nhiều lần vỡ òa với những tràng pháo tay, xen lẫn là những giọt nước mắt xúc động. Sự xuất hiện bất ngờ của nhà giáo Bùi Dương Hòa (từng nhiều năm dạy học cấp 3 ở vùng Yên Thế tỉnh Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh) với ca khúc "Đưa cơm cho mẹ em đi cày", được nghệ sĩ Phạm Việt Quang - Giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia đệm đàn piano. Cùng biểu diễn trước đó, còn có các nghệ sĩ cao tuổi đến từ Câu lạc bộ văn nghệ Huyndai (Hà Đông) với những tiết mục biểu diễn giàu cảm xúc càng làm tăng thêm chiều sâu nghệ thuật cho sự kiện.
Phần giao lưu của Nhà văn cựu chiến binh Đặng Vương Hưng.
Dưới góc nhìn văn hóa tri ân, chương trình không chỉ là dịp để tưởng nhớ những hy sinh to lớn của thế hệ đi trước, mà còn là một hình thức giáo dục lịch sử sống động cho thế hệ trẻ. Những câu chuyện được kể không nằm trong sách vở, mà hiện hữu qua ký ức, qua giọng nói, ánh mắt của những nhân chứng lịch sử. Chính điều đó đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp người trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình hôm nay.
Đằng sau thành công của chương trình là sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng trong nhiều tháng của đội ngũ tổ chức, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Đặng Văn Biểu (Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội) cùng ekip cán bộ chuyên môn: Nguyễn Minh Tú, Phạm Thị Biển, Kiều Thị Hà Phương, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Hương, Phạm Thùy Dương... Từ việc lựa chọn chủ đề, mời diễn giả, chuẩn bị tư liệu đến xây dựng kịch bản chương trình – tất cả đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao và sự trân trọng đối với lịch sử.
Nhà giáo Bùi Dương Hòa (từng nhiều năm dạy học cấp 3 ở vùng Yên Thế tỉnh Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh) với ca khúc "Đưa cơm cho mẹ em đi cày", được nghệ sĩ Phạm Việt Quang - Giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia đệm đàn piano.
Có thể nói, “Hậu phương và tiền tuyến – Những lá thư không tem” là một minh chứng rõ nét cho vai trò của bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật, mà còn là không gian sống của ký ức và cảm xúc. Bảo tàng Hà Nội đã và đang khẳng định vị thế của mình như một thiết chế văn hóa năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động mang tính giáo dục và tri ân sâu sắc.
Trong dòng chảy hiện đại, ký ức có nguy cơ bị lãng quên, những chương trình như thế này chính là nhịp cầu nối giúp quá khứ tiếp tục sống trong hiện tại cùng tương lai. Và hơn hết, đó là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ, trân trọng những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng cả máu và nước mắt để có được.
Hà Nội, 25/4/2026
Trái Tim Người Lính











